Đầu bài hôm nay, đó là lời xin lỗi của tôi gửi đến tất cả các bạn ở đây về F2P - một từ tiếng anh viết tắt mà tôi đã hiểu sai. Tôi cũng nghe những Gamer khác nói về F2P như là một phiên bản thành công ở nước ngoài, nó chống hack, bot tốt. Từ đó tôi mới nghĩ đến ý nghĩa là công bằng - Fair. Và thật sự là nó không đúng, nhưng mà dù có hiểu không đúng thì cũng không phải là lỗi của tôi đối với các bạn, cái lỗi của tôi ở đây là viết ra diễn đàn để những người chưa biết lại hiểu sai, và làm cho những người biết rồi đau bụng vì cười :'>. Vâng, và như vậy là tôi chân thành xin lỗi các bạn về điều đó - Con người tôi nó rành mạch và ngay thẳng nên cứ phải viết rõ ràng ra thế.
Tiếp theo là về tranh luận, người ta hay nghĩ và thấy rằng nhiều cuộc tranh luận có thể sẽ dẫn đến cãi nhau, gây sáo trộn, gây ồn ào, gây hiềm khích. Tất nhiên, trong chủ đề này đã có những bài viết như thế. Nhưng tay họ bấm, đầu họ suy nghĩ, đó là quyền của họ, và quyền của họ được giới hạn bởi các MOD; còn riêng tôi, tôi vẫn thích tranh luận, diễn đàn là nơi dành cho tranh luận, và tôi nghĩ không gì tuyệt vời bằng tranh luận để giết thời gian rãnh rỗi... Và vì thế tôi lại tranh luận.
Để tiếp theo vấn đề đang tranh luận, tôi xin dẫn vào một câu nói của người xưa: "Có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận".
Thật sự thì tôi đánh giá cao sự đóng góp của những bạn có những bài viết tương tự như... "nó như thế, chơi thì chơi, không chơi thì thôi" hoặc là "ở đây kêu ca làm gì, nó có nghe đâu" ... Có lẽ những bạn này là những bạn chưa tham gia ASro, hoặc tham gia 1 tí rồi train không nỗi, chán, bỏ ra. Người ta hay nói rằng những người ngoài cuộc là những người sáng suốt, họ có cái nhìn đúng đắn hơn. Đúng vậy, họ thật sự đúng hơn với cái nhìn không thực tế, với trái tim chan hòa giàu lòng vị tha, và với lối suy nghĩ vô cảm. Thật vậy, các vị có quan tâm đến chuyện sinh tồn và phát triển của nó? - Không. Nếu nó phảt triển mạnh các vị được gì? - Không. Nếu nó chết đi các vị mất gì? - Không. Và cũng xin nhắc lại là tôi đánh giá cao sự đóng góp (ý là công gõ bàn phím) của các bạn chứ không phải bài viết của các bạn :p - Ơ kìa
Và tôi xin copy lại một đoạn trong bài viết cũ để trả lời cho một số bạn kì thị màu mè mà độc không kỹ cứ hỏi đi hỏi lại hoài:
- Và chốt lại, nhà phát hành ASIASOFT vì lý do gì đó, đã quá nóng vội trong việc tung OPEN BETA, và điều này gây ra rất nhiều ngạc nhiên từ phía GAMER, không phải ngạc nhiên vì ra quá sớm mà ngạc nhiên vì những thứ mà họ đang gặp phải...
Vậy thì cái vấn đề đặt ra ở đây bắt nguồi từ chữ: OPEN BETA. Tại sao nó lại quá quan trọng đến mức mà quá nhiều người phải phản ứng vì nó?
Như đã phân tích rất kỹ ở những bài viết trước, với giới GAMER VN, OPEN BETA không chỉ mang ý nghĩa là phiên bản thử nghiệm. Vì:
- Qua rất nhiều Game Online đã phát hành tại VN, một Game Online sắp được ra mắt sẽ bao gồm hai quá trình chính đó là CLOSE BETA và OPEN BETA. Ai ai cũng mong muốn, chợ đợi, thậm chí phải giành giật để có thể được tham gia CLOSE BETA dù biết rằng chỉ để thử nghiệm xong rồi sẽ bị xóa hết. Vì sao, vì họ muốn xem thử cái Game đó trông thế nào, chơi ra sao; Họ muốn có một cái nhìn tổng thể về Game đó; Họ muốn có một sự chuẫn bị thật tốt, tốt nhất để có thể tham gia vào Game chính thức một cách hiệu quả nhất. Và như vậy thì với OPEN BETA, sự mong đợi sẽ còn được tăng lên thêm biết bao nhiêu lần?
