- 27/4/12
- 3,234
- 1,848
- Thread starter
- #41
p2 bắt đầu diễn ra sau 1 khoảng thời gian diễn ra trận chiến hoàng hôn vĩnh cửu , bức ảnh viết nhật ký là mãi về sau lập gia đình
manga khác có thế nào thì cảm giác truyện cũng chỉ là truyện đa số hướng tới anh hùng cứu thế không công nét vẽ thì trẻ con lăng xê gái tsun này gái yande kia để kiếm tiền không thì cũng chỉ là 1 đời bình thường bình an ....... thì cũng được thôi nhưng cũng phải có nhiều cái gì đó để đề phòng ..... thực tế thế giới thì luôn thay đổi biến động Vĩ nhân trong kenichi đạt tới đỉnh cao dù không chủ động ra ngoài nhưng vẫn luôn có nhiều mối đường dây quan hệ tình báo để theo dõi thế giới ra sao mà có cách đối phó
trực giác - quan sát - cảm nhận của vĩ nhân mọi thứ trong phạm vi họ nhìn được cảm nhận được ai đang theo dõi nhìn lén , ai ăn trộm hạ độc ám sát có hành động gì , có mưu đồ gì khi tiếp cận họ đều nhận biết đoán được hết ngay cả môi trường không gian mạng ai đều tra cũng cảm thấy được .... quá khủng bố
cấp 2 vòng khống chế Lưu Thuỷ
dòng nước xiết mạnh chảy đến hòn đá làm sao mà chạy , làm sao để né tránh ....
nhiều quyền liên hoàn vs một quyền uy lực .... nắm đấm ra cả ngoài khung tạo thêm áp lực
liên hoàn cước uyển chuyển như nước nhưng cứng như sắt thép và 1 đạp công phá lực mạnh
biểu cảm kenichi làm chất quá nhìn ngầu lòi
Sư phụ của Ryuto đúng là dùng mọi cách để phát triển võ thuật kể cả những cách chưa hoàn chỉnh còn thiếu sót ... nhưng thật sự không có cảm giác gì ghét người này
đến cả vĩ nhân cũng bất ngờ
Tìm ra cách điều khiển Khí Tĩnh Động Nhất Thống thật sự là quá tài năng ... ngoài đời đánh nhau khi tấn công có những lúc bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó thì mệt dần
Có những người sinh ra là để chịu khổ dù có cố gắng thay đổi hay chọn lựa như nào thì vẫn khổ .... mới lên vĩ nhân hạng D - C không thể nào đánh bại được quyền thánh
những tập đầu cũng có nhiều khoảng khắc rất áp đảo ngoài đời cũng thế nhiều lúc 2 bên thắng thua mạnh yếu cũng do khí thế chiến đấu sát khí
biểu cảm trầm ổn tĩnh của kenichi đối đầu với sát ý nóng giận động của những người khác , ngoài đời tranh luận cãi nhau cũng biểu cảm thế này đây
manga khác có thế nào thì cảm giác truyện cũng chỉ là truyện đa số hướng tới anh hùng cứu thế không công nét vẽ thì trẻ con lăng xê gái tsun này gái yande kia để kiếm tiền không thì cũng chỉ là 1 đời bình thường bình an ....... thì cũng được thôi nhưng cũng phải có nhiều cái gì đó để đề phòng ..... thực tế thế giới thì luôn thay đổi biến động Vĩ nhân trong kenichi đạt tới đỉnh cao dù không chủ động ra ngoài nhưng vẫn luôn có nhiều mối đường dây quan hệ tình báo để theo dõi thế giới ra sao mà có cách đối phó
trực giác - quan sát - cảm nhận của vĩ nhân mọi thứ trong phạm vi họ nhìn được cảm nhận được ai đang theo dõi nhìn lén , ai ăn trộm hạ độc ám sát có hành động gì , có mưu đồ gì khi tiếp cận họ đều nhận biết đoán được hết ngay cả môi trường không gian mạng ai đều tra cũng cảm thấy được .... quá khủng bố
cấp 2 vòng khống chế Lưu Thuỷ
dòng nước xiết mạnh chảy đến hòn đá làm sao mà chạy , làm sao để né tránh ....
nhiều quyền liên hoàn vs một quyền uy lực .... nắm đấm ra cả ngoài khung tạo thêm áp lực
liên hoàn cước uyển chuyển như nước nhưng cứng như sắt thép và 1 đạp công phá lực mạnh
biểu cảm kenichi làm chất quá nhìn ngầu lòi
Sư phụ của Ryuto đúng là dùng mọi cách để phát triển võ thuật kể cả những cách chưa hoàn chỉnh còn thiếu sót ... nhưng thật sự không có cảm giác gì ghét người này
đến cả vĩ nhân cũng bất ngờ
Tìm ra cách điều khiển Khí Tĩnh Động Nhất Thống thật sự là quá tài năng ... ngoài đời đánh nhau khi tấn công có những lúc bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó thì mệt dần
Có những người sinh ra là để chịu khổ dù có cố gắng thay đổi hay chọn lựa như nào thì vẫn khổ .... mới lên vĩ nhân hạng D - C không thể nào đánh bại được quyền thánh
những tập đầu cũng có nhiều khoảng khắc rất áp đảo ngoài đời cũng thế nhiều lúc 2 bên thắng thua mạnh yếu cũng do khí thế chiến đấu sát khí
biểu cảm trầm ổn tĩnh của kenichi đối đầu với sát ý nóng giận động của những người khác , ngoài đời tranh luận cãi nhau cũng biểu cảm thế này đây
không biết bn tuổi rồi mà còn máu thế chứ đám trong này rệu rã hết rồi