[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
xtophertran nói:
Bà mama tức tối xoắn váy lên, chu mõ:
- cái gì, mày là thằng nào mà xưng quan tới đây phá quán má, quan lại mà 0 có 1 xu thì cũng như ăn mày!!! Có tiền thì muốn làm vua má đây cũng chiều, còn 0 có tiền thì xéo lẹ kẻo má đây kêu bảo kê đến

Tc thét lớn:
Gì cơ,bảo kê sao,bà dọa ta hả, từ hồi cha sinh đến mẹ đẻ ta có biết sợ là gì đâu,có giỏi bà cứ gọi đến đây ta chấp hết,bà lên biết rằng đại ca ta cũng tùng làm chùm bảo kê đó nha,chỉ sợ bọn chúng khi nhìn thấy ta lại khóc thét len thôi hahhahahahhaha
 
thanchetmatnet nói:
Tc thét lớn:
Gì cơ,bảo kê sao,bà dọa ta hả, từ hồi cha sinh đến mẹ đẻ ta có biết sợ là gì đâu,có giỏi bà cứ gọi đến đây ta chấp hết,bà lên biết rằng đại ca ta cũng tùng làm chùm bảo kê đó nha,chỉ sợ bọn chúng khi nhìn thấy ta lại khóc thét len thôi hahhahahahhaha
bà mama liền vỗ tay bốp bốp, lập tức 2 thằng vệ sĩ đô con xuất hiện.
1 thằng War 15, 1 thằng xài đại đao War 25
Biết điều thì biến ngay đi, 0 thì bà sai đệ tử chém cho tan xác


thích duel thì duel 2 lần cho ksvagabond, PM cho hắn. Nên nhớ sẽ khi máu xuống 0 thì die hoặc tàn phế suốt đời đoá
 
xtophertran nói:
bà mama liền vỗ tay bốp bốp, lập tức 2 thằng vệ sĩ đô con xuất hiện.
1 thằng War 15, 1 thằng xài đại đao War 25
Biết điều thì biến ngay đi, 0 thì bà sai đệ tử chém cho tan xác


thích duel thì duel 2 lần cho ksvagabond, PM cho hắn. Nên nhớ sẽ khi máu xuống 0 thì die hoặc tàn phế suốt đời đoá


Tc lưỡng lự 1 chút(Quân tủ trả thù 10nam chưa muộn) rồi nói:
Đc cứ đợi đấy ta sẽ quay lại đây vào 1 ngay gần nhât(rồi vọt lẹ)(học theo phương châm 3 chữ "Nhẫn"'Nhẫn nhịn với kẻ mạnh,Nhẫn nhục với kẻ trên,Nhẫn tâm với kẻ íu'
 
Bc ra khỏi (trong lòng vẫn tức) đi dạo vài vòng trong thành tìm hiểu vê dân tình 1 chút
 
Hỏi thăm dân chúng thì dc biết vị thứ sử o đây rất dc long ng,(Tc nghĩ:Ta có thể kết dao với 1 ng ban nhu the qua ko uổng phí 1 đời),rồi bc nhanh đến phủ của ng bạn đó xem minh có thể đóng góp dc chút sức mọn nào ko để xây dựng 1 Yong An hung mạnh
 
ktxa7 nói:
Vừa mới tới thành Công An, ktxa7 định kiếm một chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi đến ra mắt thứ sử Shu. Bất chợt ktxa7 nghe tiếng vũ khí va chạm nhau liền theo hướng đó mà tới thì thấy có 2 nhóm đang đánh nhau. Một bên là 3 tên đại hán mặt mày hung dữ và một tên có bộ mặt gian xảo, gian ác. Một bên là 2 thiếu niên anh tuấn, oai dũng và 1 vị toát lên vẻ oai nghiêm trong bộ áo quan. ktxa7 nghĩ thầm: " Người này mặc áo quan, không lẽ là thứ sử Shu. Nếu vậy thì ta phải đến giúp ngài một tay". Nghĩ rồi, ktxa7 liền bước tới,...

@Shu: ra mắt vậy được chứ? :D

Quá được ấy chứ :D. Giúp đỡ như thế nào thì tùy bạn :wink:
 
Shu nói:
Quá được ấy chứ :D. Giúp đỡ như thế nào thì tùy bạn :wink:
ktxa7 bước tới quát lớn:
- Chúng bây thật to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám chống lại mệnh quan triều đình à?????
Nói rồi ktxa7 xông vào giúp sức 2 vị thiếu niên đánh 3 tên đại hán.

@Shu: ktxa7 PM duel cho Shu rồi đó. Shu vào xem đi.
 
ktxa7 nói:
ktxa7 bước tới quát lớn:
- Chúng bây thật to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám chống lại mệnh quan triều đình à?????
Nói rồi ktxa7 xông vào giúp sức 2 vị thiếu niên đánh 3 tên đại hán.

@Shu: ktxa7 PM duel cho Shu rồi đó. Shu vào xem đi.

