PMT nói làm Fox :'> quá đi...con ngời Fox rất lạ...không ai nói gì thì không có gì, nhưng có người góp ý dù tốt hay xấu là FOx lại tự nhiên thấy muốn thay đổi...tốt hay xấu tùy theo câu khen hay chê nên những bạn có ghét Fox hay thương Fox thì cũng mong là đừng khen hoặc đừng chê...thật đó!::(
Chính xác là chỉ có nhiêu đó (=O.^=)
Có vài con bạn không luyện cho nó tới giáp nên thấy class lạ bạn lại nghĩ đó là dùng bình, không phải đâu. Ngoài những con được kể trên kia thì cũng có con tự biến class cao mà mình không ngờ tới
Đặc biệt nhất phải kể đến con Golem! Biến hình 3 lần!
lv10: Stone Golem
lv20: Bronze Golem(quên rồi, khôg chính xác đâu...nó màu xanh cỏ úa)
lv30:Iron Golem(cũng không chínhx ác mấy, nó màu đen)!
Tiếp theo là 1 con không ai ngờ tới là con Merman...
LV20 nó sẽ hóa ra con người cá vàng Poseidon...luyện để thấy thôi chứ Fox không ưa con này...phí công vì mình không đem đi giết trùm cuối được (=O.^=)
Phần quan hệ thì đa số thông tin Fox lấy hồi còn chơi Brigandine (E) trên máy PS1, và được gợi nhớ lúc chơi trò chơi đố vui về Brigandine của 1 bạn vui tính đã lập, giờ hỏng biết nó lạc chỗ nào (=^.^=).
Có thể kể 2 cặp rivals không đội trời chung...lâu không chơi lại Fox cũng không nhớ chính xác lắm, được nhiêu hay nhiêu nha!
Shiraha vs Kazan: mối tình tay 3 giữa Shiraha, Kazan với 1 nàng xinh đẹp tên là Sakura, 2 ông thần này vì gái đánh nhau, đáng xấu hổ! Nguyên do là cả 2 cùng học 1 trường Ninja, Sakura không phải là con gái của ông thầy như phim truyện võ hiệp khi xưa mà là 1 ninja nữ học cùng trường với họ. Trong 1 lần làm nhiệm vụ Shiraha đã xin cho Sakura theo cùng và kết quả Sakura hy sinh vì sự nghiệp, Shiraha thì xấu hổ thề trùm khăn che mặt suốt đời. Kazan vì yêu Sakura không được Sakura đáp lại vì đã trao chìa khóa con tim cho Shiraha khiến Kazan xem Shiraha là tình địch, nay vì Shiraha để người Kazan yêu phải bỏ mình mà Shiraha còn sống nên càng thù Shiraha hơn, nhất quyết phải lấy mạng Shiraha để trả thù tình và nợ máu.
Trong trận gặp nhau, Shiraha có giải thích với Kazan là trong nhiệm vụ đó đúng là Shiraha đã làm hỏng nhệim vụ và có lỗi vì đã dẫn Sakura theo, nhưng khi Shiraha gặp nguy, Sakura đi cứu và kêu Shiraha chạy đi, đừng có ở lại cứu, Shiraha chân thật và đuối lý nên phải nghe theo Sakura và quyết tâm sẽ hoàn thành lại nhệim vụ đó để hy sinh Sakura không oan uổng, khi đó Shiraha sẽ quỳ trớc mộ Sakura rồi rút dao, mổ bụng tự sát chứ không đợi Kazan phải xuống tay....Mối tình oan nghiệt, tội cho Kazan là kẻ thừa....
Fox nhớ lại nhiêu đó chế được nhiêu đó cho ra 1 câu chuyện thôi. Các bạn cần chơi lại để có thông tin chính xác hơn.
Còn vụ Leynoil hay gì đó (Samurai lv16 thu phục trong rừng) với Heralot (kiếm sĩ đen chột mắt dắt 2 con chó đen) thì vấn đề là hình như liên quan đến vợ Leynoil...ít cơ hội cho 2 đứa gặp nhau nên ít ấn tượng...không kể được....
