Tôi vốn ko hoàn toàn tin vào sự sắp đặt trước của số mệnh . Nhưng ...
Sao tôi cảm thấy hoang mang quá , hay vì tôi dần trở nên kém may mắn .
1 năm trước , có lẽ tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này , 1 mối tình chắc cũng chẳng kém gì trong film . Trong số anh em bạn bè , có lẽ tôi khá là tốt phúc khi có được 1 người yêu vừa tốt lại vừa xinh đẹp ( đôi khi với tôi có hơi dữ 1 chút ^_^~ ) . Ngày ấy , vì em tôi sẵn sàng từ chức Mod ở GVN , cho dù đường quan lộc đang rộng mở . Bởi đối với tôi giá trị đó ko thể bằng hạnh phúc riêng được .
Cứ ngỡ rằng kẻ hữu tình thì trời thương , nhưng ...
Ngày em nói với tôi lời chia tay , tôi ngỡ như đó chỉ là lời nói dối , mà cũng có lẽ tôi ko thể phân biệt nổi , khi mà chuyện của mình còn quá nhiều uẩn khúc , nhất là khi nhìn vào ánh mắt ấy , tôi thấy ở nơi đó hãy còn nhiều tình cảm dành cho mình lắm .
Có lẽ em còn rất yêu tôi . Nhưng ...
Vì cuộc đời này là ko được như ý , vì em hơn tôi 3 tuổi , thời gian đối với tôi như gió thoảng , nhưng với em thì ko như vậy .
Tôi tự nhủ rằng nếu thời gian , nếu ông trời ko thấu hiểu , thương xót cho mình thì có lẽ cho dù sau này , tiền bạc có nhiều , nhiều lên thì cũng ko thể mang em trở lại với mình . Tôi lại trở về chơi game , DotA , tôi càng mải miết hơn khi biết rằng nó đã được chính thức thi đấu , được tổ chức rộng khắp .
Xa cách , cô đơn ko làm tôi cảm thấy xa đà , trái lại kể từ ngày đó , trong lòng tôi lại nung nấu một tham vọng mới , tạo ra 1 khu giải trí , 1 khu game lớn , tôi tự nhủ rằng cả đời này nếu như hạnh phúc chẳng mỉm cười với mình , thì tôi hãy còn ấp ủ một tham vọng ấy để mà thực hiện , như thế tôi kiếm được nhiều tiền cũng ko lo lắng nó vô giá trị , thế giới này còn nhiều người bất hạnh , kém may mắn hơn tôi gấp nhiều lần , tiền làm từ thiện thì ko gì quý bằng . Tôi chỉ mong đến ngày nào đó , dù em đang đứng ở nơi đâu , thì cũng sẽ thấy mình là 1 người như thế nào .
Tôi ko nói , em cũng ko nói , nhưng có lẽ 2 đứa tự hiểu rằng mình chỉ chia lìa vì cuộc sống này , chứ chẳng bởi vì cám dỗ hay đổi thay .
Tôi đã và đang làm chủ 1 clan , làm Mod của GVN , làm Admin của website riêng . Con đường thi đấu của tôi còn gian nan đầy vất vả nhưng tiếng tăm cũng đã có ít nhiều , rồi nó sẽ là bàn đạp để tương lai tôi thực hiện tham vọng của mình . Nhưng ...
Tham vọng càng gần thì em càng xa cách .
Ngày SN em , tôi bất ngờ đến thăm , vẫn là ánh mắt ấy , một chút hờn dỗi , một chút ấm áp , chẳng khác gì ngày mà 2 đứa còn bên nhau . Nhưng chẳng nói được nên lời nào .
Noel này tôi tự nhủ sẽ gắng sắp xếp thời gian để đến chơi với em , dường như ông trời mỉm cười với mình , hôm nay được nghỉ 3 tiết cuối tôi cố gắng thu xếp công việc , viết tin xong anh em cũng đi chơi hết , clan chỉ còn lại 1 2 người . Tôi mới đi cuối cùng .
...
Mình đã 20 rồi , còn trẻ , còn tương lai , còn có thể có được hàng chục mối tình nữa . Nhưng em thì đã 23 rồi . Trong lòng tôi lúc nào cũng dấy lên 1 niềm hoang mang . Nửa vui mà cũng nửa buồn , mong em có thể lấy được 1 người tốt , nhưng lại chỉ mong mình sẽ dành cả phần đời còn lại để mang cho em niềm hạnh phúc mà bất kì người con gái nào cũng đều đáng được hưởng .
