Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
- vậy là chỉ còn vài tuần nữa là 1 năm nữa lại trôi qua rồi,thời gian trôi nhanh thật,1 năm qua đối với các bạn thế nào?
- còn với mình thì 1 năm qua đúng là toàn chuyện buồn khiến mình rất suy sụp
thất bại về mọi mặt trong cuộc sống ....gia đình,bạn bè,game,việc làm,người yêu vv....
+gia đình: người thân mất
+bạn bè: đều đi học xa và mất liên lạc....thằng bạn thân thì chơi bời đú đởn vip quá mức làm cho 2 thằng ko còn thân thiết nữa
+quá mức,em gái kết nghĩa mình yêu thương nhất cũng đi làm và đợt vừa rồi mình nhận ra mình đã yêu cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận mình
+game: hầu như chán mọi game không thích chơi game nữa
+việc làm: vẫn chưa kiếm được việc làm
+người yêu: mối tình đầu tan vỡ
-còn về những mặt thuận lợi thì hầu như không có ngoại trừ việc vừa mới bán nhà đi có 1 khoản tiền đủ để đi học kiếm 1 việc làm gì đó
* Quyết tâm sang năm sau sẽ khắc phục dần dần từng mặt và hoàn thiện bản thân hơn nữa,không thể để cuộc sống trôi qua phí phạm như vậy
* còn với các bạn 1 năm qua có ý nghĩa và hạnh phúc không?hãy vào đây chia sẻ nhé
- còn với mình thì 1 năm qua đúng là toàn chuyện buồn khiến mình rất suy sụp
thất bại về mọi mặt trong cuộc sống ....gia đình,bạn bè,game,việc làm,người yêu vv....
+gia đình: người thân mất
+bạn bè: đều đi học xa và mất liên lạc....thằng bạn thân thì chơi bời đú đởn vip quá mức làm cho 2 thằng ko còn thân thiết nữa
+quá mức,em gái kết nghĩa mình yêu thương nhất cũng đi làm và đợt vừa rồi mình nhận ra mình đã yêu cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận mình
+game: hầu như chán mọi game không thích chơi game nữa
+việc làm: vẫn chưa kiếm được việc làm
+người yêu: mối tình đầu tan vỡ
-còn về những mặt thuận lợi thì hầu như không có ngoại trừ việc vừa mới bán nhà đi có 1 khoản tiền đủ để đi học kiếm 1 việc làm gì đó
* Quyết tâm sang năm sau sẽ khắc phục dần dần từng mặt và hoàn thiện bản thân hơn nữa,không thể để cuộc sống trôi qua phí phạm như vậy

* còn với các bạn 1 năm qua có ý nghĩa và hạnh phúc không?hãy vào đây chia sẻ nhé
....chán:(
...... Từ một thằng nghiện games, mình đã trở thành một người biết sống có ích hơn ::) ......... Lý do lớn nhất khiến mình thay đổi là nàng và em :-* .....
........ Ngoài ra còn có 3 người khác gồm 2 người ta đã từng :-* , và một người ta đang chuẩn bị :-* ......... :'> ..........
.


Không bạn bè là không gì cả
, sau lần đầu tiên thì... có lẽ mất luôn cảm giác với những người khác..., thôi vậy, có lẽ mãi cũng chẳng thoát đc cái hình ảnh đấy..., chỉ tội cho ny hiện tại... uớc gì, anh đủ can đảm để cho em biết hết T__T
. xem bói thì bảo mình là đứa ko có số giữ tiền, tiền vào tay thế nào cũng hết, nhưng bù lại hết tiền lại đc cấp tiền ngay, ngẫm lại thấy cũng đúng
: