[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
vẫn thắc mắc nè, sao virus mua đồ rẻ quá :|, đồ đã có giới hạn tiền bạc rồi ko mua được mà sao chưa chịu sửa ???

trả lời cho bài dưới :| : thịt chó thì làm sao mà sửa được, vào miệng, nhai, nuốt rồi làm sao lấy ra :o ;))
 
Hm... mấy món kia thì mình sẽ nói Virus sửa, riêng thịt chó thì khỏi sửa ha:D
 
Báo cáo : Anh Ksvaga đi chơi Noel bị em nào bắt mất rồi :D
 
Shu nói:
Sau khi bắt được tên họ Triệu, Shu phát hiện được rất nhiều ngân lượng có số seri của triều đình trong tay nải của hắn :hug:. Shu liền cho thăng đường xử tiếp vụ án. Shu đưa số ngân lượng đó ra và nói với tên ôn quan:
- Đây là bằng chứng ta tịch thu được từ tên họ Triệu, có số liệu của triều đình trên đây . Chỉ có người của triều đình mới được vào ngân khố quốc gia thôi, không phải ta, vậy thì nhất định là ngươi rồi . Ngươi cũng không thể đổ lỗi cho tên họ Triệu đánh cắp được, ta đã thử sức bọn hộ vệ của hắn, yếu như...sên (cái này hù thôi . Chính ngươi đã thông đồng với hắn vu oan giá họa cho ta . Thế nào, ngươi đã chịu nhận tội chưa :cool:
...
...
Shu thấy ngay từ lần đầu tiên lâm trận Virus đã bị thương nên lo lắng lắm, liền cho người đi mời các đại phu bậc nhất Yong An về để chữa cho Virus... :;)
TT: Tên quan họ Hồng thấy nhân chứng vật chứng rõ ràng bèn cúi đầu nhận tội:
- Tiểu nhân biết tội lớn rồi!! Mong đại nhân tha tội!! Mong đại nhân khai ân!! :((

Cho vaga nhậu với. dô, dô :))

Tại hạ tên Honey, sinh trưởng ở Yong An từ bé, phụ mẫu có làm ăn tại đây, nên có chút tiền để ăn, hihi, từ bé đã được học võ, đến năm 16 tuổi đã thuộc lòng binh pháp từ vũ mục di thư đến binh pháp tôn tử, các môn võ môn nào cũng biết. (đang quảng cáo bản thân mà, cũng phải có chỗ hơi quá, hihi). Sau một thời gian đi ngắm cảnh trung nguyên đã trở về Yong An để tạo sự nghiệp.
Khát nước quá vào quán uống rượu cái coi.
TT: Vừa vào đến cửa quán thì honey đã đụng phải một cậu bé. Trong lúc 2 người chạm nhau, cậu bé đó đã nhanh tay chôm mất túi tiền của honey (hết nhẵn tiền :))) nhưng honey ko hề biết, còn đỡ cậu bé đứng dậy và tiếp tục đi vào quán uống rượu như thường. Sau khi uống xong đứng dậy toan trả tiền, honey bỗng thấy túi trống trơn. Tên tiểu nhị đứng cạnh thấy thế bảo:
- Thế nào khách quan?? Ko có tiền trả à?? ;))

Báo cáo : Anh Ksvaga đi chơi Noel bị em nào bắt mất rồi
Bí mật :-"
 
ksvagabond nói:
TT: Tên quan họ Hồng thấy nhân chứng vật chứng rõ ràng bèn cúi đầu nhận tội:
- Tiểu nhân biết tội lớn rồi!! Mong đại nhân tha tội!! Mong đại nhân khai ân!! :((

...Suy nghĩ hồi lâu, Shu nói:
- Được, nếu ngươi đã biết hối lỗi, thì ta cũng sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi :hug:. Ta quyết định tịch biên gia sản của ngươi và tên họ Triệu kia(được bao nhiu ha :hug: ) đem xung công quỹ, đồng thời cấp cho mỗi người 50G để các người tu tỉnh làm ăn, đương nhiên là dưới sự giám sát của triều đình để ngươi biết thế nào cái đói không đủ ăn, rách không đủ mặc của những người nông dân nghèo đã từng bị các ngươi bóc lột :cool:.
Còn vị đại thúc đã bị các ngươi đày ra biên ải nay sẽ được quay trở lại với lời xin lỗi chân thành nhất từ thứ sử - Shu :p. Bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ấy là 100G
Anh Ksvaga cộng điểm đi nào :hug:

