- 31/8/08
- 5,317
- 1,320
Nhìn họ Chu lúc truớc và nay thật ko thể biết đc là 1 người nếu ko đọc trc...khác nhau quá xa.....
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, có mỗi chuyện phệt vợ LNS thế mà ân hận mãi, tự chặt tay, bỏ chạy, chịu để LNS đánh, để vợ suýt bị làm hại, nam nhi dám làm dám nhận chứ ::).
CBV dạo này nhìn còn có tí thần thái, hồi trước như cái đồ đàn bà, có mỗi chuyện phệt vợ LNS thế mà ân hận mãi, tự chặt tay, bỏ chạy, chịu để LNS đánh, để vợ suýt bị làm hại, nam nhi dám làm dám nhận chứ ::).
Với vợ thì: bây giờ anh xin lỗi em có tha thứ ko thì nói 1 câu để tốt cho cả 2 nào :wink:, dứt điểm đi chứ.
Link của truyện này http://www.tuku.cc/comic/2056/ Dĩ nhiên là tiếng Trung, bộ màu
Mình đọc chả hiểu gì, chỉ thấy Đ15 có mấy thèn thuộc hạ mới cũng khá. Có một thằng đấu thắng cả ĐN (2 tên đều dùng tuyệt học + crazy lên, thằng kia dùng 1 cây kia đâm vào giữa trán)![]()
Xem lịch xuất bản tháng 1+ 2 của trẻ thì bộ này ra đến tập 48 lại nghỉ tiếp, sắp tới tháng 1 và 2 nxb Trẻ sẽ ra 3 bộ kiếm hiệp bom tấn là Thần Binh, Lộc Đỉnh Kí và Anh Hùng Xạ Điêu để thế chỗ mấy bộ hết và nghỉ.

Vừa giở thử mấy trang tiếng tàu, thì ra NNQ bị hội đồng đến hơn chục cao thủ cả ACD cũng vào ăn hôi, trách nào bỏ mạng ::(.
Đáng tiếc thật, 10 thần thiên địa bá quyền mà hy sinh ~~, xét về sức thì NNQ mạnh nhất rồi.
NNQ mà bị cho là đầu bò áSức thì chắc là khỏe (và đầu bò) nhất chứ võ công chắc ko hơn Vũ hay 15.
10 thành chắc cỡ 15 rút 1 ngón chăng?
A Cốt Đả chắc ko thua Quyết là bao.
, ko có đâu. Mưu chỉ dưới Đ15 1 bậc, đến Tiểu Thảo còn phải kính phục.
, chục thằng cao thủ vây đánh rỉa sức thì thần thánh cũng ko chịu được ~~. ACD mới luyện được đến tầng thứ 9, phải dùng thêm đao để tăng sát thương, mặc giáp, so với NNQ còn kém vài bậc.
mặc cho đám kiếm đồng, sao các cao thủ thượng thừa, vua chúa thiếu gì tiền mà ko kiếm về may áo nhỉ :hug:, cẩn thận vẫn hơn chứ. Cao thủ mà dùng đồ xịn thì hiệu quả gấp 10 lần.Ông không nhớ trước cái đoạn này thằng NNQ cũng bị đánh nhừ từ như nào sao ? Mà h nó vẫn hồi lại đc đấy thôi , có khi còn trâu hơn lúc trước ấy chứ.Đ15 công lực tổn hao nhiều rồi, giờ chỉ có giảm sút chứ ko vượt qua được lúc trước nữa. Rút bọc ngón tay ra để nguyên khí bộc phát nhưng nguyên khí cũng có giới hạn
NNQ mà bị cho là đầu bò á, ko có đâu. Mưu chỉ dưới Đ15 1 bậc, đến Tiểu Thảo còn phải kính phục.
Như đánh giá của tôi thì dù có rút cả 3 ngón ra đấu thì Đ15 may ra thì ngang cơ được với NNQ. Đ15 công lực tổn hao nhiều rồi, giờ chỉ có giảm sút chứ ko vượt qua được lúc trước nữa. Rút bọc ngón tay ra để nguyên khí bộc phát nhưng nguyên khí cũng có giới hạn. NNQ vốn có thần lực bẩm sinh lại qua rèn luyện, Đ15 dù luyện tập cũng ko thể có lượng khí nhiều hơn NNQ được ::)
Với công lực như thế thì NNQ solo vô đối rồi. Nhưng ăn đòn hội đồng thì lại khác, chục thằng cao thủ vây đánh rỉa sức thì thần thánh cũng ko chịu được ~~. ACD mới luyện được đến tầng thứ 9, phải dùng thêm đao để tăng sát thương, mặc giáp, so với NNQ còn kém vài bậc.
À, còn chi tiết loại vải giáp bằng Dark Mattermặc cho đám kiếm đồng, sao các cao thủ thượng thừa, vua chúa thiếu gì tiền mà ko kiếm về may áo nhỉ :hug:, cẩn thận vẫn hơn chứ. Cao thủ mà dùng đồ xịn thì hiệu quả gấp 10 lần.
Lúc rút 2 ngón thì 15 quá khủng rồi,ngần đó cao thủ còn khó đánh chú Quyết hôm nay nhiều.
Rút 3 ngón thì 15 chết chắc nên hắn ko rút.Bình thường rút 1 ngón đã suýt soát rồi.
Tiểu Thảo nó phục bò nó chứ cái thằng cha suốt ngày chỉ biết đấm đá,chết cũng vì đấm đá thì ko rõ mưu lược đến đâu.
Tổn thương vẫn có thể phục hồi đc chứ.Đó chẳng qua là của để dành chứ ko phải là...bóng hơi mà đánh xong thì xì ra.Xem 15 đấu Vũ thì rút 1 ngón vẫn rất hoành tráng,chỉ có điều coi thường thì mới thua chứ ko phải khí lực kém.
Đao đó là công phu của hắn,có chiêu có thức đàng hoàng.Giáp là Hoàng Kim,chí tôn vô thượng chứ ko phải loại võ biền ít học.Không liên quan gì đến võ học.
9 với 10 thì thường chênh nửa bậc,cùng lắm 1 chứ vài bậc thì phải là cỡ kiểu mấy anh Danh bổ so với Quyết,Vũ hay 15 kìa.
Đoạn đó cho thấy anh Gia Cát học VN,"tất cả vì con em chúng ta,mặc cha con em chúng nó" chứ của đâu mà sẵn thế :devil:.4 cái áo giáp đó đúng là vô vị.
Quyết đánh là xa luân chiến.Nếu solo thì chắc chắn có ít ra 4 cao thủ đánh ngang cơ đc.Tay Tả Võ Vương là 1 ví dụ,nội lực hùng hậu vô cùng.

