[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thi ngon lành :D
... Shu nghe lính đến bẩm báo như vậy âu cũng có phần thắc mắc bèn chạy đến giữ vị công tử ấy lại:
- Vị công tử này, xin hãy dừng bước . Nhín khí khái phi phàm như vậy cũng đủ biết ngài không phải là 1 nhân vật tầm thường rồi. Nay nhà nước đang cấn người xây dựng sơn hà xã tắc, lo lắng cho muôn dân. Chẳng hay vị công tử này muốn đóng góp sức mình không ạ :D ( charm cao :D)
 
Shu ơi, chỉ cách làm politic đi, Shu tổng kết xem ngân sách còn bao nhiêu vậy.
 
Shu nói:
Vậy là toi rồi, ai lead hoặc war cao cao thì làm PO đi, mình chỉ có thể làm Farm thôi:D
(25*300)/2000 * 60% = 2.25

Farm : 15 + 2,25 = 17,25
Gold : 390 - 300 = 90
Rảnh thì sẽ làm cái tổng kết sau :;)

còn lại có 90G ::(
Chứng nào thu thuế đây ta :hug:
@Honey : Bạn vào Rules coi đi, trang 2, cái phần ổn định gì gì đó (ko nhớ rõ ::( )
 
Mình tìm rồi không thấy, nên mới đi hỏi rồi, đang rung đùi ngồi đợi trả lời nè, hehehe, Shu đã thi xong chưa, mấy hôm nay chỉ có tui với Shu vào thành ah, không biết bao giờ mới phát triển được đây. Anh em đâu hết rồi, xuất hiện lẹ cái coi nào.
 
Thi xong rồi, cám ơn đã quan tâm :D
- Đi tuần, lập lại an ninh trật tự
Phụ thuộc vào chỉ số War và Lead
Tốn 200 G mỗi lần.
Cách tính điểm cộng thêm: War/10 + Lead/10
 
Thu thuế đi Shu thì có tiền làm task chứ, tổng kết sớm đi rồi còn làm việc nữa chứ. Chứ không thành mình đói sớm đó hehe :D
 
chịu khó đợi đi, đến tháng 10 mới được thu thuế :D
 
Thế tháng này anh em mình ngồi nhìn nhau cười ah, hehehe , cũng vui đó nhỉ, Shu đặt ra buổi săn mà chẳng thấy có ai cả vậy, có mỗi tui bắn được 2 con ah, hehe :D
 
Yên tâm đi, lo thu xếp hành trang để sau khi thu thuế cùng mình đi Lạc Dương ứng thí:D , công việc của thành này để lại nhờ.... (ai nhỉ::)) giải quyết :D
... Sau khi phát động tuần lễ đi săn, Shu thấy người dân nô nức đi săn thì rất lấy làm mừng :hug:. Lượng food trong thành gia tăng đột ngột :hug:.

Anh Ksvaga đâu rồi vào giải quyết đi nào, cả cái event bên trên nữa :D
 
ok, Shu thu thuế đi, rồi làm task xong rồi minh đi Lạc Dương quậy phá ở đó. Còn thành thì nhờ các trọng tài lo, hehehehe, :D . Ah, chuyện đi săn, TT ơi, em săn được 3 con đó, cho em cái gì đi nào , :wink:
 
Shu nói:
Thi ngon lành :D
... Shu nghe lính đến bẩm báo như vậy âu cũng có phần thắc mắc bèn chạy đến giữ vị công tử ấy lại:
- Vị công tử này, xin hãy dừng bước . Nhín khí khái phi phàm như vậy cũng đủ biết ngài không phải là 1 nhân vật tầm thường rồi. Nay nhà nước đang cấn người xây dựng sơn hà xã tắc, lo lắng cho muôn dân. Chẳng hay vị công tử này muốn đóng góp sức mình không ạ :D ( charm cao :D)
đây đây!!