ksvagabond nói:
TT: Vừa vào đến cửa quán thì honey đã đụng phải một cậu bé. Trong lúc 2 người chạm nhau, cậu bé đó đã nhanh tay chôm mất túi tiền của honey (hết nhẵn tiền :))) nhưng honey ko hề biết, còn đỡ cậu bé đứng dậy và tiếp tục đi vào quán uống rượu như thường. Sau khi uống xong đứng dậy toan trả tiền, honey bỗng thấy túi trống trơn. Tên tiểu nhị đứng cạnh thấy thế bảo:
- Thế nào khách quan?? Ko có tiền trả à?? ;))

Đang ngồi nhậu gần đó, thứ sử Shu thấy Honey sau khi đã che chén say sưa :D đang loay hoay tìm tiền trả nhưng mãi cũng không móc ra được 1 keng #>:). Thấy vậy, Shu liền nói:
- Tiền của vị đại hiệp đó cứ tính vào tiền của chúng ta cũng được.
 
THÔNG BÁO
Ngân hàng chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin...í nhầm ;;), vô cùng vui sướng báo tin : kể từ ngày hôm nay (28-12-2005 :D ) tất cả các officer thành Yong An sẽ theo chế độ lương bổng là 10G /Tháng. Mỗi nửa năm nhận được 1 số tiền thưởng là 60G. Đề nghị các officer tham gia post bài làm task nhân tiện lấy luôn tiền lương, mỗi nửa năm thứ sử Shu sẽ tổng kết lại cho các TT được tường tận :;). Còn ai bận gì đó không lên được thì cứ để đó, nhận tiền lương cho cả những tháng mà mình ko làm task( ưu đãi :D ). Còn bây giờ xin mọi người đề xuất task của mình đi ạ. LuoYang đang phát triển ghê lắm kìa :x
Tái bút: Nếu ai gặp khó khăn với vấn đề kinh tế có thể gặp trực tiếp thứ sử Shu để vay mượn :hug:

Tổng kết (Tạm thời )
Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 75 (%)
Gouvernor: Shu
Officer: Virus, Ktxa7, Thanchetmatnet, Rambohai
Visitors: Black Water, Honey (đang loanh quanh trong thành)

Chi:- GOLD: 50 * 2 = 100 G
100 G tiền bồi dưỡng :p
- FOOD: Vẫn 500

Thu: Chẳng có gì hết :hug:

Total : Gold : 1300 - 100 - 100 = 1100 G
Food : 500

Quân đội : 0 (ai draft lính đi mà ::()

Nhận xét: Bắt đầu làm việc đi mọi người ơi :hug:
 
Đồng ý cả 2 tay :hug:. Mọi người bắt tay vào làm task đi nào :D.
Để làm gương, mình sẽ làm trước:
Tech: ( 30*500)/2000*75% = 5,625
Tech sau khi làm task: 15 + 5,625 = 20,625
Gold còn lại: 1100 - 500 = 600G
Po: 75 - 5 = 70 (%)
 
- Bắt dân đi lính
Phụ thuộc vào chỉ số Charm
Cách tính điểm cộng thêm: (Charm*số tiền) / (giá tiền của quân*50)
Bảng giá quân:
- Infantry:2 Gold
- Calvary:4 Gold
- Arche: 3 Gold

Công thức nè bạn, bạn draft từ từ có chừng mực thui kẻo...loạn :p. Nhân tiện làm xong thì thấy tiền lương luôn nhé. Nhớ làm cái tổng kết về tình hình quân lính để mình tổng kết :hug:
 
Shu ơi, hướng dẫn làm các nhiệm vụ, phát triển Eco, tech gì đi. Chứ không biết, nhớ chỉ về cái nào liên quan đến intel nha thứ sử, Shu mà chỉ làm mà liên quan đến Politic thì em chỉ chết thui :D .
 
Đây là sắp xếp của mình :hug:
Thanchetmatnet: draft binh :;)
Rambohai: Eco :D
Honey: Tech nha ;;)
Virus: Wall :cool:
Shu: Po :p
Link để mấy bạn tham khảo http://www.gamevn.com/forums/showthread.php?t=147730

THÔNG BÁO

Nhân dịp cuối năm, thứ sử Shu tổ chức 1 buổi đi săn, bất cứ ai cũng đều có thể tham gia. Không phân biệt tuổi tác, già trẻ lớn bé gái trai đều có thể tham dự. Đây là 1 dịp tốt để mọi người tự hoàn thiện chính mình #>:). Chỉ cần post bài lên tường thuật lại diễn biến của cuộc đi săn (anh Ksva cho event hộ em :x ) để TT phân xử. Có thể dùng sức hay dùng kế đều được :hug:.
Đặc biệt: Hiện vật càng lớn thì phần thưởng càng lớn và ngược lại :p (cọp, beo, hươu, nai, heo rừng...)
 
