Tuyển tập truyện sims 2 thể loại Fiction

Status
Không mở trả lời sau này.
Cửu hòang tử cũng bạo lực gớm ;));)),gặp ng` mình yêu lâu ngày vậy mà phải nói gì với nhau trước đã chớ chưa gì đã xông vào đánh tình địch :D:o
 
Cái cảnh nắm tay ấy FlowerLee nói đúng, way 2 đứa lại cho dính cái tay với nhau thôi chứ sims làm gì có cái đó :D.

MAngo: haha, Ngôn Hy úynh người ta trước nha, đúng là Ngôn Hy hok dễ bị bắt nạt.

Thông báo với các bác là 2 tuần nữa Ming mới làm típ, vì phải học huhu, papa khóa máy, 2 tuần nữa Ming sẽ cố gắng làm nhìu thật nhìu cho mí pác. Thông cảm dùm Ming hic hic.
 
Cái cảnh nắm tay ấy FlowerLee nói đúng, way 2 đứa lại cho dính cái tay với nhau thôi chứ sims làm gì có cái đó :D.

MAngo: haha, Ngôn Hy úynh người ta trước nha, đúng là Ngôn Hy hok dễ bị bắt nạt.

Thông báo với các bác là 2 tuần nữa Ming mới làm típ, vì phải học huhu, papa khóa máy, 2 tuần nữa Ming sẽ cố gắng làm nhìu thật nhìu cho mí pác. Thông cảm dùm Ming hic hic.

OKAY :D .Chắc 2 tuần nữa là ở trường nghỉ tết phải không bác :D
_____________
 
Sao lặn mất tăm vậy ming,tết nhớ làm gấp đôi đấy :hug:
 
Ôi chao! Lâu wa'. Tết rảnh rỗi làm nhìu nhìu cho ng` đọc đã kon mắt nhé:D. Truyện hay lắm !!!;;)
 
Mình bít kết cục nhưng nếu chia sẻ thì tác giả có giận ko ta
Em là mem mới, ;;);;)xin chào mọi người
 
@Crystal: tốt nhất là đừng nói vì sẽ làm mọi người mất hứng.


Ming đã trở lại sớm hơn 1 tuần hehe, vì sợ mọi người đợi lâu.


CHAPTER 11:

197.jpg

198.jpg

199.jpg

200.jpg

201.jpg

202.jpg

203.jpg

204.jpg

205.jpg

206.jpg

207.jpg

208.jpg

209.jpg

210.jpg

211.jpg

212.jpg

213.jpg

214.jpg

215.jpg

216.jpg



Nếu được sẽ hoàn thành sớm thêm CHAP 12.:hug:
 
Có thêm chap mới roài ,mừng ghia :x
Đúng như dự đoán,ngôn hy bị aids =.=
 
Có khi nào Mễ Bối trả ơn = cách trị AIDS cho Ngôn Hy không nhỉ :x
______________
 
Có khi là để trị bệnh cho Ngôn Hy Mễ Bối phải về trời theo yêu cầu của chồng mình để anh ta trị bệnh dùm cũng nên
 
ối bị Ết à =)) coi bộ bạn Sảnh Sảnh ấy cũng có lương tâm đấy chứ:'>
nhưng mà bị Ết vì hiến máu thì mới nghe lần đầu :|
PS: cái váy của MB đẹp:'>
 
Để ý cái gì không để ý đi để ý cái váy của MB
 
chuyện đi hiến máu nên bị nhiễm HIV cũng có đó chứ. Mà theo tui thấy thì Ngôn Hy chưa bị AIDS đâu, mới bị HIV thôi. Chứ AIDS mà đẹp trai vầy kể cũng lạ. AIDS là giai đoạn cuối của HIV mà :D
 
Chap 12 và chap 13 ,14 luôn Ming ơi,mình rất muốn biết xem kết cục như thế nào :x
 
Khồng biết chừng nào có mới thêm chap mới nhỉ
Làm nhanh nhanh nha
 
Truyện hay quá!!! Đọc đi đọc lai ko chán.
Hix lạy trời cho 2 người đó đừng có..................
 
có ai bik' cách nào đánh tiếng việt lên hình truyện ko ? Nếu có dante cũng mún góp truyện đây
p/s:Chủ topic truyện bạn hay lắm, có đầu tư nhân vật và hình ảnh, nội dung thì có thể gọi là hay nhưng ko bik' thế nào mà cứ mún đọc típ :D
 
Ngắn đọc ko đã , Ming ơi làm tiếp đi ;;) .
keodau
p/s: Mấy bữa nay Ming có vô dc TSVN ko ?
 
lâu lắm rồi ko vào đọc
giờ ngại đọc quá:'>:'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top