[188] Quest 2!!

Status
Không mở trả lời sau này.
hơ, tiền thưởng chỉ có 20 g + 15 g bà già trả, chia năm sẻ 7 chả còn bao nhiêu, mà tốn công nữa ( hụt luôn vụ quest 4 )
chán :ngáp:
 
lightdevil2 nói:
hơ, tiền thưởng chỉ có 20 g + 15 g bà già trả, chia năm sẻ 7 chả còn bao nhiêu, mà tốn công nữa ( hụt luôn vụ quest 4 )
chán :ngáp:
Có "phần mềm", yên tâm đê, hehe ;))
 
Ha ha
Lightdevil2 nản chỉ sớm thế, cố lên. He he
Nếu không bận làm Q4 thì đã đến đây cho có bạn có bè rồi. :)
Săn hổ đâu cứ phải cần war , trí thông minh dùng để làm gì ?
:)
Đặt bẫy rồi dụ nó chứ còn gì nữa.
 
híc, trí thông minh dùng để lừa người thôi, đặt bẫy dụ hổ đâu có biết nó như thế nào mà đặt chứ =)), mà tình hình là dùng kiểu gì thì lão TT này cũng ch thất bại hết, chắc phải đông người nó mới chắc =))
 
:)
Đừng nản chí sớm thế chứ.
Bạn xem lại các chi tiết xem nào. Thợ săn họ không bắt được hổ nhưng chắc chắn họ biết nó sinh sống ở đâu mà.
:)
Intel cao chắc biết làm gì rồi chứ .
Góp ý với trọng tài chút : Thấy player có war cao thì đưa câu đố , còn intel cao thì ... đi bắt hổ. Vui nhỉ ? Tui đọc khá nhiều bài ờ đây , nhưng tạm thời đến bây giờ vẫn chưa thấy Intel phát huy tác dụng gì cả. Biết thế ngay từ đầu chọn war cao cho làm được việc. Còn intel có hay ko là do nhưng bài viết của mình mà thôi. :(
 
cảm ởn SS huynh chỉ giáo ,mà đúng thật, thằng nào Intel cao thì toàn bắt đi đánh nhau, war cao thì làm việc khác , từ cái text game kiểu này lần trước cũng thế =)), mong TT rút kinh nghiệm
Lightdevil quay lại chỗ thợ săn, đã thuyết phục mọi người = mồm mép của mình ( mình là người sợ gì con hổ, rồi khi nào bắt được hổ thì mình nổi tiếng ...etc ) cuối cùng cũng dụ được ....4 chú thợ săn đi cùng mình. Trước hết, lightdevil bảo họ dẫn mình đi đến chỗ con hổ hay xuất hiện ( hay đi " uống trăng " như con hổ của Thế Lữ chẳng hạn ;)) ) và bắt bọn nó đi cùng để ...có gì còn có người thế mạng....
Đến nơi, cả bọn nấp kỹ vào 1 góc , đặt sẫn kha khá bẫy để còn thời gian mà dùng kế 36
xong: giờ cần TT tả địa hình chỗ con hổ hay lưu tới, hoặc chỗ nó ngủ,vv....
 
hix...câu hỏi của TT Ori tìm ra được mấy thứ nhưng sợ sai wá :D câu này nó ko được cụ thể cho lắm :-"
 
ksvagabond nói:
TT: Nghe SN nói thế chủ quán (TT :))) mới nhớ ra:
- À à, cô nương hỏi bà lão họ Thẩm nhờ mua thuốc hả?? Tại vì có mấy người nhận rồi mà đi lâu quá chưa thấy ai mang thuốc về, lại tiệm đang làm ăn phát đạt, đông khách nên nhiều khi tại hạ quên mất. ;))
Ờ ờ cám ơn ông :)). Tôi lên đường đi đây.

Nói rồi SN bước ra khỏi quán. Bwst gặp ACX đang đứng ngoài. Cả 2 cùng xuất phát lên đường.

Sau 1 ngày lặn lộn cả 2 đến được thành Ji.

TT có cho event gì thì cho nha. Kô ngày mai là đến được Nam Bì đó.
 
