2009 điều hạnh phúc của mem GameVN

Status
Không mở trả lời sau này.
người ta nói con người khi sắp chết tự nhiên sáng suốt lạ thường , lúc đó còn muốn chết hok ;))

Đúng. Lúc đó rất sáng suốt, và biết mình chắc chắn phải chết. Ung thư giai đoạn cuối mờ. Lúc đó sẽ thấy thật hạnh phúc. Vì mình có thể yên bình nhắm mắt. Vì khi mình nhắm mắt có những người thân thương bảo vệ thân xác mình.
Nhưng mãn nguyện nhất là được nghe "Ba/Mẹ yêu con" trước khi chết (Nếu chết trước ba mẹ =.=!) Hoặc "Em yêu anh" :hug:
 
Ai bị ung thư gan? :| .
 
hạnh phúc là khi lên Y!M , dù ko có ai available nhưng mình vẫn biết tất cả đều bình yên :x
 
Hạnh phúc khi nhận đc ánh mắt hiền hậu sau khi mình giúp 1 việc nhỏ cho mọi người.
Hạnh phúc khi đêm đêm nằm mơ =)) nắm tay cô ấy đi trên thảm cỏ xanh, kể cho nhau nghe những kỉ niêm ấu thơ, những dự định tương lai
( mơ thôi ..ty đầu của tớ :D, dù còn lâu lắm mới đc như thế nhưng cứ đêm nào mơ là cảm giác rất hạnh phúc :D, mấy lão đừng có nghĩ lnih tinh nhá ;;))
Hạnh phúc thức dậy sau 1 đêm mơ thấy em và biết đc em vẫn bình an, bật những bản hòa tấu nghe trong buổi sáng yên tĩnh...hạnh phúc nhắm :hug:
...

Nói chung cuộc sống là 1 món quà, có nhiều điều hạnh phúc đến với tôi trừ mỗi khi đánh DotA X(, gặp mấy thằng quitter hay noob thì thật là... =))
Lax Girl nói:
Đúng. Lúc đó rất sáng suốt, và biết mình chắc chắn phải chết. Ung thư giai đoạn cuối mờ. Lúc đó sẽ thấy thật hạnh phúc. Vì mình có thể yên bình nhắm mắt. Vì khi mình nhắm mắt có những người thân thương bảo vệ thân xác mình.
Nhưng mãn nguyện nhất là được nghe "Ba/Mẹ yêu con" trước khi chết (Nếu chết trước ba mẹ =.=!) Hoặc "Em yêu anh"
Vậy bạn đang bị bệnh thật à, xin chia buồn và rất mong bạn sống vui khỏe trong những ngày còn lại::)
 
Sau khi hạnh phúc là lại đến đâu khổ ::(

Vì vậy mình ko thích hạnh phúc ::(
 
Hạnh phúc là khi mọi người đi làm về bình yên.
Hạnh phúc là khi nt cho một người bạn trên mạng mà người bạn đó không tl nhưng vẫn thấy người đó viết bài
Hạnh phúc là khi nâng cốc nước ngọt cùng dô vời 3 chục cốc nước khác
Hạnh phúc khi đã phá đảo được game
...
 
À tớ thì không bệnh. Tớ không ung thư gan. Cũng ung thư nhưng không phải ở gan. Còn sống lâu :hug: 10-20 năm nữa mới có đám ;;)
 
Ung thư cái ... ấy hả? :'>
10 - 20 ... quá nhiều đối với cuộc sống của 1 kẻ ko may mắn :-"
 
...Hạnh phúc khi vẫn được ngồi ăn cơm cùng với ba mẹ...:x:x
...hạnh phúc khi nghĩ tới sau này mình cũng có được một gia đình như vậy... :x:x
 
- hạnh phúc vì mình biết dùng vũ lực khi bao nhiêu đứa cùng lứa chỉ biết khóc khi bị ăn hiếp

- hạnh phúc vì mình chả phải xấu xí hay sứt mẻ gì lắm

- hạnh phúc vì gia cảnh vẫn đầy đủ, chưa mất ai cả :x
 
Hạnh phúc là khi được về nhà sau 5 tiết ê ẩm và làm chọn một chai nước khoáng lạnh...:D
 
thế có ai đếm là đã được bao nhiêu điều rồi chưa vậy :o
hạnh phúc của tại hạ là thỉnh thoảng lên box này, xem bài của những huynh đệ tỉ muội bị đá, bị lừa, bị từ chối, bị... từa lưa thứ...
không phải là cười trên sự đau khổ của người khác, mà để nhớ lại mình cũng từng như thế, nhớ lại cảm giác lúc đó, và ngẫm lại hiện tại, để yêu thương hơn, quý trọng hơn những gì đang nắm trong tay :hug:
 
vâng
và hạnh phúc là khi thấy topic mình có người trả lời.
 
Hạnh phúc là khi tớ vừa...hắt xì :p
Có ai hắt xì xong mà không thấy đã không ?
 
Bó tay với bác.

Hạnh phúc là khi được đạp xe thong dong trên phố và cảm nhận hương thơm thoang thoảng của mùi hoa sữa.
 
Hạnh phúc là khi khóc. Khi khóc sẽ vơi nỗi buồn... Vơi đau khổ...
 
Hạnh phúc là khi kể một câu chuyện nho nhỏ và làm cho cả lớp cười rộ lên.
 
Hạnh phúc là lúc chạy xe buổi đêm đang lạnh run lên và người ngồi sau nắm lấy tay mình nói " Ấy...có lạnh lắm không ?"
 
hạnh phúc khi thấy mình là người có ích ::)

tuy giờ chưa có ích lắm :nailbit:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top