[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
hehe là vầy tui đi từ hôm qua rùi , qua Tấn Dương chơi nhưng có nhờ LD thông báo nếu bên này có xảy ra sự tình gì thì bồ câu chat chit , hiện giờ đang ở Tấn Dương , cái này là đưa thư về , vì vậy ko tham gia vô evetn kể từ hôm qua , còn chuyện đánh giặc là dẹp yên rùi
 
chơi bẩn chơi bẩn, bên topic khác thì vừa bảo hiến đế chỉ là bù nhìn thế mà bây giờ cũng biết kí sắc lệnh
 
Thì bù nhìn vẫn ký sắc lệnh được mà. Thừa Tướng cố tình ép Hiến Đế thì HĐ cũng phải chịu thôi.
Mọi việc ở nội bộ các thành đều do Player quyết định, TT chỉ tạo thêm event và giám sát luật thôi.
 
Thừa tướng không phải DM thì là ai? mà có thấy DM làm xui hoàng thượng gì đâu?
 
Cái sắc lệnh mà Hiến Đế vừa ký là gì thế? Để xem có đúng là của Hiến Đế chiện vào không? Đưa cái link nhé.
 
ACX có chỉ số war cao khiếp , gì mà 232 +1 ( bố ai đánh được ). :)
Du Vân chưa dứt giặc đã lo đi chơi nhưng vì vợ mới cưới nên có thể châm chước được ( chứ chả lẽ để vợ nằm không , mọc nấm mất thì sao ? He he ).
Lightdevil viết báo cáo xem những ai tham gia trận đánh để Bọ Ngựa ban thưởng ( có kèm theo cả trọng tài nữa ).
Vụ ST đã có hướng giải quyết mới, Hiến Đế đã chỉ thị miễn tội cho ST vì ST là quan vùng sâu vùng xa , ánh sáng văn hóa chưa kịp chiếu đến ,chưa biết phép tắc kinh thành nên có thể tha thứ được. Nhưng chỉ có điều đừng phát biểu linh tinh về nơi Hoàng Thượng đang trị vì. :)
To trọng tài : Lương không có thì chiếm thành nào được. Phát triển kinh tế tí đã.
Lại sắp được thu thuế rồi, dành tiền mua lương vậy , trọng tài ác quá ! He he
 
Tháng 9 là kì thu lương thực đó, bác không thu nhanh quân die hết bây giờ =))
 
Ủa vụ đánh cướp sao rồi , thấy nó kết thúc chuối bỏ ........... , sory mấy bác , đang mùa thu cử + mất mùa =)) , Thuyquai ở nhà ngậm bút
 
TaoManhDuc nói:
Sơn Thần từ Vũ Lăng qua Lạc Dương làm loạn, Hiến đế giao cho Thừa Tướng tóm cổ hắn về trị tội. Toàn quyền giao cho Thừa Tướng.

@ Các tướng Lạc Dương: Từ Lạc Dương không phải dễ mà đánh được Vũ Lăng, nên thu lấy Nghiệp Quận trước khi thành đó ổn định. Hiện đó là thành gần Lạc Dương nhất mà chưa có chủ, đang loạn lạc. Thêm thành có thể thu thuế.
Sau khi thu được Ngiệp quận rồi có thế đánh sang An Đông, hiện Thành này cũng đang loạn lạc chưa ổn định.
Bước tiếp theo sẽ là lấy Nam Bì, Bình Nguyên như vậy có thể nói toàn bộ vùng đông bắc đã thuộc về Lạc Dương rồi. Vùng này tuy nhỏ nhưng dân cư đông đúc trù phú lại nhiều thành.
Ờ, không có vụ kí sắc lệnh, chỉ có ra lệnh thôi
 
LD ra lệnh cho binh sĩ : " KO quân tâm bọn nó làm sao nữa, đánh lên núi cho ta , thằng nào ko hàng cứ giết thẳng "
rồi bảo bọn nội gián phóng hỏa đốt ( trước khi quân lính chạm nhau )
 
thuyquai_29 nói:
Ủa vụ đánh cướp sao rồi , thấy nó kết thúc chuối bỏ ........... , sory mấy bác , đang mùa thu cử + mất mùa =)) , Thuyquai ở nhà ngậm bút
Vụ này chắc phải mai mới kết thúc được. Cứ vây hãm quân địch đi, sắp thành công roài.
 
5 tháng mới hết lương , cướp gì mà sung túc rứa , sung túc vậy đi cướp làm chi , chẳng nhẻ thằng tướng ăn thịt thằng lính =)) ( cầu trời lính mình kô bị nó ăn xịt , nam mô ...)
 