- OPEN BETA theo ý nghĩa thì vẫn chỉ là quá trình thử nghiệm. Còn trên thực tế thì toàn bộ database (Cơ sở dữ liệu - nhân vật, lvl, items, zeny, all...) sẽ vẫn được giữ lại về sau. Thật sự là không có về sau vì tất cả mọi Game đều đã và đang vẫn tiến triển trong quá trình OPEN BETA (xin đừng nhầm lẫn OPEN BETA với những phiên bản cập nhập của Game như VLTK, TLBB).
- Đối với một Game Online, thường chia ra làm 2 loại Gamer: Một là cưỡi ngựa xem hoa (là loại Gamer nghiêm khắc với Game nhất nhưng chiếm số lượng không nhiều) và một loại là cày sâu cuốc bẫm giành vinh quang (không nhắc đến những bạn chơi game với hình thức hoàn toàn kinh doanh, đó không phải Gamer). Một Game online với họ như là một cuộc chiến thật sự, họ có CLOSE BETA để chuẫn bị hành trang và ngay khi tiếng còi khai cuộc OPEN BETA vang lên thì họ đấu tranh dồn dập. Với những lỗi nhỏ nhặt như ngôn ngữ, hình ảnh, trò chuyện, thậm chí là 1 chút lag .v.v. thì có thể dễ dàng chấp nhận; còn những lỗi quá thiết yếu, quá ảnh hưởng đến quyền lợi như lag mạnh, rớt mạng, ko quái, kẹt map... thì việc gamer thất vọng, chán nãn, mất lòng tin là không quá khó để tưởng tượng.
- Nhìn lại những hậu quả xấu mà do chính OPEN BETA ragnarok mang lại: đâu đó vài người buồn thiu vì nâng nhầm skills, phải ngồi tính toán lại từ đầu và chuẫn bị tạo acc mới vì có thể sẽ không có reset skills như thườg lệ (Game này là game rất quan trọng về hệ thống phân phối skills). Vài ông vác giò lên bàn vừa gãi vừa đọc diễn đàn chờ giải quyết kẹt map từ 2 ngày trước. Vài cô cứ hí hoáy tìm cách dễ dàng nhất lên Yuno làm cái nón cho thật đẹp chứ warp từ Izu đâu có được. Nhiều ông ngáp gió đến chán chường vì GM chẳng chịu đến rờ gáy mấy con Macro Novice của mình - ko lẽ mình giàu dễ đến vậy sao? Nhiều ông đang ngồi cười khoái chí vì đang mãi ngồi kua gái, gái hỏi sao không lo train thì ra vẻ đại bàng - m* nó, lag chết hoài train thế đ** nào được... Cảnh tượng OPEN BETA thật khiếp đãm
"Vậy thì chơi làm gì nữa?" Nhiều người vẫn hỏi vậy. Vâng, xin phép trả lời: chúng tôi tại sao phải chọn ASro mà không chọn những server Private khác đang tốt đang lành? Tất cả là vì tương lai của Game mà chúng tôi yêu thích. Một PS Free không thể tốt bằng 1 server kinh doanh. Một PS free không thể tham gia World Champions. Và một PS Free không cần thiết phải lắng nghe tiếng nói của Gamer trong khi chúng tôi cần phải nói. Một PS Free không cần phải có trách nhiệm trong hành động của họ, ví dụ như break server, bán đồ ngầm... Và đặt biệt, một PS Free không có hotline 24/24 với một người luôn luôn lắng nghe những cơn giận dữ từ khách hàng...
Ít ra cũng phải như hotline công ty tôi:
- Alo, Khang hả anh, em tan học rồi, anh có đến đón em không đấy?
- Có chứ em.
- Ừa, em yêu anh lắm... chụt.
- Ừa, anh cũng vậy. Tít Tít.
- Alo, anh có về nhà trông thằng nhỏ cho em đi đón thằng lớn không?
- Có chứ em.
- Nhớ về sớm đấy, em nấu cơm đây, bận quá.
- Ừa, anh cũng vậy. Tít Tít.
- Alo, anh Khang ơi... tối nay có qua chỗ em không?
- Có chứ em.
- Ui, thương anh quá cơ.
- Ừa, anh cũng vậy. Tít Tít.
- Alo, anh Khang, nhân viên của anh có bị khùng không vậy?
- Có chứ em.
- Ơ... anh....
- Ừa, anh cũng vậy.
- Trời!
- Hả, ặc ặc...
Lại phải thân như mọi ngày ^^.
.
___________Auto Merge________________
.
vợ gọi, ko có thời gian dò lại, mong thông cảm!