deathprotect
Donkey Kong
- 6/7/06
- 345
- 0
- Banned
- #1
Hiện h đang nhắm mắt ngồi nghe nhạc trong 1 căn phòng trống ^^ .. cảm giác nặng nề khi suy nghĩ về những gì mình đã và đang trãi qua ..
Tay typing mà ko biết mình sẽ viết cho ai ? viết để làm gì ? .. và cũng chả hiểu nỗi tại sao mình lại post vào tâm sự chứ ko phải nơi nào khác ?
Teen ? hay đúng hơn là lứa tuổi teen ... Không phong trào .. ko hiphop cũng chẳng sa đọa gì cả .. sở thích chỉ là lên mạng ngồi nghe nhạc hàng giờ hay vạch định cho mình kế hoạch vớ vẫn nào đó để rồi quên sạch sau khi suy nghĩ chán ^^
1 năm trước bước vào tâm sự ..
và 1 năm sau .. ngay lúc này cũng vào tâm sự ..
2 con người tuy khác .. nhưng lại là LOSER! theo đúng nghĩa " Loser " ...
Mình là ai ?
Mình sẽ là ai ?
Và mình tồn tại vì mục đích gì ?
Đã có lúc mong kiếm thật nhiều .. thật nhiều tiền để có thể chứng minh cái tôi và cũng đã có lúc chui trong 1 góc phòng uống thật say và khóc như 1 đứa con nít vì phạm sai lầm ngớ ngẫn
Người ta bảo sai .. phải sửa .. vậy mà mình lại sửa ko đc ? Chẳng phải là LOSER thì là gì ?
Sống trong ảo tưởng quên mất mình đang ở đâu - quên mất con người thật của mình .. "Khoác cho chính bản thân cái mặt nạ trắng tinh nhưng bản thân chất đầy u ám " người ra đã nhận xét như thế .. nhưng rồi cũng chỉ cười và nghĩ : " chỉ là 1 câu nhận xét thôi mà ? "
Để rồi h .. chỉ ngồi và xem lại mình .. cười chính bản thân .. cười cho sự ngu ngốc của mình .. trách mình ko bằng ai trong khi bản thân lại ko chịu cố gắng .. học hành ko ra gì .. quá tự tin vào suy nghĩ của bản thân - giao tiếp của bản thân .. và rồi .. ko gì cả .. chỉ là những khoảng trống
Bao nhiêu lần quen - chia tay . Bao nhiêu lần được rồi lại mất
Tất cả chỉ là ảo tưởng ? Tất cả chỉ là mơ ?
Tồn tại hay ko tồn tại ? ... Hình như mình chỉ tồn tại vì mục đích sinh tồn ?
Ăn - ngủ - giải trí .. và hết ?
Có nhiều người ước ao cuộc sống như mình nhưng ko có .. trong khi mình lại chê bai ?
IQ 140+ ? Ngớ ngẫn ...
Giao tiếp giỏi ? Ngớ ngẫn ...
Nhạy bén ? Ngớ ngẫn ...
Quan hệ rộng ? Ngớ ngẫn ...
Nhìn ra đấy .. nhưng làm gì đây ?
Rốt cuộc cũng chỉ là viết để rồi sau này nhìn lại mình của ngày hôm nay ?
Liệu .. có ai như mình ko ?
Tay typing mà ko biết mình sẽ viết cho ai ? viết để làm gì ? .. và cũng chả hiểu nỗi tại sao mình lại post vào tâm sự chứ ko phải nơi nào khác ?
Teen ? hay đúng hơn là lứa tuổi teen ... Không phong trào .. ko hiphop cũng chẳng sa đọa gì cả .. sở thích chỉ là lên mạng ngồi nghe nhạc hàng giờ hay vạch định cho mình kế hoạch vớ vẫn nào đó để rồi quên sạch sau khi suy nghĩ chán ^^
1 năm trước bước vào tâm sự ..
và 1 năm sau .. ngay lúc này cũng vào tâm sự ..
2 con người tuy khác .. nhưng lại là LOSER! theo đúng nghĩa " Loser " ...
Mình là ai ?
Mình sẽ là ai ?
Và mình tồn tại vì mục đích gì ?
Đã có lúc mong kiếm thật nhiều .. thật nhiều tiền để có thể chứng minh cái tôi và cũng đã có lúc chui trong 1 góc phòng uống thật say và khóc như 1 đứa con nít vì phạm sai lầm ngớ ngẫn
Người ta bảo sai .. phải sửa .. vậy mà mình lại sửa ko đc ? Chẳng phải là LOSER thì là gì ?
Sống trong ảo tưởng quên mất mình đang ở đâu - quên mất con người thật của mình .. "Khoác cho chính bản thân cái mặt nạ trắng tinh nhưng bản thân chất đầy u ám " người ra đã nhận xét như thế .. nhưng rồi cũng chỉ cười và nghĩ : " chỉ là 1 câu nhận xét thôi mà ? "
Để rồi h .. chỉ ngồi và xem lại mình .. cười chính bản thân .. cười cho sự ngu ngốc của mình .. trách mình ko bằng ai trong khi bản thân lại ko chịu cố gắng .. học hành ko ra gì .. quá tự tin vào suy nghĩ của bản thân - giao tiếp của bản thân .. và rồi .. ko gì cả .. chỉ là những khoảng trống
Bao nhiêu lần quen - chia tay . Bao nhiêu lần được rồi lại mất
Tất cả chỉ là ảo tưởng ? Tất cả chỉ là mơ ?
Tồn tại hay ko tồn tại ? ... Hình như mình chỉ tồn tại vì mục đích sinh tồn ?
Ăn - ngủ - giải trí .. và hết ?
Có nhiều người ước ao cuộc sống như mình nhưng ko có .. trong khi mình lại chê bai ?
IQ 140+ ? Ngớ ngẫn ...
Giao tiếp giỏi ? Ngớ ngẫn ...
Nhạy bén ? Ngớ ngẫn ...
Quan hệ rộng ? Ngớ ngẫn ...
Nhìn ra đấy .. nhưng làm gì đây ?
Rốt cuộc cũng chỉ là viết để rồi sau này nhìn lại mình của ngày hôm nay ?
Liệu .. có ai như mình ko ?




.
