1 cuộc tình tan vỡ

Status
Không mở trả lời sau này.
chưa bao giờ. cùng lắm là chỉ ôm, nắm tay thôi. hôn thì hôn lên má chứ không hôn lên môi. hix. mình cũng định hôn lên môi nó nói không cho và bảo "không phải bây giờ,nhưng sẽ có ngày em trao cho anh tất cả"
cuối cùng cái mình nhận được là....:((
"có ngày em trao cho anh ta tất cả" thì đúng hơn . Chủ thớt nghe sót rồi :-j
 
Thật lòng buông 1 câu : Ông yêu 5 năm mà dè xẻn chuyện trai gái quá cũng khó cho em nó, đừng nghĩ là mình giữ gìn cho nó, ông đang kìm hãm nó đấy...Con gái nhu cầu nó không hơn mình thì thôi chứ chả thua đâu ! :-<
 
Thật lòng buông 1 câu : Ông yêu 5 năm mà dè xẻn chuyện trai gái quá cũng khó cho em nó, đừng nghĩ là mình giữ gìn cho nó, ông đang kìm hãm nó đấy...Con gái nhu cầu nó không hơn mình thì thôi chứ chả thua đâu ! :-<

Chủ thớt có hôn mà con kia không cho ấy thôi . Theo chủ thớt kể thì cái gọi là 5 năm kia là lợi dụng rồi . Ai đời quen 5 năm không hôn được cái môi mà nhìn thấy con kia vào nhà nghỉ với thằng khác . Lúc này nên xác định ai mới là người thứ 3 đi , mình hay là thằng kia =]
 
Tặng cho chủ topic mà câu tui vừa sáng tác: "Hãy yêu thật lòng, để biết được sự lừa dối và phản bội là gì?"

Tùy người, tùy trường hợp, nhưng ngó qua ngó lại thì có vẻ nó luôn đúng !.
 
chán lắm. hôm nọ hẹn gặp nó nói chuyện xong hết rồi. nhiều người cứ nói phải cho 2 đứa nó 1 trận. nhưng làm thế nhiều người không hiểu chuyện lại cười mình ra, với lại mình cũng không thích kiểu đó
ngày trước mình nghĩ loại con gái như thế chỉ có ở các girl xinh. nhưng bây giờ mình biết thế nào mới là con gái

Đúng rồi cái loại người như nó động vào làm gì nữa cho bẩn tay, vấn đề của chủ thớt bây giờ là phải sống thật tốt, để con đ.... đó thấy rằng nó đã rất ngu khi phản bội cậu như thế. Sống tốt lên nhé chủ thớt \m/
 
thật sự bây giờ mình chẳng còn chút tin tưởng nào vào con gái nữa.
 
mình thật sự là rất buồn cho bạn, tình yêu bao năm vậy mà bây giờ tan biến chỉ vì nó. Hy vọng sau này bạn sẽ gặp được 1 người xứng đáng hơn để bù đắp lại những giây phút này :)
 
thật sự bây giờ mình chẳng còn chút tin tưởng nào vào con gái nữa.

đừng bi quan như thế con gái thì cũng có đứa này đứa kia
h cố kiếm thật nhiều tiền vào, cua 1 em thật xinh khi nào cưới thì mời nó tới cho nó tiếc
 
bây giờ chán lắm. chỉ có biết lao đầu vào game,vào net cho quên hết mọi chuyện đi. xác định là mai sau sẽ cưới, thế mà...
mấy người bạn thân cũng bảo với mình cố gắng lên, nhưng thật sự là không thể. mình là người hiền lành chứ nếu như người khác thì chắc là có án rồi.
tình yêu 5 năm chứ không phải là 5 tháng. ngày trước cuộc sống của mình thay đổi vì nó, và bây giờ cũng vậy.
khóc cũng khá nhiều rồi, bây giờ chán chẳng buồn khóc nữa
p/s: mọi người có cách nào giúp tôi quên được nó không
 
Cứ sống và làm những gì bạn thích, chăm đi chơi bạn bè nhiều hơn, chia sẻ cho những người bạn thân biết. Họ sẽ ko cười vào mặt bạn mà sẽ chia sẻ mọi vui buồn với bạn ^^
 
CT là nhanh nhất bạn àh ^^!
 