Shu nói:
...Suy nghĩ hồi lâu, Shu nói:
- Được, nếu ngươi đã biết hối lỗi, thì ta cũng sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi :hug:. Ta quyết định tịch biên gia sản của ngươi và tên họ Triệu kia(được bao nhiu ha :hug: ) đem xung công quỹ, đồng thời cấp cho mỗi người 50G để các người tu tỉnh làm ăn, đương nhiên là dưới sự giám sát của triều đình để ngươi biết thế nào cái đói không đủ ăn, rách không đủ mặc của những người nông dân nghèo đã từng bị các ngươi bóc lột :cool:.
Còn vị đại thúc đã bị các ngươi đày ra biên ải nay sẽ được quay trở lại với lời xin lỗi chân thành nhất từ thứ sử - Shu :p. Bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình ấy là 100G
Anh Ksvaga cộng điểm đi nào :hug:
Shu giải quyết công việc anh minh và có lòng thương người. Charm + 3, fame + 5 ;))
Shu nói:
Nhân dịp cuối năm, thứ sử Shu tổ chức 1 buổi đi săn, bất cứ ai cũng đều có thể tham gia. Không phân biệt tuổi tác, già trẻ lớn bé gái trai đều có thể tham dự. Đây là 1 dịp tốt để mọi người tự hoàn thiện chính mình . Chỉ cần post bài lên tường thuật lại diễn biến của cuộc đi săn (anh Ksva cho event hộ em ) để TT phân xử. Có thể dùng sức hay dùng kế đều được .
Đặc biệt: Hiện vật càng lớn thì phần thưởng càng lớn và ngược lại (cọp, beo, hươu, nai, heo rừng...)
TT: Cuộc đi săn diễn ra bình thường....:))
 
Rồi bắt tay vào công việc nào. Nghe lệnh của thứ sử Shu. Honey liền mang tiền theo để thực hiện lệnh của Shu. Nhưng mà Shu ơi, có 30 Gold ah, không có làm đủ đâu. Shu phát lương rồi giao tiền đi. Thì mới có tiền làm chứ. Cho tiền lẹ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
 
Dùng ngân sách quốc gia ấy, làm xong nhớ nhận lương luôn, rồi tính Total Gold còn lại giùm mình để mình tổng kết nha:D
 
ok, gì chứ nhận tiền là một niềm vui mà, hehe.
tech : (16*100)/2000*70%= 0.56

Tech sau khi làm task : 20.625 + 0.56 = 21.185
Gold còn lại : 600 - 100 = 500
Po : 70 - 5 = 65 %

Ah, Shu lương của tại hạ là bao nhiêu vậy để còn biết nữa nha. Thứ sử nhaaaaaaaaaaa.
 
Lương 1 tháng là 10G :D. Nửa năm nhận được tiền thưởng 50G . Ngoài ra còn nhìu khoản thưởng khác nữa :D. Bạn nhận tiền rồi sửa vào bài trên đi.
 
Hehe, thế mới là mới có 30 Gold thôi ah. Nghèo quá đi. Mà thứ sử bảo sửa cái gì hả. Em chưa có quyền sửa bài của mình. Nên thứ sử bảo sửa thì em bó tay không làm được. Thứ nói sửa gì thì em chỉ có cách post bài khác lên đính chính thôi ah.
 
Nói thì nói như vậy nhưng bạn vẫn có thể mượn tiền của mình mà:D. Yên tâm đi, thành càng phát triển thi lương càng cao thui:D. Bao gồm chi phí sau chiền tranh nè, phí này phí nọ nè :hug:, mình hứa đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn... :'>. Túm lại 1 câu : Luận công ban thưởng :p
Mình còn nghèo hơn các bạn nữa kìa =((
 
ah, thế bao lâu mới có thể làm lại tiếp vậy thứ sử. Ok, thế thì bảo ai làm Eco lẹ lẹ lên đi. Tăng lương cho anh em nữa chứ, hihihi, :D .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top