[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
hehe, cuối cùng thì đã đến Lạc Dương. Cửa thành Lạc Dương đã hiện ra trước mắt, honey và shu phóng ngựa vào thành, chọn một quán rượu vào uống giải khát, thấy người ngựa đi qua đi lại tấp nập, thật là kinh tế phát triển, thành phố dưới chân thiên tử có khác, thủ đô có khác nhỉ. Hehehe :D
 
TaoManhDuc nói:
Sao không đánh nghiệp quận trước lại đánh Nam Bì trước??
Nghiệp quận gần hơn mà trên đường hành quân lại không gặp bất kỳ trở ngại nào?

(TT kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch :D)
í ẹ TT xúi bậy , Nghiệp Quận là thành của Hiến Đế kìa , có màu cam đàng hoàng tức là thuộc sở hữu nhà nước rùi , qua đánh là mang tiếng phản loạn à, còn Nam Bì trắng nhách chưa bị ai lấy hết lấy Nam Bì để biến nó thành màu cam chứ #>:)
cũng tại ba cái vụ thành thiếc này mà toi 1 cuốn sách +2 và nàng Cai Yan tài sắc , ko thôi Lạc Dương sẽ có thêm 1 sub officer very cute :p
To LD: theo báo cáo cuối năm bác LD dc thưởng như sau
+40g tiền 1 quý , + 50g tiền bắt cướp tổng cộng 90g
đã trừ trên bảng báo cáo thu chi G cuối năm , bác cứ PM cho TT mà chỉnh lại số tiền nhe , :D
anh em mình cuối năm nay mà vẫn còn nghèo quá :cool:
 
tổng cộng hơn 90 gold cơ ah :))
@honey và Shu : mời 2 vị theo ta về chỗ nghỉ nào ( đích thân ra đón vì hình như làm 1 team thi lead mà =)) )
 
lightdevil2 nói:
tổng cộng hơn 90 gold cơ ah :))
@honey và Shu : mời 2 vị theo ta về chỗ nghỉ nào ( đích thân ra đón vì hình như làm 1 team thi lead mà =)) )

Thôi, nghỉ ngơi gì nhớ. Dẫn đi tham quan phong cảnh cái nào, đi dạo và shopping đi. LD dẫn đi nhậu cai nào. Thử thức ăn ở Lac Dương này mùi vị như thế nào chứ. LD làm hướng dẫn du lịch nha.
 
Thấy 2 vị này máu đi chơi quá, LD cũng...hưởng ứng, đầu tiên dẫn đi thăm thú hoàng cung ( tốt nhất tránh măt mấy lão quan ko thì ko đảm bảo tính mạng ) ( ăn chắc vẫn hơn :)) )
Sau đó dẫn ra chỗ bãi tập quân sự ( khoe tí :-" ) tham thú
Cuối cùng dẫn đi nếm đặc sản của lạc dương ( do.....ngừơi trong phủ của LD làm :'> )
Ai ngờ chưa thỏa mãn, Shu và honey đòi đi...uống rượu :o, LD hoảng quá vì bụng mình đã no , nhưng vẫn dẫn đi tửu lầu đệ nhất tại chốn kinh thành :D
....
 
Hahaha :D , LD đúng là ăn chơi quá ha, uống xong khoảng gần 3 lít rượu volka :o . Shu, honey và LD đã hơi phê phê ( thế là vị chi mỗi người uống 1 lít, it quá hỉ, chắc là do đi chơi từ sang đến giờ ;;) ), định len đường về phủ, nhưng no bụng quá, nên honey đề nghị đi dạo một tí cho đỡ no nhân tiện ngắm con gái ở thủ đô #>:) , thế bắt đầu đi dạo, các cô gái ở Lạc dương ăn mặc thật là model áo hai dây nè :'> quần đùi nè, í lộn, áo choàng nè, quần hồng nè, thật là trăm hoa đua sắc. Bỗng gặp 3 cô gái đi ngược chiều lại. Oh, đúng là quốc sắc thiên hương, chim rơi cá chết, nghiêng thùng đổ gánh, hehehe =)) .
 
Hình như Shu là con gái mà, chẳng lẽ bị ...:nailbit: ;))
Hỏi ra thì hóa ra đó là 3 cô con gái của 3 vị ...hoàng huynh của đương kim giữ dưa ..ấy lộn đương kim hoàng thựơng, LD nghĩ ngay ra 1 ý, sán lại làm quen ( dù gì ta cũng có chức quyền =)) ) , nhân thể biết đâu được dẫn đi gặp Trân Châu ....nhầm Trân Trân Ái Ái :x :x ( SHu là con gái thì ...làm sao đây ta =)) )
 
Trời, nghe tin Shu là con gái ở đâu ra vậy, mà là con gái thì có sao đâu :D .

Ba cô gái thấy, LD tự nhiên sán vào thỉ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà nhìn đằng sau có 2 chàng trai đẹp trai và phong độ, nên cũng yên tâm. Shu và Honey đứng ngoài. Thấy LD hoa chân múa tay, không biết đang nói gì. Chắc là đang hỏi đường =)) , lại lộn nữa rồi, đang làm quen. Thấy các cô gái mặt hoa mỉm cười, chắc là có hiệu quả, công phu cua gái của LD chắc là cũng cao lắm đây ( chắc là vào lầu xanh nhiều quá đó mà =)) )
 
