ksvagabond
Mario & Luigi
- 5/7/03
- 765
- 0
Mất một nửa số lương thực rồi!! #korangar nói:Thế thứ sử Korangar là người giấy à, mọi người đi hết thì tự lo chứ sao (Cho nên mình không được làm quest
, trọng tài cho quest ở Tấn Dương đi, đỡ phải đi xa
), cả khối thành còn chả có thứ sử nữa là. Việc điều chỉnh lương thực là không cần thiết vì có tên lính nào đâu
. Còn trấn an bá tánh cũng không khó, bảo người dán bảng cáo thị nói là phủ thứ sử có trộm vặt đột nhập (Không nói là thích khách để dân chúng khỏi hoang mang), đã bị bắt xử trảm cả rồi, mọi người cứ yên tâm làm lụng để đến kì còn... đóng thuế
. Còn vụ xây dựng lại phủ thì thứ sử sẽ đích thân đốc thúc, tên nào trễ nải sẽ bị phạt tiền #
![]()
TT: Sau mấy tuần sửa sang lại, phủ thứ sử giờ đây có vẻ khang trang và đẹp hơn trước. Korangar là dán cáo thị trấn an dân nên mọi người cũng an tâm, ko lo ngại gì nữa. Một ngày nọ, thứ sử đang...rung đùi ăn cơm
thì có người vào báo là FH đã về đến nơi. Quên cả nghi lễ, korangar lật đật chạy ra đón bằng hữu. Hai người tâm sự một hồi lâu....Mấy ngày hôm sau, trong khi FH và Korangar đang bàn chuyện phát triển thành trì thì bỗng có người vào báo tin:
- Bẩm đại nhân, ngoài cổng thành có 500 lính chạy từ Kí thành (Ji) đến xin đc đầu quân đại nhân.

, mọi người đi hết thì tự lo chứ sao (Cho nên mình không được làm quest
, trọng tài cho quest ở Tấn Dương đi, đỡ phải đi xa 

)