TT: Vị công tử đó thấy Shu chạy theo giữ lại bèn ôn tồn nói:
- Chắc ngài nhầm người rồi. Tại hạ chỉ là một thư sinh nghèo, ko phải là một nhân vật phi phàm đâu, mong ngài quay bước.
Nói rồi chàng ta thi lễ với Shu rồi bỏ đi. :D
 
Shu nói:
Rambohai mất tích rồi ::(

Báo cáo với Shu là rambohai nick đã không còn post bài được nữa còn lý do gì thì em không biết. Mới thông báo. Hehehe. :D . Đã mất một đồng chí ở thành Yong An rồi. Thiếu nhân sự.
 
ksvagabond nói:
đây đây!!

TT: Vị công tử đó thấy Shu chạy theo giữ lại bèn ôn tồn nói:
- Chắc ngài nhầm người rồi. Tại hạ chỉ là một thư sinh nghèo, ko phải là một nhân vật phi phàm đâu, mong ngài quay bước.
Nói rồi chàng ta thi lễ với Shu rồi bỏ đi. :D

... Shu bất giác ngồi bệch xuống mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa :D :
- Ta đây làm quan phụ mẫu của muôn dân, nhìn cảnh nhân dân lầm than đói khổ quả thật cầm lòng không đặng, thôi thì chết quách cho xong vậy ::(. Cả cuộc đời ta công chính liêm minh, yêu dân như con, nay chỉ một việc cỏn con là cho nhân dân một cuộc sống ấm no mà ta còn không làm được, ông trời quả thật không có mắt ::( . Chỉ trách thân ta bất tài vô dụng mà thôi. Sư phụ ơi con đã không thể làm đúng theo lời sư phụ dặn, quả thật là lực bất tòng tâm ::(. Thôi thì đành lấy cái chết để tạ lỗi với muôn dân vậy ::( . Nói đoạn Shu quay sang Honey :
- Thôi thì việc thu thuế đành phải nhờ huynh vậy =((

Bất ngờ, Shu lấy trong tay ra 1 thanh truy thủ ngắn rồi đâm 1 phát vào bụng (harakiri #>:) ). 2 tên hộ vệ đứng bên cạnh Shu vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị máu bắn tung tóe vào mặt =((. Riêng phần Shu thì lăn quay ra... bất tỉnh =((
 
Bớ ai ở đó mau gọi cho..nhà tang lễ đến thanh lí xác bệnh nhân, liên lạc gấp với các công xưởng làm nhanh một cỗ quan tài cho bé Shu vào kìa...thế gian đỡ đi một gánh nặng òi :D
 
Shu nói:
... Shu bất giác ngồi bệch xuống mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa :D :
- Ta đây làm quan phụ mẫu của muôn dân, nhìn cảnh nhân dân lầm than đói khổ quả thật cầm lòng không đặng, thôi thì chết quách cho xong vậy ::(. Cả cuộc đời ta công chính liêm minh, yêu dân như con, nay chỉ một việc cỏn con là cho nhân dân một cuộc sống ấm no mà ta còn không làm được, ông trời quả thật không có mắt ::( . Chỉ trách thân ta bất tài vô dụng mà thôi. Sư phụ ơi con đã không thể làm đúng theo lời sư phụ dặn, quả thật là lực bất tòng tâm ::(. Thôi thì đành lấy cái chết để tạ lỗi với muôn dân vậy ::( . Nói đoạn Shu quay sang Honey :
- Thôi thì việc thu thuế đành phải nhờ huynh vậy =((

Bất ngờ, Shu lấy trong tay ra 1 thanh truy thủ ngắn rồi đâm 1 phát vào bụng (harakiri #>:) ). 2 tên hộ vệ đứng bên cạnh Shu vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị máu bắn tung tóe vào mặt =((. Riêng phần Shu thì lăn quay ra... bất tỉnh =((
bàn: thái sử Shu chắc mập lắm đây, mới đâm chưa rút dao ra mà đã có máu tung tóe rồi :))

sau 1 hồi khả thi, 2 tên hậu vệ liền đỡ Shu vào thành và thái y luật tức đến cầm máu cho Shu. Sau khi đã rút dao ra khõi bụng Shu, việc cầm máu đã được thực hiện nhưng tình hình Shu vẫn rất nguy kịch.
-Chúng ta cần có máu để bổ sung cho Shu hoặc linh chi ngàn năm đại bổ bổ sung-thái y nói với các tướng Công An
 
