Con trai thích nói chuyện về đề tài gì nhỉ?

hô hô anh lạnh lùng lắm nè em:D;;)
thậm chí anh còn biết nói chuyện búp bê barbie nữa đấy:D;;)
 
đằng ấy đi mua sắm ko, tớ tặng cho đằng ấy mấy cái áo mới"
Nói chuỵên với con gái mới quen ( thậm chí là quen lâu, bạn thân hoặc người yêu :)) ) mà nói câu này thì xác định trước nhá :))
.
___________Auto Merge________________

.
đằng ấy đi mua sắm ko, tớ tặng cho đằng ấy mấy cái áo mới"
Nói chuỵên với con gái mới quen ( thậm chí là quen lâu, bạn thân hoặc người yêu :)) ) mà nói câu này thì xác định trước nhá :))
 
Cho hỏi có phải chủ topic sinh năm 87 ko nhể ?
 
quả tang mod Po triple post ;))
đề tài thì đủ loại nhưng k hiểu sao câu chuyện luôn end = xxx :-s
 
Mình lạ éo gì các bạn lớp chuyên , cứ thế này này , kiếm mấy cái DVD JAV , gửi giấu giếm cho từng thằng , xem xong sáng hôm sau chỉ cần 1 thằng mở bat thôi là cả team xúm vào bàn luận =)) . Tụi chuyên mồm thì lúc nào cũng học học nhưng thú giải trí cũng ko phải là ko có , tụi nó cũng là con người cả thôi =)) .
Và để kết hợp giữa học tập và giải trí , hãy tự đặt ra các câu hỏi , ví dụ : BCS có các mùi các nhau trên thị trường hiện nay có những chất nào , có ảnh hưởng đến sức khỏe ko , như vậy liệu có .. .v.v.
Thôi ko đùa nữa . Chủ topic là con gái hả , sr nhé ^^ .
Theo tớ thì con trai rất dễ nc , 1 bộ film đang chiếu ,1 ước mơ , 1 vài sở thích , kể vài truyện trường lớp , giới thiệu qua qua bản thân .v.v. chỉ 3 4 vấn đề ấy thôi bạn đã nói đc cả 1 buổi , sau buổi ấy 2 người sẽ tự nc bình thường như bao bạn khác thôi . Ví dụ vài câu :
- Này , mày đã bao giờ ước mơ thành doanh nhân chưa
-.....
- chưa à , thế mày mong sau này mày làm gì ? Còn tao tao mơ tao làm giám đốc , sai thằng này thằng kia , giúp đỡ gia đình , dòng họ, làm từ thiện thế này , thế kia .. v.v.v
-> còn nếu bạn định tán thằng ấy thì sửa vài chỗ là dùng đc thôi

chuẩn
đừng tưởng chuyên mà tay mơ=))
mịa,tụi thi quốc gia trước khi thi ,phải làm vài cuốn cho nó mở mang đầu óc hôm sau thi mới tốt
=))
phim thì nó mang cop vào máy trên trường lun chứ sợ ah :devil:
nói TLH chỉ là ra vẻ đó thôi
.
___________Auto Merge________________

.
quên góp ý cho topic
tớ thuộc loại ít nói,nên chẳng bít nói j cả,thuộc dạng lâu lâu đâm chọt vài câu ,thích yên tĩnh
nếu bạn ấy thuộc thể loại ấy thì tốt nhất đừng nói cũng dc :'>:p
mà nếu bạn thích nói thì phải tìm xem sở thích của bạn ấy là về cái j ,chứ ko nên ói chung chung vậy :D
sở thích mọi ngừơi chắc j giống nhau
thân :-*
 
Trai nói chiện với trai: game, đá bóng, thể thao nói chung, và tất nhiên là rất háo hức với đề tài gái đẹp, sexy, teen đú đỡn :|

Trai nói chuyện với gái: nên quan tâm đến các đề tài về điện ảnh, chủ yếu là phim nào hay, cảnh nào lãng mạn, đừng động tới sự sexy của các diễn viên. Một số đề tài khác như sức khỏe, các cảnh gây cười, chuyện ánh trăng đêm khuya, những mùa trong năm. Nói chung là những đề tán ko quá 35, có chút lãng mạn và nhẹ nhàng tình cảm::)
 
Cho hỏi có phải chủ topic sinh năm 87 ko nhể ?

