[2010] Ip Man 2 - Diệp Vấn 2

hu hu, bao h mới ra bluray, search hoài lịch phát hành mà ko thấy
 
mình thấy phong cách đánh và hình ảnh võ sư Diệp Vấn của anh Đơn rất hay, hoàn toàn khác biệt so hình ảnh anh hùng cũng như lối đánh của các ngôi sao võ thuật gạo cội trước đó như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Steven Stegal, etc.
Nếu như series được tiếp tục hoàn toàn có khả năng trở thành 1 series đỉnh cao giống loạt film Hoàng Phi Hồng, đáng tiếc anh Đơn lại tuyên bố ko làm nữa T_T thật đáng tiếc!
 
Thật ra thấy dừng ở đây cũng được rồi. Phần nữa thì biết làm gì? Đánh nhau với xã hội đen HK hay về TQ tham gia cách mạng :)) ?!

Mà nhớ lại HPH của họ Lý cũng imba vãi ra, đánh từ đầu đến cuối mà ko có 1 vết thương :))
 
Cố sư phụ Diệp Vấn sống lâu mà! Có đánh gì thì cứ dựa vào lịch sử cuộc đời của cụ rồi tô lên thành Dã Sử là đẹp :))
 
Phim này có liên quan gì tới Iron Man 2 không nhỉ.
Chắc sắp tới sẽ có DNS Man ;))
 
Vẫn còn chưa có TCP Man mà ;)) (Transmission Control Protocol)
 
Nói chung vẫn thích kiểu đánh bạo lực của Lý Liên Kiệt trong vai võ sư Hoắc Nguyên Giáp hơn, đánh cú nào phê cú đó
 
Phần 1 ghét thằng cấp dưới của thằng tướng, nhìn cái mặt muốn đấm ko chịu được. Phần 2 thì ghét thằng boxer với cha cảnh sát Tây.
Ko biết mấy bác có để ý thằng đánh chuông trong trận cuối ko? Hết giờ rồi mà thằng Tây đang tấn công nó vẫn ko đánh chuông, tới lúc anh Đơn bắt đầu đánh trả thì chuông kêu cái "keng"
 
Thì đoạn đó phim muốn nhấn mạnh bọn Tây chơi hèn đó mà, chính xác là nó đang chuẩn bị cho hết giờ, thấy thằng bồ vừa có lợi thế nó ko rung chuông nữa. Chờ DV ăn đòn xong nó mới rung.
 
Kết nhất đoạn CTĐ đứng trên võ đài thoại quá ai nhớ post dùm cái "chúng ta dù sang giàu hay nghèo đói ...."quên rồi ai nhớ chính xác thì quăng lên dùm em cái
 
Nói chung vẫn thích kiểu đánh bạo lực của Lý Liên Kiệt trong vai võ sư Hoắc Nguyên Giáp hơn, đánh cú nào phê cú đó

_Có người chung với mình, khỏi sợ ăn gạch :D. Rất kết anh Kiệt :X, đánh cú nào cũng chắc chắn + chuẩn :D
 

^
Không sao, không sao.
Mỗi người 1 sở thích, võ của ông Diệp Vấn cũng hay lắm, nhưng trường phái của ổng là võ nhu, còn võ của ông Hoắc sư phụ Trần Chân là võ cương mà.
 
Anh Đan vào vai Diệp Vấn nên đánh đấm mềm mại thế thôi, chứ Sát Phá Lang với Đảo Hỏa Tuyến đập cứ phải gọi là thật lực. Cá nhân thấy anh Kiệt đánh trông đẹp nhưng thấy còn khá ảo, không thật với mạnh như anh Đan.
 
Đơn hay Đan mới đúng nhỉ??? :-/

^Bạn có link 2 phim đó ko? Đang tìm Hoắc Nguyên Giáp kéo luôn thể. Link MF nhé ;;)
 
Sát Phá Lang oánh với Ngô Kinh và HKB xem cũng khá, nhưng mình khoái nhất là xem oánh với Triệu Long trong The Flashpoint, phê như con dê.
 
Mình cũng thích nhất trường đoạn đánh nhau với Triệu Long trong Flash point, phê đừng hỏi.
Lý Liên Kiệt hồi bé xem thì khoái, nhưng từ hồi xem anh Đơn đến giờ đâm ra chán Lý luôn, đánh ảo hơn anh Đơn nhiều :D
 
Anh Đan vào vai Diệp Vấn nên đánh đấm mềm mại thế thôi, chứ Sát Phá Lang với Đảo Hỏa Tuyến đập cứ phải gọi là thật lực. Cá nhân thấy anh Kiệt đánh trông đẹp nhưng thấy còn khá ảo, không thật với mạnh như anh Đan.

Sát Phá Lang anh Đơn đánh với Ngô Kinh phê quá, tua lại 4-5 lần xem ko chán

Đơn hay Đan mới đúng nhỉ??? :-/

^Bạn có link 2 phim đó ko? Đang tìm Hoắc Nguyên Giáp kéo luôn thể. Link MF nhé ;;)

Đơn hay Đan đều được bạn à.

Sát Phá Lang oánh với Ngô Kinh và HKB xem cũng khá, nhưng mình khoái nhất là xem oánh với Triệu Long trong The Flashpoint, phê như con dê.
 
anh Đơn đánh đâu phải yếu, tại anh vào vai 1 người đánh võ nhu mà chứ đâu phải bản thân ảnh muốn vậy. Hồi đó xem 1 số phim anh Đơn đánh sát khí khủng khiếp mà mạnh lạnh như băng đánh cực đã, bắt đầu càng ngày hâm mộ anh này rồi nha :D.
 
Phải chi Ip Man ra phần típ cho anh Đơn dzí anh Kiệt oánh nhau nhỉ :(
 
Back
Top