Cách tính điểm cộng thêm: (Charm*số tiền) / (giá tiền của quân*50)
Bảng giá quân:
- Infantry:2 Gold
- Calvary:4 Gold
- Archer: 3 Gold
800 gold chiêu mộ 250 infantry và 100 archer
theo như rule thì sẽ có thêm 125 Infantry và 50 Archer tự nguyện tòng quân :) ( tại bây giờ bọn đó mới đến nên có sai sot trong quá trình điểm danh =)) ), Charm ThuyQuai + 1 he he
Vậy xin thừa tướng cập nhật quân số thành Lạc Dương
 
Từ biệt Tấn DƯơng sau 1 chuyến tham quan khăn gói lên đường về nhà để nhanh chóng báo cáo tình hình cho cấp trên và đem về những kinh nghiệm quý báu từ bên thứ sữ Tấn Dương
Sau khi ghé thăm nhà vài hôm Du Vân nhanh chóng fi ra chiến trường nơi quân mình vẫn còn đóng để nhằm nghe ngóng tình hình diệt cướp
may mắn thay thủy quái tướng quân đã quay lại , mặt khác sau khi áp dụng kế hoạch giam cướp đói như giam gà cúm :D bọn cướp nay đói như chuối sấy khô , LD đã quyết định đánh lên tiêu diệt , quân sĩ đang điểm danh hàng ngũ chỉng tề khí giới sáng choang
Nhanh chân chạy đến Vân xá dài mọi người
@LD : kình chào Huynh đệ đã về đây ( xong đoạn ôm LD thắm thiết nhờ vậy mới biết LD có 1 gói tiền bự dắt bên hông mà quên cột túi - dễ rớt :D )
@ ThuyQuai : kính thưa tướng quân Vân tôi đã trở về xin thống lãnh 50 cung thủ của mình theo sau yểm trợ
@ Bọ Ngựa : Phó Thừa Tướng có nhiều chuyện rất cần nói tiểu sinh sẽ trình bày sau khi phá giặc :D ( kế hoạch chinh phạt :D sau khi đi từ Tấn DƯơng về )
 
Quân Thảo khấu sau khi bị cánh quân của Thủy Quái chỉ huy bao vây ròng rã 5 tháng trời, lương thảo đã cạn, có tới 1/3 số lính quân lính trốn ra hàng quân triều đình.
Còn lại hơn 200 quân, Ngô Mạo biết không thể cầm cự thêm được nữa liền nhân lúc đêm tối xua quân kéo ào xuống đánh nhằm mở đường chạy trốn.


Đưa kế bắt hoặc giết Ngô Mạo đi, đừng để nó chạy được nó sẽ lại tập hợp quân làm phản đó.
 
TaoManhDuc nói:
DM có làm Thừa tướng nữa không hay để Bọ Ngựa thay thế???
Duy Minh nói:
Cứ cho Bọ Ngựa lên thay đi.
Dm vừa mới mổ ruột thừa xong, lại bận nhiều việc quá.

Kể từ hôm nay Hiến Đế bổ nhiệm Bọ Ngựa làm Thừa Tướng thay thế DM. Cho DM về hưu hưởng chính sách.
 
Sunran nói:
@Devil: kính thưa quân sư , tiểu sinh là người tài hèn sức mọn nhưng cũng xin đóng góp chút ý kiến
xưa có câu : "vô độc bất trượng phu " nếu ko nói nhân nghĩa đạo đức thì sử dụng độc kế là ưu tiên hàng đầu , xét thấy địa thế là núi non hiểm trở , dễ thủ lại khó công tuy nhiên do Tào A Mạn thừa tướng có ghi chép về địa hình là dưới chân núi có 1 cái hồ lớn tin rằng đấy chính là nguồn lương thực chính bởi lẽ lính thiếu lương vẫn còn có khả năng chiến đấu nhưng thiếu nước ko quá 3 ngày chắc chắn sẽ tự đầu hàng . Tin chắc nếu dùng cách này + với chiêu hư trương Thanh Thế ngày mà Trương Phi ngày xưa thường dùng đảm bảo phá giặc trong vòng 1 tháng.
tuy nhiên vẫn có khuyết là về thời gian đánh trận hơi lâu
Ưu tiên số 1, vẫn như ý kiến cũ của mọi người , đóng quân bao vây hồ ,dựng hàng rào , ngày ngầy hò hét , dựng cờ rợp trời ,quân phỉ thấy thanh thế lớn mạnh sẽ ko dám manh động sau chừng nửa 2 tuần khi nước đã cạn ắt chúng phải đổ xuống liều mạng chiếm hồ , hoặc sẽ đầu hàng ( thế thì quá tốt)
khi đó quân chia làm 3 mặt 1 vừa đánh vừa rút bỏ lại hồ nước , khi vừa chiếm dc xong chúng chắc chắn do đói khát sẽ mất phòng bị ( cũng như người thiếu ăn 1 tuần nếu dc ăn sẽ ko còn chú ý đến gì xung quanh ) khi đó quân 2 cánh còn lại đổ ra thế là ...
hốt gọn
Dự Tính : chi phí chừng 250 quân + 1 dũng tướng Lead cao là đủ dẹp 620 quân của giặc
đội 50 quân nghi binh đánh rút , 100 quân cung thủ nép bên trái núi bắn tên vào trong và bộ binh 100 quân ra đánh úp
Điểm thành công mấu chốt chính là int của cả 3 chủ soái giặc đều =0 chắc chắn dính chiêu ( hư trương thanh thế ) khi đó kế hoạc chiếm hồ và bỏ hồ chắc chắn thành công 99% :D :D :D
Ha Ha Ha
cuối cùng thằng Ngô Mạo cũng kéo quân xuống dưới hồ :D
đúng như dự kiến của Du Vân , binh sĩ đã bố trậb sẵn từ :D ..... hồi trước và kế hoạch đã vạch từ rất lâu L-) L-) đây đây :D #>:) #>:)
chính thế Ngô Mạo đã chui đầu vào rọ
@ ThuyQuai, LD : huynh đệ mình lên đài uống rượu xem cứop bị bắt đi mấy huynh , mới đi Tấn Dương về có rựu ngon lắm nè
 