Thuốc cho bạn đây >:D<

barca_no1 nói:
Dứt khoát tư tưởng, hẹn em í đi chơi (lần cuối).
Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em.

Nói xong rồ ga dzọt luôn.

Có 2 cái chú ý:
1. Nhớ lựa chỗ nào vắng xe 1 tí nhưng k0 wa' vắng người kẻo rủi em nó bị j thì bạn cũng lãnh án oan.
2. Trước khi đi nhớ lựa 1 đôi dép lê, thủ thêm 1 đôi nữa trong cốp để lát chạy về còn có cái mà đi.
 
1.Nhìn vào sự thật ... ng đó k xứng với bạn.
2. Đau thương >>> hành động >>> phải tốt hơn nữa để cho con đó nó phát tức. Trên quãng đường đó nhận ra nó đ' đáng để mình phải suy nghĩ.

Thuốc cho bạn đây >:D<

Cao tay ^^
 
tình yêu là gì vậy mà khiến cho con người ta đau khổ vậy:((:((
đây là mói tình đầu tiên của mình, mình yêu em bằng cả trái tim không 1 chút gian dối, thậm chì mình có thể chết vì em. nhưng tình cảm em đáp lại cho mình chỉ là giả dối. ngày hôm qua, chính xác là vào hồi 18h, lúc đó mình đang trên đường đi học về qua đoạn ngọc hồi(ai ở hà nội chác biết nơi đó là trung tam của các nhà nghỉ rồi). khi đi qua đó các bạn biết mình nhìn thấy gì không, nhìn thấy ny mình đi cùng với 1 thằng từ nhà nghỉ đi ra:((:((:((=((. đầu tiên mình cũng chỉ à người giống người thôi. nhưng không biết linh tinh thế nào mình dừng lại gọi điện cho em nó. thì nhìn thấy con bé kia( ny mình) nhắc máy. trời đất như vỡ tung ra. tói mình có gọi điện cho em nó rõ ràng thì được ngay câu trả lời phũ phàng "vâng". hix. đau đau lắm
yêu nhau 5 năm trời cuối cùng cái mình nhận được là đây=((=((=((=((:((:((:((:((

Mình nghĩ hai người đó chắc vô nhà nghỉ tâm sự thôi. Đừng bi quan quá bạn ạ.
Đây nè :)
 
edit :)
đã tự tìm thấy câu trả lời :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng mới chia tay nhưng đở hơn bạn chút !! nói chung là ko bao giờ yêu thật lòng nửa !! yêu vừa đủ để fu** thoi !!
 
ĐI hết cuộc đời này đau khổ nhất vẫn là yêu.mấy ai yêu mà đc hạnh phúc
 
cậu chủ topic đau thật, đoán đây là tình đầu của cậu phải ko, yêu 5 năm mà ngay cả lip kiss củng chưa có thì xác định là thằng culy ko công, mà thậm chí bây h đôi nào >20t mà wen nhau tầm 1 năm chưa lên giường thì củng là có vấn đề. Khi yêu là thế, đã yêu thì đạt hết lòng tin vào ng yêu của mình, nên nó nói ỳi củng tin, thế là thành ra ăn quả lừa quá nặng, dám cá là nó nói với thằng kia cậu chủ topic chỉ là cái đuôi đi theo nó thôi.
 
Mình nghĩ hai người đó chắc vô nhà nghỉ tâm sự thôi. Đừng bi quan quá bạn ạ.
Đây nè :)

chẳng nhẽ anh em họ hàng lại lôi nhau vào nhà nghỉ để tâm sự à
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top