Đúng lúc đó Tc đi qua thấy vậy cũng nhẩy zoo giúp 1 tay
 
Xin lỗi. lấy nhầm nick rồi :whew:
 
ksvagabond nói:
Họ Triệu ko phải họ Hồng :))

ok :D

TT: Chờ lâu ko thấy người ra mở cửa, bực mình, virus bèn phá cửa xông vào. Phủ của tên họ Triệu lúc này hoang tàn ko một bóng người, nguyên do là hắn đã đuổi hết người ở đi rồi, chỉ giữ lại mấy tên cận vệ. Đang đứng quan sát hồi lâu, bỗng nhiên virus thấy một đám người bước ra từ cửa tiền sảnh, dẫn đầu là tên họ Triệu và theo sau là 3 tên đàn em.
Ko nói một lời, virus liền xông vào, 3 tên kia thấy vậy bèn xông ra đứng trước tên họ Triệu để bảo vệ....


Duel cái nào, anh và virus sẽ PM duel cho Shu, sau đó Shu sẽ post lên đây để anh tính, ok?? ;))
Quên war của 3 tên là= 3*7= 21



Mọi người Pm Dual hết ráo rồi, ngoại trừ anh Ksvaga :D
Sở dĩ phải rủ BW vào là vì sợ Virus lần đầu lâm trận bị run tay :D
 
Black Water
Pm

1.Arrow.high
2.Both side.Evade
3.hit.high
4.Hit.low
5.hit.evade

Virus
Duel

PM duel nè anh ........

1.Arrow High
2.Hit Evade
3.Both Sides Low
4.Hit High
5.Hit Low

Ktxa7
Duel đây

1. Both Sides. High
2. Hit. High
3. Hit. Low
4. Hit. Evade
5. Hit. High

Anh Ksvaga:
pm duel!!

- Hit high
- Hit evade 4 lần còn lại.


Xong :D
 
trùi........ vậy là xong sao??? anh ksvaga vào lồng tiếng đi chứ..... rùi cộng điểm :D

có ngon trừ MP nữa đi.... Thách đó........ hahahha
 
:;) Đợi anh Ksva thì lâu quá. Tổng kết cái đã, kẻo lỗ vốn :hug:

Yong An thu thuế, hi vọng lần này không như lần trước :D
Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 80 - 5 = 75 (%)

Gouvernor: Shu
Officer: Virus, Ktxa7, Thanchetmatnet
Visitors: Black Water (đang loanh quanh trong thành :devil: )


Chi: Sau vụ bắt tên này, thưởng cho mỗi người 5 gold :x
5*4 = 20 Gold.
Chế độ lương bổng là 10G/officer mỗi tháng, mọi người có ý kiến gì ko :hug:
Phát lương: 10*3 = 30G

Thu: :D
Thuế 15*70 = 1050

Total: Food: vẫn 500 :hug:
Gold: 300 + 1050 - 20 - 30 = 1300G ( quá chẵn :hug: )

Quân đội: 0

Task: mọi người đề xuất xem ai làm Task gì, tùy theo chỉ số của mỗi người, mình sẽ sắp xếp :D

@Rambohai : Hoan nghênh bạn đã đến đây
 
Yeah........ hôm nay có tiền.... Virus tính dẫn mấy anh em đi nhậu thịt chó mừng noel... Mai nha mấy anh em........ :D
 
Shu nói:
Wanderer: Black Water (đang loanh quanh trong thành :devil: )

BW là officer của Jin Yang, không phải wanderer đâu :))
 
Thứ sử Shu, thế đã tới thành chưa vậy. Hay có phải đợi gì không, hay là vào thành luôn vậy ha thứ sử.
 
korangar nói:
BW là officer của Jin Yang, không phải wanderer đâu :))

Sorry, nhầm chút thôi, mình đã sửa lại rồi đấy :D
@Rambohai: Bạn đến nơi rồi đó, cứ việc post bài lên :hug:
 
Hehe, sau một chặng đường dài. Cuối cùng thì đã đến nơi. Cổng thành Yong An đã trước mắt. Trên người toàn bụi đường còn trong bụng thì bắt đầu kêu réo. Nên rambohai quyết định tìm một quán trọ, để đánh chén và tắm rửa.ah quen, nhậu nữa chứ :D
 
Virus hôm nay rảnh rang nên vào quán nhậu ngồi nhậu đỡ buồn.... Bước vào quán... Virus thấy có 1 thanh niên lạ.. chưa thấy trong thành bao giờ... nên bước lại hỏi:
-Chẳng hay huynh đài từ đâu tới.... Cho tại hạ làm quen được ko... :;)

@rabohai: you đó
 
Sau đây xin trích bài phát biểu của thứ sử Shu trước toàn thể dân chúng nhân dịp Noel :
- Thứ sử Shu xin gửi lời chào thân thương nhất đến nhân dân Yong An và các hero lưu lại tại đây :D. Xin chúc mọi người một Noel thật vui vẻ bên bạn bè cùng người thân. Xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để... phục vụ mọi người trong nhiệm kì tới :hug:. Mong mọi người sẽ hết lòng hợp tác :p. Sau đây là lễ tuyên thệ :x
Tèn tèn ten...Tèn ten tén... Ten ten ten :cool:
Thành Yong An có nên tổ chức họat động gì đó nhân ngày lễ Noel không nhỉ :x, mấy bạn góp ý thử xem :;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top