Xem lịch xuất bản tháng 1+ 2 của trẻ thì bộ này ra đến tập 48 lại nghỉ tiếp, sắp tới tháng 1 và 2 nxb Trẻ sẽ ra 3 bộ kiếm hiệp bom tấn là Thần Binh, Lộc Đỉnh Kí và Anh Hùng Xạ Điêu để thế chỗ mấy bộ hết và nghỉ.
15 rút ba ngòn thì chết do chạn khí hùng hậu quá, vỡ kinh mạch mà chết nên không liều rút được.
Quyết mà đầu bò thì về đọc lại đi, nó mà đầu bò thì ban đầu 15 đã chả coi Quyết là kẻ thù duy nhất bằng mọi giá phải triệt Quyết đầu tiên chứng tỏ về võ hay mưu lược Quyết cũng không kém gì 15.
ACĐ xài đao trong khi Quyết xài quyền, da thịt đã luyện đến đao thương bất nhập thì công lực phải hơn một bậc, cao thủ thượng thừa đấu nhau thì chỉ cần một yếu tố rất nhỏ cũng làm nên thắng bại.
Tấm vải đó là Tam Tạng Thiên Trù mang về từ đầu thời Đường do Tam Tạng thỉnh kinh tận bên Ấn Độ mang về, hàng có Budha Bless độc nhất vô nhị đấy![]()
15 ngán thế lực của Quyết và võ công của hắn chứ chưa thấy về mưu lược có gì ghê gớm cả.Hoặc Kiếm Kiều mô tả cái này hơi thất bại.1 thằng cha đánh lộn đến chết,mấy lần rách rưới như tụi đầu đường xó chợ,toàn đem thuộc hạ lao đầu vô chỗ chết thì ko rõ tài năng mưu lược ở đâu.
Giờ 15 mới thấy là võ công hay mưu lược đều có vô số kẻ hắn phải coi là đối thủ cả ::).
Rút 3 ngón thì 15 chết chắc nên hắn đâu dám rút.
Nhập hết đấy chứ có "bất nhập" đâu.Chả lẽ cứ xài Đao là kém hơn xài Quyền,thế thì mấy anh nào dùng vũ khí là đồ bỏ hết ư :devil:.Ai giỏi hơn thì thắng thôi.Võ công thì Quyết hơn Đả 1 chút,còn lại Đả bỏ xa Quyết mấy bậc.
Chi tiết cho mấy chú ôn con kia đồ ngon đúng là cực nhảm.

lão Kiếm Kiều này không có mắt àh 
9, 10 thành ở đây là Hạo Thiên Cang Khí mà, là gốc của các loại võ công tộc Nữ Chân. Mà Kiếm cơ die ở chương nào vậy ?ACD đâu có train thiên địa bá quyền mà 9 với 10 thành, cái ACD học là thiên địa hoàng đế đao mà, đây là 2 bộ võ công khác nhau mà
Nói chung mấy thằng hàng khủng chỉ có 1 kết cuộc là bị solo mà chết, nhưng mà cũng thấy tội cho kiếm cơ, bị thằng đệ tử của mình giết( lảnh huyết + đệ tam + con khỉ)
9, 10 thành ở đây là Hạo Thiên Cang Khí mà, là gốc của các loại võ công tộc Nữ Chân. Mà Kiếm cơ die ở chương nào vậy ?
Tiên hỏi tí, có ai biết bộ song hùng kì hiệp tiểu ngư nhi và hoa vô khuyết đọc ở đâu o, nó ra tiếp tới 117 rồi, ghiền quá mà o biết đọc ở đâu