Để tôi trả lời từng ý một vậy, tôi cũng có lỗi là trả lời súc tích quá cậu không hiểu nổi
Khi lưu bị đánh ích châu, Lượng ở Kinh Châu làm gì? biết không? chiến lược chính mà Lượng theo đuổi là chia 3 thiên hạ. cụ thể là sử dụng kinh châu và ích châu làm bàn đạp.
khi có được Kinh châu, Lưu Bị tiến đánh ích châu theo lời Lượng, Lượng ở lại trông coi Kinh Châu là chuyện hiển nhiên. Bàng Thống theo giúp Lưu Bị là được rồi. Nhưng khi Bàng Thống gặp tiên phụ rồi thì Lưu Bị sao lấy được Ich Châu, phải đích thân Lượng sang giúp, để lại kinh châu cho Quan VŨ đó thôi. vậy mà dám gáy là lượng núp ở hậu phương. đúng là Trương Phi có công lớn khi chiếm Ích châu, nhưng ai hiến kế. việc lấy Hán Trung và bẫy bắt Mã Siêu cũng vậy.
1: Ừ, Lượng cứ việc ở lại Kinh Châu, nhưng sao giữ toàn hàng khủng Quan, Trương, Triệu ở cùng, thải cho Bị với Thống toàn bọn hàng tướng mới theo?
2: Lượng ở Kinh Châu làm gì, cậu có biết không? Lượng có làm nên cơm cháo gì khi ở Kinh Châu không? Nếu chỉ là thủ thì mình Vũ là thừa rồi.
3: Lượng bầy kế mới sợ chứ

Lượng vứt đường khó cho Phi đi, Phi đến trước Lượng, Lượng ngạc nhiên đến há cả mồm ra, các tướng ở các ải bị Phi - Nghiêm Nhan dụ hàng, Lượng tính nổi không mà bầy kế

Lưu Chương được người bầy kế cho thành cao hào sâu, Lượng sợ đến tí vãi ra quần, may Lưu Chương nhân nghĩa tự hàng, Lượng có cái công gì?
4: Lấy Hán Trung và bẫy Mã Siêu là chuyện khác, mời cậu giành riêng một bài để nói, không thể nói bừa vào đây được.
tại sao Lưu Bị đánh Ngô mà Lượng không giúp: cũng chỉ vì "thiên hạ tam phân chi kế", đồng hòa Tôn quyền, bắc cự tào tháo. Lượng theo giúp Bị thì còn gì là chiên lược lâu dài phá sản mất. chê Lượng như vậy khác nào chê chiến lược " chia 3 thiên hạ là nhảm nhí".
Nếu Bị mà thành công thì chắc cậu cũng nói nhờ Lượng bầy kế nhỉ? Lượng mặc cho chủ mình ra trận, mình thì nằm khểnh ở nhà, chỉ vì dỗi cái việc chủ không theo "chia 3 thiên hạ kế" của mình nhỉ, theo ý cậu là thế phải không?
cuối cùng: nếu Tháo thắng trong trận xích bích, còn lực lưộng nào chống được tháo nữa? kết thúc chiến tranh, thiên hạ bình định là cái chắc, nhưng lúc đó ko còn nhà Hán nữa, mà là nhà Ngụy chẳng hạn. đừng nói dựa vào ích châu có thể chống Tháo. Thủy chiến là sở đoản của Tháo mà còn thắng thì đánh bộ ai đánh thắng được. địa hình dù có hiểm trở cở nào cũng là đánh bộ.
Ra thế, như cậu nói thì Tháo không đến mức vứt râu quẳng áo ở Đồng Quan lúc đánh Mã Siêu, không đến mức còn nguyên thành Tương Dương thông thẳng đường bộ tới Giang Lăng mà bao nhiêu năm không dám ho he, đến khi mới ho he định nam tiến đã bị Vũ tiến quân lên đập cho mất mật, sợ đến mức đòi chuyển đô, nhỉ. Vô địch trên bộ, không ai thắng được của Tháo đấy, theo ý cậu là thế nhỉ?
Cuối cùng giành câu này:
nhảm nhí, vô cùng nhảm nhí. gáy bậy mà cũng dám gáy lớn.
cho chính cậu, đã hợp lí chưa?