Diễn biến trận đấu như sau:

Nhân lúc đêm tối, Ngô Mạo, Ngô Hoa và Ngô Lặc dẫn toàn bộ quân lính mở đường máu xuống núi. Quân triều đình vốn đã biết trước sẽ có ngày này nên đã bố trí hai cánh cung mai phục hai bên đường, Nhóm quân trá hàng cố tình đi sau, chờ cho bọn Ngô Mạo qua hết khỏi cầu thì chặt cầu để chặn đường về của bọn chúng.
Quân Thảo khấu đang âm thầm lặng lẽ đi trong đêm, bỗng thấy đèn đuốc ở đâu sáng trương, thì ra hai cánh cung của triều đình bắn tên lửa ra như mưa, quân thảo khấu chết không biết bao nhiêu mà kể (chừng 100 quân). Ngô Hoa và Ngô Lặc cố gắng chém giết để bảo vệ Ngô Mạo chạy chốn.
Khi đã thoát khỏi cánh cung mai phục của quân triều đình tưởng có thể thoát được bỗng thấy phía trước xuất hiện một người dáng dấp đạo mạo, tay cầm quạt mo cưỡi ngựa trắng quát lớn.
- Ngô Mạo, hãy mau đầu hàng, sẽ được trọng dụng. Bằng không ngươi không thể thoát khỏi nơi này.
Ngô Mạo nhìn lại thì ra đó là Thủy Quái, biết đây là nguyên soái tổng chỉ huy quân triều đình, lại có war không cao lên không lo sợ gì quay lại hô quân.
- Người phía trước kia chính là Nguyên soái triều đình đó, nếu bắt được hắn chắc chắn việc lớn sẽ thành công.
Nói rồi giục ngựa nhắm hướng Thủy Quái phi tới, Thủy Quái biết war mình thấp nên bỏ chạy thục mạng, chạy được một đoạn bỗng nghe mấy tiếng "Phịc phịc" phía sau, biết là Ngô Mạo đã sa bẫy lên quay lại, hai tướng khác từ hai bên cũng đổ ra.
Thủy Quái quát lớn với bọn binh sĩ thảo khấu
- Ta biết các ngươi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà phải đi theo bọn chúng, vợ con các ngươi đang chờ ở nhà. Các ngươi hãy quy hàng sẽ được tha về hoặc ai có nguyện vọng tham gia quân đội triều đình sẽ được thu nhận
Nghe Thủy Quái nói vậy, lại thấy 3 anh em Ngô Mạo đang nằm dưới hố nên tất cả binh sĩ thảo khấu đều đồng loạt quy hàng.
Thủy Quái cho người dùng câu liêm và móc sắt móc được 3 tên thảo khấu đang ở dưới hố lên trói lại mang về triều lĩnh thưởng.

Tổng kết trận chiến, quân triều đình thiết hại 50 quân nhưng lại thu lạp được 420 quân quy hàng.

Sau khi dẫn Ngô mạo về triều, Thủy Quái mau mau đưa danh sách các tướng có công để triều đình xét thưởng.
 
cho aochoangxanh xen vào hỏi chút, cái câu dụ bọn lính là của player hay của TMD, để ACX còn biết mà làm theo để dụ tụ nó :p
 
Câu đó là của TT nhưng tư tưởng dụ hàng là của player. Hơn nữa với tình thế đó dụ bọn thảo khấu là điều dễ dàng và hợp lý.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top