Chuyện của mới thù gia đình, giai nhân ẩn mình trong lòng địch là liên quan đến mối tình của Enide với Meltrofas còn kẻ thù là Zemekics. Câu chuệyn bắt đầu với sự kiện Zemekics bị Brunoil xúi giục tạo phản vì Zemekics đủ sức mạnh và trí lực để trị vì hơn là ông vua già yếu chờ chết và thằng hoàng tử yếu xìu Lance. Zemekics còn do dự thì Brunoil đã cho phụ tá đắc lực của mình là Cador theo phụ tá cho Zemekics trong lần nổi dậy đó. Với sự hỗ trợ đắc lực của Chiến binh bóng tối Cador cùng những người bạn trung thành gồm người vợ yêu luôn chung thủy Esmeree, đệ nhất kiếm sĩ đạo Esclalos (giống vậy), đệ nhất pháp sư Gish và nhiều thành viên khác chịu ơn của Zemekics (2 chị em sinh đôi ma-quỷ: Mira Millet theo Zemekics vì trong khi những người khác khinh thường và xua đuổi họ, Zemekics đã thu nhận họ...; Shiraha đệ nhất sát thủ theo Zemekics vì muốn mượn sức Zemekics để trả thù....còn vài người nữa nhưng quên background rồi....)
Đã đủ lực, Zemekics tiến hành cuộc đảo chính và trong cuộc chiến đó, khi Zemekics đó cuồng say trong vũ điệu giết chóc nên không nhận ra ai và gia đình của Enide chịu vạ lây!
Enide khi đó xa nhà, về mới biết chuyện và nảy ra ý định trả thù độc đáo. Chiếm lòng tin kẻ địch để thừa cơ ám sát khi kẻ địch không để ý.
Thế là Enide xin gia nhập đế chế Almekia của Zemekics. Trong thời gian này, tại thao trường, Enide gặp 1 thanh niên và đã yêu anh ta, người con trai xấu số này tên Meltrofas (hình như theo Zemekics vì ái mộ sức mạnh và cá tính trước đây của Zemekics).
Sau vài lần cận kề và đủ tin tưởng nhau để chia sẻ những phần bí mật nhất của mình, Enide đã nói cho Meltrofas về kế hoạch ám sát của mình và Meltrofas đã vì tình yêu chấp nhận đánh đổ thần tượng của mình mà giúp người yêu hoàn thành tâm nguyện nhưng Meltrofas không ngờ lòng căm thù của Enide quá lớn, không như dự tính của anh. Khi vừa có cơ hội cận kề Zemekics, Enide đã chĩa luôn mũi tên về phía Zemekics và hạch tội của Zemekics. Zemekics không bực bội còn thách thức Enide. Enide trong 1 phút nóng vội đã không né kịp 1 nhát búa của Cador, Meltrofas còn lo sợ không dám hó hé tiếng nào nhưng người yêu ngã xuống đã cho anh lòng can đảm để chạy đến đỡ Enide và lắng nghe lời trăn trối của Enide trong nghẹn ngào nước mắt (của Enide nha...). Sau khi chôn cất Enide tử tế, Meltrofas thấy mình không còn đáng để ở lại Almekia, người yêu đã chết, thần tượng thì sụp đổ. Lúc đó, Brunoil xuất hiện và dụ dỗ Meltrofas theo bằng cách ma mị Meltrofas rằng sẽ cho anh gặp lại người yêu nhưng vớ điều kệin (chuểyn cảnh....)
Cũng lúc này, Brunoil biết Zemekics không còn phục tùng hắn nữa và cũng đã hết giá trị lợi dụng, hắn kêu Cador hãy ám toán Zemekics và cho 2 trợ thủ đi theo nhưng kế hoạch bất thành vì Esmeree luôn nghi kỵ Cador đã theo dõi và biết hành tung của chiến binh bóng tối nên ra tay can thiệp kịp thời...
Truyện về Enide đến đây tưởng chừng chấp dứt nhưng thật sự vẫn còn tiếp màn sau.
Hẹn gặp lại ngày mai (nếu rãnh)
Chúc các bạn 1 tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc! (=O.^=)