Chuyện :)) học rộng tài cao, chức vụ hứa hẹn, tương lai rộng mở thì cưa gái có là cái chi :> ( PS : vào lầu xanh thì cần gì cưa;)) #>:) )
Sau 1 hồi tán tỉnh, rốt cuộc cũng được chấp nhận dẫn đến chỗ 2 vị công chúa :x :x :'>
 
haha, bác vào đó mà nói chuyện vô duyên thì sao mà các em có thể nói với bác được, chỉ vào một cái rồi ra ah. hehhehe #>:)
Thôi, lúc đó Shu và honey cũng hơi mệt, lại phải đi đến chỗ công chúa nữa mà đường hơi xa, ( vì phải trèo tường và tử cấm thành ) :p , nên hẹn ngày khác đến gặp, rồi hỏi thăm sức khỏe tình hình tên tuổi của ba cô gái, hẹn hôm sau tới nhà chơi hehehe ;;) ( vì phải về chuẩn bị đồ đạc nữa ) :D ,( trời ah, bác làm như là gặp công chúa dễ lắm đó, như ăn kẹo vậy đó hehehe =)) )
 
TT bảo là đến trước tranh thủ làm quen mà ;))
hơn nữa chắc các công chúa cũng dễ tính đi ra ..." chào hàng" ;)) tí chứ, thu hút thêm danh sĩ ;))
PS : có lẽ các TT nên cho thêm mấy NPC thi nữa :D, cho đông vui + thú vị hơn
tất nhiên chỉ số vừa thôi T__T
 
Hehe, thôi dẫn Honey và Shu về phủ đi ngủ đi nào, ngày mai đi gặp công chúa sau, người thì toàn mùi rượu, quần áo thì đầy bụi đường. Thế quyết định về phủ của LD ( hehehe, đỡ tốn tiền thuê nhà trọ :D ) , về đến phủ mọi người chia tay mọi người để đi ngủ.

P/S : nhớ cho nô tì vào hầu hạ nha, LD nha. Hehehe =))
 
to thuyquai : hình như trước trận dẹp sơn tặc có bỏ tiền túi ra mua quân cho triều đình, viết báo cáo lại để được nhận lại số tiền. :)
He he thừa tướng nói thế thì quái mỗ cũng xin báo cáo , lần trước mua hết 120 Gold , thuế VAT nũa là 132 gold =))
 
Các công trình đặc biệt: vì đây là kinh đô nên có hầu hết các công trình, người chơi có thể sáng tạo.
Thuyquai mặc dù là quan ăn lộc triều đình nhưng lòng tham kô đáy #>:) , Mở Dịch vụ bảo tiêu kiêm bảo mẫu , các tướng bảo tiêu ở đây đều war 20 cả :)) , bác nào muốn áp tải hàng hay đi xa mà sợ gặp cướp xin cứ liên hệ với TQ #>:)
Bác Sunan cho 2 thằng lính vào hợp tác với tôi đi :)) , 60-40 nhé :D
 
hehe okie , tướng thì có chuyện làm mới có exp 2 thằng đệ tùy nghi bác sử dụng nhé :D 40-60 okie thôi :D bác TQ vào lấy 40g tiền lương quý +50g tiền thưởng nhé , đã tổng kết cuối năm thu chi đều trừ cả vào báo cáo , chớ lo người ta dị nghị , mình thanh liêm ko bao giờ thụt ké vài đồng ( vài trăm chứ vài đồng bõ bèn gì :D)
LD này còn chưa sợ vụ Thái Yên ta ơi , chọc gái rùi bị ... - 10 fame mà vẫn chưa tởn kìa hahahaha :D
kẻo 2 cô này cũng thiên về cầm đàn 1 bài là LD bí nữa , coi chừng bị thêm 10 fame tội chọc gái à :D
Nghe tin có 2 khách lạ đang trú ngụ tại phủ của LD hình như 1 là thứ sử , 1 là tướng quân , Du vân cùng phu nhân mang nghĩa chủ bèn tới thăm hỏi sẵn tiện nâng cao kiến thức bản thân , học hỏi anh tài :D
 
Thấy Du Van có nhiều tài cán, từ khi đến Lạc Dương cũng đã lập được nhiều chiến công. Nay Hiến Đế có ý phong chức cho làm Thứ sử một thành, chẳng hay ý kiến của Du Van thế nào?
 
Nghe tin Hiến Đế trọng dụng nay muốn phong thứ sử Du Vân vui mừng ra mặt , chẳng hay thành mà hiến đế ban cho là thành nào miễn gần Lạc Dương để Vân sớm tối về thăm nhà vợ là dc tất , ba mẹ vợ ở Lạc DƯơng mà , :D
Tạ ơn Hiến Đế đã coi trọng Vân xin dốc sức ra phụng sự
:D
(Data base erro nữa đi em , cứ tưởng đã gửi bài dc từ lúc nãy rùi :(( )
 
o? Lai. LD di , KD 0 o? , lai. len mie`n nu'i =))
 
Ông TQ này nói gở :D chưa biết sẽ phái đi đâu mà , lỡ cho tui lên ở với Xiong Nu king thiệt là chết đời trai , lên đó kiếm sơn nữ về buôn kiếm lời :D
---------------------------------------------------------------
Hôm sau Du Vân được triệu vào bệ rồng , áo mũ chỉnh tề , chờ triệu kiến , vua quan lúc này đang căng thẳng chờ đợi kì thi cử ai nấy tỏ ra rất lo lắng , nay mình vào triều chờ ban phong có quá đáng chăng :D , thui kệ , cứ vào vua nói sao nghe vậy Du vân là trung thần mà , Lạc Dương quả là nơi ở tốt , tuy nhiên có cơ hội tiến thân , ko nắm bắt sẽ bị gọi là ngu trung :D :D :D ko có chí
 
o? LD mo'i co' co ho.i oa'nh nhau nhie`u , O? noi khac' cung~ co' nhung de~ che't =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top