- 17/12/06
- 2,370
- 2,063
Bài này mình viết để bổ sung thêm 1 số kỹ năng để lấy Romina ....
- Ở đây chỉ cần làm 2 Q ( do mình đã xong hết Ustiur Qline rồi
)
- Điều bực nhất khi vào Ustiur Zone 4 là 2 loại khủng long :
+ Cổ dài và khủng long ăn thịt .
- Giết nó thì không thành vấn đền nhưng tránh nó là 1 sự bực mình tột độ >:(
nên để tầm nhìn quái xuống còn 0% -> 1% ( Alt + O là có )
- Riêng vị trí thì 0 chắc rằng C6, D5, H5 đã có 100% . Tốt nhất là cứ đi tìm ở vùng trên :) từ Số 6 ở bản đồ vùng trở lên - mình tìm đc ở G5
.
Còn việc giết nó thì cái quan trọng là giết mấy con xương lít nhít theo mình rồi lure ra chỗ vắng để thịt .
- Sau khi giết đc kiếm long, nó sẽ đưa sọ cho mình, ngoài ra bạn còn có thể mua ... trong shop ( Điều mình quên
... )
- Sau khi đã đưa sọ cho romina, sau đó bạn sẽ được đưa đến map để đập nhau với romina :) - thông thường thì có người mang 5ter , ele đủ loại nhưng với mình chỉ xài 2 char : Ber 91 - Đồ 80 all . Jack lv 100 cầm thương rồng max 3 stance ( cùi ).
- Lúc vào đánh, mình chỉnh cho các char như sau : Ber - Kneeling shot, jack - construction . sau đó mình cho jack ra đằng sau để xây cannon, còn ber thì ngồi bắn đánh lạc hướng Romina . Bơm máu liên tục cho Ber, sử dụng skill bắn ngã liên tục ( Skill 1 ) .
- Sau khi Jack đã xây xong, lúc này cho jack cầm giáo, tuy nhiên trong thời gian ber đánh lạc hướng có khả năg ber sẽ bị ăn skill của Romina, tuy nhiên đến lúc này là Romina đã bị giết nửa máu, còn lại lúc này là tránh cho cô ả đập mấy cái cannon.
- Cho Jack cầm Vũ khí, đánh ngã liên tục, kô cho romina cơ hội ra đòn, lúc này cannon cũng đóng 1 vai trò quan trọng trong việc đánh ngã . Chỉ cần giữ 2 cái cannon cũng đc.
. Và cuối cùng, Romina đã bị hạ thủ và Card Romina đã nằm trong tay bạn hì .
:P .
Đây là trận chiến của mình với cô ả này ( 1k 1 hít cũng đau lắm >:( )
0TT từ VD 2 .
- Ở đây chỉ cần làm 2 Q ( do mình đã xong hết Ustiur Qline rồi
)Nhưng bạn có thể mang 1 char tấn công thôi cũng đc, ( lv 100 :) ) Với mình thì mình mang 1 mình Jack cầm cái Dragon Lance .- Ở Q tìm sọ kiếm long , cũng như bạn Lina đã nói :
Những mẹo nhỏ: Tôi làm điều này khi lvl 96. Spinosaurus chủ yếu đẻ trứng khoảng 3 vùng; C6, D5, và H5. Nếu Không ở đó, Tôi Nghi ngờ ở bất cứ nơi đâu khác, nhưng bạn có thể luôn luôn thử =|. nó không có bất kỳ kỹ năng nào, mang máu và sp theo ngừoi,và đề phòng lũ mob quanh nó.
- Điều bực nhất khi vào Ustiur Zone 4 là 2 loại khủng long :
+ Cổ dài và khủng long ăn thịt .
- Giết nó thì không thành vấn đền nhưng tránh nó là 1 sự bực mình tột độ >:(
nên để tầm nhìn quái xuống còn 0% -> 1% ( Alt + O là có )
- Riêng vị trí thì 0 chắc rằng C6, D5, H5 đã có 100% . Tốt nhất là cứ đi tìm ở vùng trên :) từ Số 6 ở bản đồ vùng trở lên - mình tìm đc ở G5
.Còn việc giết nó thì cái quan trọng là giết mấy con xương lít nhít theo mình rồi lure ra chỗ vắng để thịt .
- Sau khi giết đc kiếm long, nó sẽ đưa sọ cho mình, ngoài ra bạn còn có thể mua ... trong shop ( Điều mình quên
... )- Sau khi đã đưa sọ cho romina, sau đó bạn sẽ được đưa đến map để đập nhau với romina :) - thông thường thì có người mang 5ter , ele đủ loại nhưng với mình chỉ xài 2 char : Ber 91 - Đồ 80 all . Jack lv 100 cầm thương rồng max 3 stance ( cùi ).
- Lúc vào đánh, mình chỉnh cho các char như sau : Ber - Kneeling shot, jack - construction . sau đó mình cho jack ra đằng sau để xây cannon, còn ber thì ngồi bắn đánh lạc hướng Romina . Bơm máu liên tục cho Ber, sử dụng skill bắn ngã liên tục ( Skill 1 ) .
- Sau khi Jack đã xây xong, lúc này cho jack cầm giáo, tuy nhiên trong thời gian ber đánh lạc hướng có khả năg ber sẽ bị ăn skill của Romina, tuy nhiên đến lúc này là Romina đã bị giết nửa máu, còn lại lúc này là tránh cho cô ả đập mấy cái cannon.
- Cho Jack cầm Vũ khí, đánh ngã liên tục, kô cho romina cơ hội ra đòn, lúc này cannon cũng đóng 1 vai trò quan trọng trong việc đánh ngã . Chỉ cần giữ 2 cái cannon cũng đc.
. Và cuối cùng, Romina đã bị hạ thủ và Card Romina đã nằm trong tay bạn hì .
:P .
Đây là trận chiến của mình với cô ả này ( 1k 1 hít cũng đau lắm >:( )
0TT từ VD 2 .


Hướng dẫn này dành cho mấy chú item rởm thôi con Q này dễ ẹc có gì là khó khăn