ko, em còn nhỏ lắm :'>, 87 già thế
@Baybo& barca: có người tự tin đến thế này ư...
@vubatu: tình hình là ko nói ko được, vì cậu ấy có nhiều đứa con gái vây quanh, ko khéo thì người ta cướp mất, ko đến lượt mình đâu :D còn sở thích thì mình tìm hiểu từ từ thôi :'>
cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ
 
@Baybo& barca: có người tự tin đến thế này ư...
Tự tin giống như là rare amor, có tác dụng + 20% sự hấp dẫn cho người nào có nó. :>

(Hôm qua ngồi bàn với mấy thằng bạn về Diablo nên bị nhiễm :)) )
 
Nếu thực sự thích người ta, người ta cũng có ý với mình, thì dần dần tự tìm hiểu nói chuyện là sẽ biết ngay người ta thích cái gì, thích làm gì ngay ý mà :'>
Tính cách của người ta ra làm sao từ đó mà đoán mò là thích cái gì xong rồi hỏi, ko đúng thì cũng chả sao.Cũng chỉ là giao tiếp để cho 2 bạn thêm gần nhau hơn thôi, tò mò ko biết gì thì mới hấp dẫn chứ, chứ biết hết rồi thì hơi chán ;))
 
Đầu tiên chị có thể chào hỏi thân mật anh ta,em cũng là con trai nên em biết.Để thu hut con trai thì đầu tiên không phải là Sex hay vấn đề nào đó ít lành mạnh mà là những vấn đề hoàn toàn nhẹ nhàng.Để gây ấn tượng với các boy thì trước hết chị phải làm mình thật nữ tính đã,sau đó gián tiếp động tới vấn đề mà anh ta thích . Thế là thành công 50% rồi đá!:D
 
Để thu hut con trai thì đầu tiên không phải là Sex hay vấn đề nào đó ít lành mạnh mà là những vấn đề hoàn toàn nhẹ nhàng
Oh!Câu này hay nhất cả bài nhé.Quá đúng đấy. :|
 
-- Thật ra con trai rất thích đc nói chuyện theo phong cách con gái khi nói với con gái . Nên các bạn nữ cứ việc tự nhiện đong đưa theo bản năng và sở thích của mình , đôi khi trai dễ chết trước 1 câu nói ngây thơ nào đó của em .
 
-- Thật ra con trai rất thích đc nói chuyện theo phong cách con gái khi nói với con gái . Nên các bạn nữ cứ việc tự nhiện đong đưa theo bản năng và sở thích của mình , đôi khi trai dễ chết trước 1 câu nói ngây thơ nào đó của em .

nói chuyện theo cách con gái là thế nào:o:-@,các cụ đã dạy chớ có sai,con gái yêu bằng tai:'>,tìm weakness của nàng và mass atk
còn chủ thớt,con trai ý hả,một khi bạn để lại ấn tượng thú vị khi gặp gỡ thì đề tài nào cũng ok,còn vd như bạn mồm thối nè,răng vẩu nè blah blah... (vd thôi nhé)thì khả năng tìm cách nói chuyện dù bất cứ đề tài j cũng khó:'>,chung quy là cứ ưu tiên mặt tiền trước,ko đẹp cũng đừng quá xấu:devil:,tớ cũng là 1 người yeu cái đẹp:x:'>;;)
 
sac
giờ mới để ý đến cái topic này
mà chủ topic mới có lớp 11
trông như trẻ con lớp mẫu giáo mà đã mở mồm ra yêu rồi
trẻ con bây giờ ác chiến thật
 
Mình ko thích bóng đá , mở mồm ra bđ là mình né , và là thằng nói nhiều , đứa con gái nào chịu khó nghe mình nói là OK :)) , ko cần phải biết cách nói :))

Biết đâu thằng bạn của chủ Topic giống mình :))
 
sac
giờ mới để ý đến cái topic này
mà chủ topic mới có lớp 11
trông như trẻ con lớp mẫu giáo mà đã mở mồm ra yêu rồi
trẻ con bây giờ ác chiến thật

Ý ý bi h lớp 7 8 9 iu nhau là chiện bt rùi à nha :'>
 
Thật ra nếu em chủ topic mà xinh hay kute thì nói chuyện gì thằng kia cũng răm rắp nghe rồi gật :'> !!!!
 
Thật ra nếu em chủ topic mà xinh hay kute thì nói chuyện gì thằng kia cũng răm rắp nghe rồi gật
=))=))=))=))=))=))=))=))
đúng là em chủ topic rất "xinh"=))=))
vì em ấy mà tôi bị chém 3 tháng
giờ vẫn còn sẹo mãi chưa phai đây này=))=))
 
Back
Top