...
Box TS này tôi ko hay lui vào thường xuyên nữa , hôm trước nghe mấy anh em trên clan nói về 1 số game thủ Star ở Hàn , 1 số game team , game thủ đặt ra quy định ko được phép có tình cảm , tập trung số 1 với esport . Rồi lại thấy box này có một người tên Lang , danh vọng và tình cảm trái ngược . Tôi lại thấy lo sợ , hoang mang vô cùng , liệu rằng số mệnh của mình là mãi cô độc . Số mệnh của mình là trở thành 1 game thủ có danh tiếng nhưng lại cô đơn . Cho dù giờ đây có đánh đổi tất cả thì cũng ko thể mang em lại trở về với mình .
Tôi sợ ...
Chẳng biết đôi ba năm nữa em có còn nhớ đến lời hẹn ước năm xưa hay ko . Tôi ngày ngày thầm mong ông trời rằng em thực sự vẫn đang đợi chờ mình , đến khi đó em sẽ lại xà vào lòng mình để mà thủ thỉ , mà nói rằng tất cả chỉ là em nói dối , chỉ là muốn tôi tạm quên em đi mà thôi .
Tôi là 1 game thủ , 1 kẻ lãnh đạo , tôi mang đầy đủ sự tự tin và niềm hi vọng , tôi mang lại cho đồng đội mình được niềm hi vọng trong trận đấu nhưng lại chẳng thể mang lại được cho chính mình , bởi tôi cứ hi vọng rồi lại thấy hoang mang , thấy sợ hãi . Có lẽ nào những game thủ xuất sắc , mang đầy danh vọng rốt cục đều chỉ ôm 1 mối tình chết , 1 bi kịch ư . Tôi ko thể dừng lại nhưng tôi khó có thể tự tin mà bước tiếp trên con đường của mình quá .
...
Sao tôi cảm thấy hoang mang quá , hay vì tôi dần trở nên kém may mắn .
1 năm trước , có lẽ tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này , 1 mối tình chắc cũng chẳng kém gì trong film . Trong số anh em bạn bè , có lẽ tôi khá là tốt phúc khi có được 1 người yêu vừa tốt lại vừa xinh đẹp ( đôi khi với tôi có hơi dữ 1 chút ^_^~ ) . Ngày ấy , vì em tôi sẵn sàng từ chức Mod ở GVN , cho dù đường quan lộc đang rộng mở . Bởi đối với tôi giá trị đó ko thể bằng hạnh phúc riêng được .
Cứ ngỡ rằng kẻ hữu tình thì trời thương , nhưng ...
Ngày em nói với tôi lời chia tay , tôi ngỡ như đó chỉ là lời nói dối , mà cũng có lẽ tôi ko thể phân biệt nổi , khi mà chuyện của mình còn quá nhiều uẩn khúc , nhất là khi nhìn vào ánh mắt ấy , tôi thấy ở nơi đó hãy còn nhiều tình cảm dành cho mình lắm .
Có lẽ em còn rất yêu tôi . Nhưng ...
Vì cuộc đời này là ko được như ý , vì em hơn tôi 3 tuổi , thời gian đối với tôi như gió thoảng , nhưng với em thì ko như vậy .
Tôi tự nhủ rằng nếu thời gian , nếu ông trời ko thấu hiểu , thương xót cho mình thì có lẽ cho dù sau này , tiền bạc có nhiều , nhiều lên thì cũng ko thể mang em trở lại với mình . Tôi lại trở về chơi game , DotA , tôi càng mải miết hơn khi biết rằng nó đã được chính thức thi đấu , được tổ chức rộng khắp .
Xa cách , cô đơn ko làm tôi cảm thấy xa đà , trái lại kể từ ngày đó , trong lòng tôi lại nung nấu một tham vọng mới , tạo ra 1 khu giải trí , 1 khu game lớn , tôi tự nhủ rằng cả đời này nếu như hạnh phúc chẳng mỉm cười với mình , thì tôi hãy còn ấp ủ một tham vọng ấy để mà thực hiện , như thế tôi kiếm được nhiều tiền cũng ko lo lắng nó vô giá trị , thế giới này còn nhiều người bất hạnh , kém may mắn hơn tôi gấp nhiều lần , tiền làm từ thiện thì ko gì quý bằng . Tôi chỉ mong đến ngày nào đó , dù em đang đứng ở nơi đâu , thì cũng sẽ thấy mình là 1 người như thế nào .