lightdevil2 nói:
cảm ởn SS huynh chỉ giáo ,mà đúng thật, thằng nào Intel cao thì toàn bắt đi đánh nhau, war cao thì làm việc khác , từ cái text game kiểu này lần trước cũng thế =)), mong TT rút kinh nghiệm
Lightdevil quay lại chỗ thợ săn, đã thuyết phục mọi người = mồm mép của mình ( mình là người sợ gì con hổ, rồi khi nào bắt được hổ thì mình nổi tiếng ...etc ) cuối cùng cũng dụ được ....4 chú thợ săn đi cùng mình. Trước hết, lightdevil bảo họ dẫn mình đi đến chỗ con hổ hay xuất hiện ( hay đi " uống trăng " như con hổ của Thế Lữ chẳng hạn ;)) ) và bắt bọn nó đi cùng để ...có gì còn có người thế mạng....
Đến nơi, cả bọn nấp kỹ vào 1 góc , đặt sẫn kha khá bẫy để còn thời gian mà dùng kế 36
xong: giờ cần TT tả địa hình chỗ con hổ hay lưu tới, hoặc chỗ nó ngủ,vv....
TT: Hôm nay lí đí và đoàn 4 người đành về tay ko bởi vì con hổ ko đi ngang qua chỗ mai phục.
Hôm sau, mấy người lại tiếp tục đến chỗ cũ với hy vọng sẽ tóm đc con hổ kia. Đêm đến, khi mọi người đang say giấc nồng thì trong rừng đám người của lí đí vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ trong bụi cây. Bỗng lí đí nghe thấy tiếng sột soạt, rồi thấy một con hổ vàng bước ra...


Bẫy gì thì phải nói cụ thể chứ. ;))
Origami nói:
hix...câu hỏi của TT Ori tìm ra được mấy thứ nhưng sợ sai wá câu này nó ko được cụ thể cho lắm
Thì MCL cứ trả lời đi xem nào :-"
SN nói:
Ờ ờ cám ơn ông . Tôi lên đường đi đây.

Nói rồi SN bước ra khỏi quán. Bwst gặp ACX đang đứng ngoài. Cả 2 cùng xuất phát lên đường.

Sau 1 ngày lặn lộn cả 2 đến được thành Ji.

TT có cho event gì thì cho nha. Kô ngày mai là đến được Nam Bì đó.
TT: Lúc này Kí thành (Ji) đã bị giặc Ô Hoàn (Wu Wan) chiếm đóng nên tuyệt nhiên ko cho một ai ra vào cả. Ngày ngày, quân Ô Hoàn lại ra ngoài thành cướp bóc, thật chẳng khác phường đạo tặc. SN và ACX đến đây nhưng ko vào đc thành bèn tìm một quán trọ bên đường để nghỉ ngơi.
Hôm sau, SN bị tiếng la hét của người dân trong thôn làm tỉnh giấc bèn đánh thức ACX dậy rồi cả 2 đi ra ngoài xem xét tình hình thì thấy mấy tên lính Ô Hoàn đang bắt con gái nhà lành... ;))
 
:-w phản đối, TT có hiểu ý ko vậy ? đang cần tả địa hình để từ đó mới nghĩ cách đặt bẫy :-w, chứ có ai bảo bắt nó luôn đâu, 4 thằng thợ săn + 1 thằng trói gà ko chặt đòi đi bắt hổ mà ko có chuẩn bị để teo ah =))
xong: giờ cần TT tả địa hình chỗ con hổ hay lưu tới, hoặc chỗ nó ngủ,vv....
 
lightdevil2 nói:
:-w phản đối, TT có hiểu ý ko vậy ? đang cần tả địa hình để từ đó mới nghĩ cách đặt bẫy :-w, chứ có ai bảo bắt nó luôn đâu, 4 thằng thợ săn + 1 thằng trói gà ko chặt đòi đi bắt hổ mà ko có chuẩn bị để teo ah =))
chài, đã nói là trong rừng, có nhiều bụi cây rồi, cây cối um tùm, mặt đất bằng phẳng, vậy đc chưa. :-w
 
pó tay, viết theo kiểu chờ TT quyết định khá nhiều như mình bất lợi thật =))
mà đã bày ra trò để TT tả địa hình ==> từ đó nghĩ bẫy ==> chơi ổn + hay thế rồi :-w, TT ko theo lại ....T____T , chán T___T
 
lightdevil2 nói:
pó tay, viết theo kiểu chờ TT quyết định khá nhiều như mình bất lợi thật =))
mà đã bày ra trò để TT tả địa hình ==> từ đó nghĩ bẫy ==> chơi ổn + hay thế rồi :-w, TT ko theo lại ....T____T , chán T___T
chài địa hình tả thế rồi còn gì muốn gì nữa đây. :o Như thế nghĩ đc nhiều bẫy đấy chứ. :-w
 
đơn giản thôi mà, nhắm đánh ko lại thì... ý nói làm Q này ko được nữa thì qua Q khác lo gì chứ còn thiếu gì Q để mà làm, TT ra event sao thì cứ làm theo than ngắn thở dài hoài, trong textgame TT là vua rồi cãi cẩn thận bị đem ra ngọ môn ;)) ( giờ khó xử quá, muốn về lại Tấn Dương để giúp korangar nhưng mà ở đây chưa nhận được tin cướp chuẩn bị đến Tan Dương :| )
 
Mượn danh nghĩa (ko phải trả)
Mượn xà bông (tắm rùi trả sao, ai đi trả cái này)
Mượn tiếng (ko phải trả nốt)
...nhiều wá :D
 
