Em xin lỗi vì sự đường đột này. Chắc là anh ko biết em đâu. Chẳng qua em có chuyện này liên quan tới một bài post của anh gần đây. Sau khi đọc bài của anh em cảm thấy rất kì lạ, vậy nên... Anh có thể lấy lại chức năng PM đc ko? Em sẽ nói cho nghe một chuyện. Hoặc như anh cho em email để em gửi cho. Có thể là chuyện này cũng ko quan trọng gì lắm với anh nhưng mà... nếu như anh... quan tâm... vì thật ra nó cũng có một chút dính dáng tới cái bài anh post ấy và nó lại cực kì quan trọng với em.
Sau khi đọc xong cái này xin anh đừng hỏi gì em cả. Em sẽ biết là có thể PM cho anh đc hay chưa và em xem đó như là sự đồng ý muốn biết chuyện của em.
Thật là ngại quá, em biết tự nhiên một người lạ lại nói những cái như vậy với mình thì cũng đáng ngờ thật nhưng mà...nếu như anh...đủ lòng tin và cũng mong muốn nghe chuyện này... thì... đừng thắc mắc gì hết, anh cứ nghe chuyện em sắp kể và anh sẽ hiểu đc phần nào thôi.
Em cám ơn anh đã đọc nguyên cái đám ở trên.