Tôi ko nói , em cũng ko nói , nhưng có lẽ 2 đứa tự hiểu rằng mình chỉ chia lìa vì cuộc sống này , chứ chẳng bởi vì cám dỗ hay đổi thay .
Tôi đã và đang làm chủ 1 clan , làm Mod của GVN , làm Admin của website riêng . Con đường thi đấu của tôi còn gian nan đầy vất vả nhưng tiếng tăm cũng đã có ít nhiều , rồi nó sẽ là bàn đạp để tương lai tôi thực hiện tham vọng của mình . Nhưng ...
Tham vọng càng gần thì em càng xa cách .
Ngày SN em , tôi bất ngờ đến thăm , vẫn là ánh mắt ấy , một chút hờn dỗi , một chút ấm áp , chẳng khác gì ngày mà 2 đứa còn bên nhau . Nhưng chẳng nói được nên lời nào .
Noel này tôi tự nhủ sẽ gắng sắp xếp thời gian để đến chơi với em , dường như ông trời mỉm cười với mình , hôm nay được nghỉ 3 tiết cuối tôi cố gắng thu xếp công việc , viết tin xong anh em cũng đi chơi hết , clan chỉ còn lại 1 2 người . Tôi mới đi cuối cùng .
...
Mình đã 20 rồi , còn trẻ , còn tương lai , còn có thể có được hàng chục mối tình nữa . Nhưng em thì đã 23 rồi . Trong lòng tôi lúc nào cũng dấy lên 1 niềm hoang mang . Nửa vui mà cũng nửa buồn , mong em có thể lấy được 1 người tốt , nhưng lại chỉ mong mình sẽ dành cả phần đời còn lại để mang cho em niềm hạnh phúc mà bất kì người con gái nào cũng đều đáng được hưởng .
...
Box TS này tôi ko hay lui vào thường xuyên nữa , hôm trước nghe mấy anh em trên clan nói về 1 số game thủ Star ở Hàn , 1 số game team , game thủ đặt ra quy định ko được phép có tình cảm , tập trung số 1 với esport . Rồi lại thấy box này có một người tên Lang , danh vọng và tình cảm trái ngược . Tôi lại thấy lo sợ , hoang mang vô cùng , liệu rằng số mệnh của mình là mãi cô độc . Số mệnh của mình là trở thành 1 game thủ có danh tiếng nhưng lại cô đơn . Cho dù giờ đây có đánh đổi tất cả thì cũng ko thể mang em lại trở về với mình .
Tôi sợ ...
Chẳng biết đôi ba năm nữa em có còn nhớ đến lời hẹn ước năm xưa hay ko . Tôi ngày ngày thầm mong ông trời rằng em thực sự vẫn đang đợi chờ mình , đến khi đó em sẽ lại xà vào lòng mình để mà thủ thỉ , mà nói rằng tất cả chỉ là em nói dối , chỉ là muốn tôi tạm quên em đi mà thôi .
Tôi là 1 game thủ , 1 kẻ lãnh đạo , tôi mang đầy đủ sự tự tin và niềm hi vọng , tôi mang lại cho đồng đội mình được niềm hi vọng trong trận đấu nhưng lại chẳng thể mang lại được cho chính mình , bởi tôi cứ hi vọng rồi lại thấy hoang mang , thấy sợ hãi . Có lẽ nào những game thủ xuất sắc , mang đầy danh vọng rốt cục đều chỉ ôm 1 mối tình chết , 1 bi kịch ư . Tôi ko thể dừng lại nhưng tôi khó có thể tự tin mà bước tiếp trên con đường của mình quá .
...
) : người ta xem tướng dựa vào ngày sinh và đường chỉ tay. Đường chỉ tay tượng trưng cho số mệnh , nó nằm trong bàn tay mình -> Số mệnh là do mình nắm , mình điều khiển tương lai của chính mình,ko có sự sắp đặt sẵn ::) cô đơn hay không cũng do 1 mình mình lựa chọn , chứ đâu có số mệnh gì
.
.
. 