TT: Lúc này Kí thành (Ji) đã bị giặc Ô Hoàn (Wu Wan) chiếm đóng nên tuyệt nhiên ko cho một ai ra vào cả. Ngày ngày, quân Ô Hoàn lại ra ngoài thành cướp bóc, thật chẳng khác phường đạo tặc. SN và ACX đến đây nhưng ko vào đc thành bèn tìm một quán trọ bên đường để nghỉ ngơi.
Hôm sau, SN bị tiếng la hét của người dân trong thôn làm tỉnh giấc bèn đánh thức ACX dậy rồi cả 2 đi ra ngoài xem xét tình hình thì thấy mấy tên lính Ô Hoàn đang bắt con gái nhà lành...

hehe, mạng chậm quá, vào đây hoài mà ko được :D giờ mới thấy cái event này :P

sau khi được SongNhi gọi dậy, aochoangxanh bèn cùng songnhi ra ngoài xem có việc gì thì thấy có 4 tên lính ô hoàn đang tay múa miệng chửi rủa và lôi 1 cô gái đi theo, thấy vậy aochoangxanh và songnhi liền chạy tới cản đường và nói:
- giữa ban ngày ban mặt há sao các ngươi dám làm thế??
Bọn chúng nghe nói vậy bèn quay lại hỏi:
- Ngươi là tên nào mà dám xen vào chuyện của bổn đại gia? Aochoangxanh đáp:
- Nhà ngươi ban ngày mà dám làm những chuyện như vậy coi sao được.
Một tên trong bọn chúng giơ gươm lên dọa nạt:
- Biết điều thì yên phận 1 chút, ko thì ta ....
( SN nhảy vào nèo, ý là lên tiếng hót.. í lộn tiếng nói đó :P )

phần duel thì ksvaga dùng cái duel cũ của aochoangxanh đi đằng nào thì cũng chưa ai biết 5 lượt đó, trừ ksvaga ;))
 
aochoangxanh nói:
hehe, mạng chậm quá, vào đây hoài mà ko được :D giờ mới thấy cái event này :P

sau khi được SongNhi gọi dậy, aochoangxanh bèn cùng songnhi ra ngoài xem có việc gì thì thấy có 4 tên lính ô hoàn đang tay múa miệng chửi rủa và lôi 1 cô gái đi theo, thấy vậy aochoangxanh và songnhi liền chạy tới cản đường và nói:
- giữa ban ngày ban mặt há sao các ngươi dám làm thế??
Bọn chúng nghe nói vậy bèn quay lại hỏi:
- Ngươi là tên nào mà dám xen vào chuyện của bổn đại gia? Aochoangxanh đáp:
- Nhà ngươi ban ngày mà dám làm những chuyện như vậy coi sao được.
Một tên trong bọn chúng giơ gươm lên dọa nạt:
- Biết điều thì yên phận 1 chút, ko thì ta ....
( SN nhảy vào nèo, ý là lên tiếng hót.. í lộn tiếng nói đó :P )

phần duel thì ksvaga dùng cái duel cũ của aochoangxanh đi đằng nào thì cũng chưa ai biết 5 lượt đó, trừ ksvaga ;))
Kô nói kô rằng. Đang bực mình chuyện gia đình nên SN xông vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhanh chóng hạ gục 4 tên lính#>:) .

Thấy tình hình có vẻ kô tốt lắm. Lại gây ra chuyện kô hay. SN mới bảo ACX về nhà trọ thu xếp hành lý lên đường ra khỏi thành ngay. Trốn luôn tiền trọ phòng :)). Thế cho nó nhanh :p
 
thôi em biết mình dại rồi :|, bỏ quest này , ai chả biết trong rừng cây cối tùm lum =))
 
Hè hè
Giúp LightDevil2 phát nữa phát, bỏ cuộc sớm quá.
Trọng tài nói đang rình mà hổ bước ra thì cần gì bẫy nữa. Bác cứ nói bác bảo 4 chàng thợ săn quăng lưới thép chụp lấy hổ. Rồi vật lộn thế nào đó , .... nói chung cuối cùng bác viết là .... bắt được hổ đem về đổi thuốc. :) Cần gì phải đặt bẫy cho mất công nghĩ, biết đâu "con hổ" đó nó thông minh quá thì sao ? Hi vọng trọng tài bỏ qua cho người đi đường này. :) Thấy LightDevil nản chí sớm quá nên muốn giúp 1 tay thôi. Nhìn chữ ký thấy nghèo quá, sắp ăn mày rồi .... He he.
Chúc LightDevil2 may mắn.
 
Chậc ngại thật, bác SS giúp mấy lần rồi . Nhưng mà cái vụ này thì, cái hội thợ săn nó đã pó tay rồi, mình mang theo 4 thằng thì làm ăn gì, định xem TT sắp xếp nơi chốn thế nào , từ đó tính tiếp, nào ngờ cho 1 câu có cũng như ko , nản rồi bác ạ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top