127 Hours (2010)

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi

NIZ

<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
Tham gia ngày
20/11/04
Bài viết
2,185
Reaction score
290
one_hundred_twenty_seven_hours.jpg

Hình như chưa có thớt phim này, đang chờ xem Danny Boyle đạo diễn sao :-?
Một phim biopic nữa được đánh giá cao sau The Social Network \:D/

Imdb: http://www.imdb.com/title/tt1542344/
Rottentomatoes: http://www.rottentomatoes.com/m/127_hours/

Đạo diễn & Kịch bản: Danny Boyle (Slumdog, Sunshine...)
Diễn viên chính: James Franco (Pineapple Express, Spider-man =)), Milk...)



127 Hours dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc sống của một vận động viên leo núi tên là Aron Ralston. Anh bắt đầu một ngày mới bằng một tinh thần đầy phấn chấn và thực hiện cuộc hành trình của mình đến một hẻm núi cô lập tại Utah.

Tuy nhiên, ngày mới của anh đã bất ngờ xoay chuyển 180 độ sau khi Aron bị một tai nạn: một tảng đá rơi và kẹp chặt cánh tay của anh vào vách núi, buộc anh treo lơ lửng trong một hẻm núi bị cô lập tại Utah. Tiếp theo sau đó, là những khoảnh khắc đầy cảm động, vui tươi, phấn khích và cả lãng mạn trong cuộc sống của Aron qua những hồi tưởng của anh khi bị treo trên vách núi. Và rồi, những giọt nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt chàng trai ở đoạn cuối trailer cùng câu: “Không bỏ cuộc, không được bỏ cuộc” của anh làm cho những khán giả dù cứng cỏi đến mấy cũng thấy mắt mình ươn ướt.

Trong suốt cuộc hành trình đó, Aron luôn nhớ tới bạn bè, người yêu (Clemence Poesy), gia đình, và hai cô gái (Amber Tamblyn và Kate Mara) mà anh gặp trên đường trước khi xảy ra tai nạn. Liệu họ có phải là hai người cuối cùng anh có cơ hội để gặp gỡ?

Dựa trên một câu chuyện có thật về nhà leo núi Aron Ralston, bộ phim 127 Hours đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả hâm mộ và các nhà phê bình điện ảnh về cả nội dung câu chuyện và diễn xuất chân thực của nam diễn viên James Franco. Một câu chuyện ly kỳ đầy nội tâm sẽ đưa khán giả vào một trải nghiệm trong cuộc hành trình chưa từng thấy trước đây và chứng minh những gì con người có thể làm khi chúng ta chọn cuộc sống.

[video]orxtqKeHEOs[/video]

[video]W5oTlfCGWKE[/video]​
 
Thường thì mấy film kiểu này xem khá là buồn ngủ, vì toàn mơ màng về cuộc sống đời thường :(
Mà lão Danny Boyle không biết có phải viết kịch bản cho Slumdog Millionaire không, tiểu thuyết người ta viết hay như thế là chuyển lên phim như dở hơi :-<
 
...Phim này làm mình liên tưởng đến " Bộ Tứ..." gì gì đó có 4 lão già mơ tưởng mình có siêu năng lực ! Không xem quá nổi 30p....
 
...Phim này làm mình liên tưởng đến " Bộ Tứ..." gì gì đó có 4 lão già mơ tưởng mình có siêu năng lực ! Không xem quá nổi 30p....

The Men Who Stare at Goats
chả hiểu có gì liên quan ? :|
 
Chú mainchar đóng vai bạn tình của Sean Penn trong Milk
Mịa , hóa ra chú này đóng vai bạn (Little Green Goblin) của Peter Parker trong Người Nhện à :|

Chưa có HD , chưa phán được gì
 
Cũng chưa biết thế nào nhưng những phim của Danny Boyle mình đã xem (28 days later, Sunshine) đều thấy hay, còn Slumdog Millionaire thì quá đỉnh \m/, nên rất mong chờ phim này
 
Xem trailer khá ấn tượng, 1 phim đáng chờ. Kết nhất dòng chữ:

"There is no force on earth
more powerful than the will to live."


:">

James Franco có vẻ ít đóng phim nhỉ? Hay mình ít xem phim của anh này. :-? Chỉ mới xem FlyBoys với Spider Man.
 
Coi trailer xong kết thật :X Mà hình như phim này chiếu cho critic để tranh giải trc, sau đó tới tháng 2 mới bắt đầu công chiếu :( Xem ngày phát hành trên imdb là january 2011 :( Tháng 2 lại là tháng phim tết VN nữa chứ, chắc tầm tháng 3 rạp VN mới chiếu...
 
James Franco vẫn khoái Pineapple Express nhất=)) Spider Man 3 đóng cũng hay. Thấy phim này giống kiểu World Trade Center + Slumdog Millionare hơn:-?
 
Trailer hay quá , thực sự muốn xem những phim như thế này
 
coi trailer phim khá hấp dẫn đấy chứ ... nhìn khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ :x
 
Trailer hay,mấy cảnh quay vẫn mang phong cách của Danny Boyle \m/ Mấy review của phim này khen dữ lắm,nhất là về phần diễn xuất của chú James Franco :-?
 
James Franco vẫn khoái Pineapple Express nhất=))
Hảo hảo :)) Phim đó hài bựa, đóng thằng nghiện phê thuốc từ đầu đến cuối phim mà còn được hẳn 1 đề cử Quả cầu vàng \m/
Anh này đẹp trai kiểu lịch lãm mình rất là kết :x
 
Năm sau chú James Franco còn cái Your Highness, xem trailer cũng bựa vãi :))
mà chú này có vẻ như là sự nghiệp khá nhất trong bộ 3 dv chính đóng trong Spider-man
 
Năm sau chú James Franco còn cái Your Highness, xem trailer cũng bựa vãi :))
mà chú này có vẻ như là sự nghiệp khá nhất trong bộ 3 dv chính đóng trong Spider-man

thì ra chú này đóng trong spider-man ... hèn gì nhìn vào quen lắm mà không nhớ là đóng phim nào :d
 
Năm sau chú James Franco còn cái Your Highness, xem trailer cũng bựa vãi :))
mà chú này có vẻ như là sự nghiệp khá nhất trong bộ 3 dv chính đóng trong Spider-man

Xem trailer mãi mà với nhận ra ! chú James này để râu trông khác quá :))
 
“127 Hours,” though, despite its flaws, ranks as one of Boyle’s better works, thanks to the power of the story and Franco’s performance.

A surprisingly fun, effervescent against-the-odds drama that offers an upbeat moral without the usual punishing survival-story clichés. Not for the faint-hearted, mind.

Leave sick bags, bring hankies. Without softening the gruelling content, Boyle draws a¬ffecting and affirmative power from Ralston’s story.

For a movie that actually shows in bloody detail a guy cutting his own arm off with a dull knife and drinking his own urine, it's pretty good.

It is one of the best films of the year, a gritty and triumphant inspirational story of one man's indomitable will to live despite the slimmest of odds.

The finest film Danny Boyle has made...time to throw an Oscar at James Franco.

The most transformative movie-going experience of 2010. 127 Hours is not about a man who cuts off his own arm, but one who discovers a reason f or living that is far more important to him than a mere limb.

... ...
 
Trailer đẹp quá :x. Thích kiểu này, giống Into The Wild!
 
Rất thích James Franco. Khuôn mặt anh này đóng vai ngầu được mà đóng tếu cũng được. :))

Ủa, nhìn 2010 tưởng có dvd rồi chứ. :'>
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top