Hix ! Em chịu ăn 1 dao là để tên kia mủi lòng mà quay trở lại cơ mà, sao lại ra nông nỗi này ::(
 
trời đất, em tưởng em mình đồng da sắt như Kiều Phong bang chủ chịu mấy phát đao vô người để lấy lòng binh sĩ sao em, hix hix, war chứng tỏ sức khỏe íu rùi.
Kiếm ai trong thành tiếp máu đi, tháng sau khỏe lại :))
 
Shu nói:
... Shu bất giác ngồi bệch xuống mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa :D :
- Ta đây làm quan phụ mẫu của muôn dân, nhìn cảnh nhân dân lầm than đói khổ quả thật cầm lòng không đặng, thôi thì chết quách cho xong vậy ::(. Cả cuộc đời ta công chính liêm minh, yêu dân như con, nay chỉ một việc cỏn con là cho nhân dân một cuộc sống ấm no mà ta còn không làm được, ông trời quả thật không có mắt ::( . Chỉ trách thân ta bất tài vô dụng mà thôi. Sư phụ ơi con đã không thể làm đúng theo lời sư phụ dặn, quả thật là lực bất tòng tâm ::(. Thôi thì đành lấy cái chết để tạ lỗi với muôn dân vậy ::( . Nói đoạn Shu quay sang Honey :
- Thôi thì việc thu thuế đành phải nhờ huynh vậy

Bất ngờ, Shu lấy trong tay ra 1 thanh truy thủ ngắn rồi đâm 1 phát vào bụng (harakiri #>:) ). 2 tên hộ vệ đứng bên cạnh Shu vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị máu bắn tung tóe vào mặt. Riêng phần Shu thì lăn quay ra... bất tỉnh
Shu chơi ác quá :))

TT: Mấy ngày sau, tin tức thứ sử vì thương dân mà tự sát, hiện đang trong tình trạng nguy kịch đã lan khắp thành. Dân chúng ai ai cũng xót thương nhưng ko ai biết linh chi ngàn năm ở đâu. Vị thư sinh nọ cũng nghe nói đến nên vô cùng cảm động. Rồi y thảo một bức thư gửi đến phủ thứ sử, trong thư có đoạn:" linh chi ngàn năm chỉ có trên núi Trường Bạch, nếu có duyên sẽ gặp. Đường từ đây đến đó vô cùng xa xôi vất vả, với lại băng tuyết quanh năm nên vô cùng lạnh giá." :D
 
Tháng 10 rồi, mùa Đông sắp đến, trời bắt đầu se lạnh, và một vài chuyện đã xảy ra ở Yong An, việc đầu tiên là 2 officer đã qua đời :o , việc mới đây là thứ sử Shu vì yêu dân như con, nổi tiếng như thế, nhưng không chiêu mộ được một nhân tài đã rút đao tự tử í lộn rút dao tự tử ( chắc vì xấu hổ do charm cao mà không dụ được :wink: ) , nay tình hình đã khá hơn, nhưng tình hình vẫn nguy kịch. Do vậy mọi sự quyết định sẽ được ban bố sau. Mọi người cầu kinh cho Shu đi nào ^:)^ . Mong Shu khỏe sớm còn thu thuế nữa chứ, hehehe :D , để còn nhận lương nữa chứ. Còn tang lễ thì do tôi làm chủ, uống rượu đi. #>:)

Shu nói:
Nói đoạn Shu quay sang Honey :
- Thôi thì việc thu thuế đành phải nhờ huynh vậy =((

Hehehe :D Shu ơi, dậy sớm đi, thu thuế làm task rồi còn lên Lạc Dương chơi nữa chứ. Tui không thu thuế giúp Shu đâu, lười lắm, với cả khỏe lẹ lên đi. Tui định đi một mình, nhưng mà nghĩ đến Shu, nằm ở nhà chơi với bốn bức tường hơi chán nên đợi Shu luôn, với lại đi một mình cũng buồn lắm, hehehe :D
 
Tháng 10 rồi. Đám tang tổ chức thế nào đấy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top