Lại về cái P/S và thiếu kiên nhẫn. Tớ đã nói, nhiều lần, là tớ đã hết sức kiên nhẫn, nhưng không lâu được như bt vì: sự việc rất nhỏ, cần fix 1 cái cho nó ổn đã. Tớ đã chờ, nhắc lại, là 2 ngày, chứ không phải chỉ 5 tiếng trong YK ĐG. Và 1 điều tiên quyết là, và tớ phải xin các cậu trong BQT làm ơn nhìn lại toàn bộ các bài viết trước của tớ với những cụm từ "làm ơn", "cám ơn"........................................ các cậu chỉ cần kéo xuống, đọc 1 câu, thấy ngứa phán, rồi nhảy chồm chồm lên! Nếu ko có cậu bé lỗ mãng ở post #3 thì tớ rất vui lòng xin lỗi và rút lại những gì đã nói.
Tại sao tới tận giờ vẫn vin vào cái PS mà chửi tớ thiếu kiên nhẫn nhỉ. Tớ thấy thực sự nực cười.
"Tên là Đức, đúng là đàn ông có khác!" Ý tớ muốn nói thằng đàn ông ở đời được đi học được ăn cơm thì nói chuyện tử tế như cậu chứ không phải vả vào mặt nhau