korangar
Mega Man
- 11/6/03
- 3,122
- 3
- Thread starter
- #181
ksvagabond nói:Kí thành vẫn tồn tại, đợi hết event này đã.
TT: Lại nói đến đoạn, korangar gửi thư đi cầu cứu Viên Thiệu và Tào Tháo.
Ở phủ Viên Thiệu, có người vào báo tin. Viên Thiệu đọc thư xong thì triệu tập quan lại để hỏi ý kiến. Phùng Kỉ bèn thưa:
- Hiện tại thế giặc đang mạnh, nếu ta cử quân giúp đỡ korangarthì Táo Tháo phía dưới thừa cơ ắt tấn công lên. Tốt nhất ta cứ để 2 bên kia giao tranh, ta ngồi giữa hưởng cái lợi ngư ông và đồng thời tích trữ lương thực, quân bị đợi thời cơ chín mùi.
Các quan lại đều tán thành, thế là Viên Thiệu sai người thảo ngay bức thư từ chối gửi đến cho korangar.
Ở phủ Tào Tháo. Tháo cũng triệu tập quan lại để bàn việc. Tháo nói:
- Việc này chủ trương của ta là ko giúp đỡ korangar, nơi đó đường xa, hành quân rất mệt mỏi, hơn nữa Viên Thiệu ngồi đó như hổ chờ mồi.
Quách Gia bèn nói:
- Lời chúa công chí phải, tại hạ có kế này.
Đoạn y ghé tai Tháo...bla...bla....![]()
::(, trọng tài quyết tâm làm khó mình thế này X(
Sau đấy mấy ngày, korangar nhận đc thư từ chối của Tào Tháo và Viên Thiệu nên trong lòng rất lo lắng. Mặc dù korangar có nhiều tướng tài trong tay nhưng quân rất ít khó lòng địch nổi 1 vạn quân địch khiến y nhiều đêm thức trắng suy tư.
Một hôm, viên đội trưởng xin vào gặp korangar rồi nói:
- Thưa đại nhân!! Hiện nay việc binh khẩn cấp mong đại nhân ra lệnh chiêu binh.
korangar ngán ngẩm đáp:
- Ta biết nhưng hiện nay ngân khố ko đc dư dả, để ta nghĩ kỹ xem.
Đội trưởng nghe thấy thế bèn nói:
- Đại nhân!! Gần đây của giặc cướp trên núi, nếu ta chiêu mộ đc băng cướp này rồi ngày đêm ra sức luyện tập ắt sẽ hữu dụng.![]()
Korangar trả lời: Có lẽ cũng chỉ còn cách đó, xem ra bổn thứ sử phải đích thân đi một chuyến mới được, ngươi cho người do thám động tĩnh Kí Thành, nếu có bất cứ tin tức gì phải lập tức dùng bồ câu báo cho ta. Nói xong môt mình một ngựa lên núi gặp bọn cướp (Bây giờ chắc mọi người đang bận thi, các officer vị nào còn online được thì cai quản Tấn Dương giúp tại hạ)
Trọng tài ơi, cho event tiếp đi, lần này chỉ dựa vào lead, int và cha thôi, không cần quân đội, mang quân đi chẳng may lại phải đánh thêm bọn cướp thì....


thì Táo Tháo phía dưới thừa cơ ắt tấn công lên. Tốt nhất ta cứ để 2 bên kia giao tranh, ta ngồi giữa hưởng cái lợi ngư ông và đồng thời tích trữ lương thực, quân bị đợi thời cơ chín mùi.
nên ta đồng ý theo ngài. Chỉ mong ngài cấp cho 300 G và 2000 hộc lương để coi như là thưởng cho anh em trong trại.
) cầm được bao nhiêu quân :p , thấy chỉ số nó còn cao hơn cả mình lúc đầu 
) . Một lần đi giao sữa cho ông ngoại , ta gặp một vị cao nhân tìm đến nơi hoang vắng đó để thoát khỏi cõi trần tục bon chen . Thật là may mắn vì vị ẩn sĩ này thấy ta giống ổng ( mắt 2 mí nè , dễ thương nè