[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
...
- Vị huynh đệ này hà tất phải nóng giận :hug: . Chắc đó là sơn tặc giả danh binh lính triều đình để kiếm chác đó thôi X( . Được, người đâu, cử những thái y giỏi nhất Yong An này đến chăm sóc cho bà lão. Cho người phong toả khắp 4 cổng thành Yong An, không để ai được rời khỏi đây. Đích thân ta sẽ truy bắt nghịch tặc :cool:
 
chàng thanh niên đưa Shu 1 tờ giấy và nói:
tôi 0 nghĩ vậy, đây là tờ lệnh thu thuế mà mẹ tôi còn nắm chặt trong tay lúc tôi về!!!
 
... Shu nhận lấy tờ giấy từ tay người thanh niên, săm soi hồi lâu rồi nói :
- Hm ! Đây quả thật là 1 tờ lệnh thu thuế giả :cool: . Không bàn nhiều nữa bắt được khâm phạm là sẽ biết ngay :hug: .
( anh Xtophertran ơi chuyển đề tài đi mà :D, em bí rồi :D )
 
lúc ấy viên quan giúp việc nói nhõ vào tai Shu: Đại nhân!! đó quả là thật, con dấu của triều đình 0 dễ dàng giả mạo, ta cứ đối đãi tử tế với 2 mẹ con này hoặc giết quách luôn cho xong chuyện
 
...
- Được, ngươi cứ đối xử với 2 mẹ con này thật chu đáo :D . Nói đoạn, Shu leo lên ngựa phi đi mất.
 
Đi được 1 đoạn thì thấy 1 đám quân triều đình đang bao vây 2 tên mặc đồ quan phục khác. Shu nói:
- 2 tên kia nều chịu theo ta về quy hàng và bồi thường cho 2 mẹ con nhà kia sẽ được giảm tội.
 
bẩm quan, 0 hiểu sao ngài vô cớ bắt chúng tôi??? chúng tôi là lính Hán Trung, 0 biết ngài có điều chi chỉ bảo:-/
 
hm, lính Hán Trung ah`. Vậy tại sao các người lại đến đây. Ta nhớ là chúng ta chưa hề có mối quan hệ bang giao với Hán Trung:D
 
Hán Trung vẫn đang dưới sự cai trị của Hoàng thượng, nhưng vì triều đình loạn lạc, loạn quan hoành hành, mùa thu thuế vừa rồi thất thu, dân chúng 0 đủ gạo đóng thuế, còn chúng tôi 0 như những kẻ khác trấn lột dân lành nên phải bỏ trốn wa chốn Yong An này, song tự nhiên bị lính của đại nhân chặn lại.
(2 tên này vô tội :D )
 
...
- Cho ta xin lỗi:D. Chúng ta đang nóng lòng tìm kiếm 2 tên nghịch tặc mặc quan phục. Nếu 2 người có thấy thì cứ báo với người của ta.
( Anh ơi cho event gì đi, chẳng lẽ để em độc diễn 1 mình :D)
 
Bàn: Mới nghe nói vậy đã xin lỗi và thả ra, chưa biết chừng hai tên nghịch tặc nằm trong đó

Mấy người dân liền nói.
- Hôm qua chúng tôi có thấy hai người mặc quan phục tất tả chạy về phía tây, họ chạy như là đang đuổi ai hay bị ai đuổi vậy. Nếu đại quan đồng ý, chúng tôi sẽ cử một người thông thạo vùng này đi theo để chỉ đường cho đại quan.


event này rất có lợi, có thể thu dụng được thêm quân
 
...
- Được, đành làm phiền mọi người vậy:D. Xin ai đó cứ đi trước chỉ đường đi ạ:D. Ta cùng các huynh đệ khác sẽ đuổi theo ngay thôi!
 
Ah` làm hết event này cho em làm tiếp event kia nha anh Vaga :D
 
Shu nói:
Ah` làm hết event này cho em làm tiếp event kia nha anh Vaga :D
event kia vẫn còn cho đến khi Shu giải quyết xong. :D
 
Shu nói:
...
- Được, đành làm phiền mọi người vậy:D. Xin ai đó cứ đi trước chỉ đường đi ạ:D. Ta cùng các huynh đệ khác sẽ đuổi theo ngay thôi!

Anh TaoManhDuc cho em event để em làm tiếp đi chứ :hug:
 
Hix ::( ai cũng được, giúp mình giải quyết xong cái event này đi để mình còn đi làm cái khác ::(
 
Được, đành làm phiền mọi người vậy. Xin ai đó cứ đi trước chỉ đường đi ạ. Ta cùng các huynh đệ khác sẽ đuổi theo ngay thôi!

TT : Đoàn người đuổi theo mãi nhưng vẫn kô thấy có dấu vết gì. Gần chiều tối thì thấy có 1 quán ăn nhỏ bên đường.
 
Chờ chứ :D Đương nhiên là phải chờ roài :D> Song Nhi nhanh nhanh lên nha:D
 
Shu ra lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ qua đêm:D
(Tiếp tục cho event đi Song Nhi ơi:D)
 
Shu nói:
Shu ra lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ qua đêm:D
(Tiếp tục cho event đi Song Nhi ơi:D)
TT: Sáng hôm sau thứ dậy thì thấy tất cả ngựa biến mất. Hoá ra 2 tên kia cũng trọ trong quán. Thấy quan quân đuổi theo nên nữa đêm lén ăn cắp ngựa chạy trốn.
Ai dà, bất cẩn quá. - điểm đê #>:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top