- 28/12/04
- 713
- 633
Anime tập cuối Kenshin (SamuraiX: Reflection): là tập anime hay nhất trong đời từng được xem cho đến bây giờ, cái kết khiến bản thân phải trăn trở một khoảng thời gian dài. Trước đây sống cho riêng mình, tự do bất cần không cần suy nghĩ nhiều nhưng sau khi xem xong thì không còn nữa vì "Những sai lầm quá khứ chắc chắn sẽ để lại hậu quả trong tương lai". Nói không ngoa, năm tui 20 tuổi, bộ Kenshin khiến cuộc đời tui rẽ sang 1 hướng khác, sống có trách nhiệm với bản thân hơn.
Anime tui chỉ xem 2 phần Hồi ức và Reflection, còn nhớ đoạn Sano ném thức ăn mà Kenshin chụp hụt trong vô vọng và yếu ớt, xem đoạn đấy cực xúc động, dù bạn có là ai thì chắc chắn rồi sẽ có ngày bạn trở nên nhỏ bé, rồi đoạn cuối Kenshin chết nữa, hơn 5 năm rồi mà vẫn còn cảm giác, phải công nhận đây một bộ manga quá xuất sắc, coi xong không ghét nhân vật nào cả, ngay cả Shishio Makoto cũng cảm thấy đáng nể trọng.
::)ps: bi giờ 27 tuổi rồi
Anime tui chỉ xem 2 phần Hồi ức và Reflection, còn nhớ đoạn Sano ném thức ăn mà Kenshin chụp hụt trong vô vọng và yếu ớt, xem đoạn đấy cực xúc động, dù bạn có là ai thì chắc chắn rồi sẽ có ngày bạn trở nên nhỏ bé, rồi đoạn cuối Kenshin chết nữa, hơn 5 năm rồi mà vẫn còn cảm giác, phải công nhận đây một bộ manga quá xuất sắc, coi xong không ghét nhân vật nào cả, ngay cả Shishio Makoto cũng cảm thấy đáng nể trọng.
::)ps: bi giờ 27 tuổi rồi


, nhất là lúc chia tay thuyền going merry, cảm động kinh :(

