[2010] Monsters...

Phim coi đúng chán trailer hoành tá tràng :-" 70-80% thời gian phim là nói, nói và tiếp tục nói cũng như đa số cảnh chính trong phim là tối và nhập nhoạng =)) thỉnh thoảng nghe đc tiếng súng, tiếng phi cơ hay tiếng quái vật đâu đó gầm rú từ xa vọng lại =)). Công việc chính của 2 main chars là nói chuyện tâm sự, há hốc mồm và .... ngủ. Không quái vật, không hành động, không phiêu lưu cũng chỉ có một chút tình cảm (nghe mới biết) rốt cuộc lại xem xong cũng chẳng hiểu phim này muốn nói cái đếch gì chắc tại mình kém cảm nhận. Đúng là còn lâu lắm mới đủ trình so đc với D9 :))
Thanks...down về nhưng chưa coi...đọc bài này đỡ tốn thòi gian xem :D
 
nhìn poster mình có cảm giác ko muốn xem rồi,ko thấy có vẻ gì là phim hợp khẩu vị của mình, nghe bác nói thế chắc đỡ phải down về xem
 
Trailer nó cũng có hoành tráng gì đâu? còn thể loại phim là Drama | Sci-Fi | Thriller, tức là phim tâm lý là chính
lần sau nhìn thể loại phim rồi hãy xem, trông đợi 1 phim hành động phiêu lưu à?
 
con alien tớ cứ tuởng bà bộ công cụ lao động̉a Paul ....nội dung film ko có cảm giác khỉ gì hết...ko bao giờ bằng dc quận 9 :( chỉ dc vài cảnh ....như lúc chiếc máy bay tự nhiên nổi lên duới sông...
 
Ta cũng vừa xem xong :( Phim về alien và quái vật xem trailer thấy đc đến lúc xem thấy chán quá
Phim dài 1h30 mà mất 1h nói chuyện rồi mới chịu vào Infection Zone :-w bắn nhau cũng chả có nhiều
 
Trailer nó cũng có hoành tráng gì đâu? còn thể loại phim là Drama | Sci-Fi | Thriller, tức là phim tâm lý là chính
lần sau nhìn thể loại phim rồi hãy xem, trông đợi 1 phim hành động phiêu lưu à?

Tiếc là Drama | Sci-Fi | Thriller nó cũng chẳng đến đâu như kiểu nửa nạc nửa mỡ, nói chứ mình chẳng thấy nó kịch tính chỗ nào cả (khúc 2 con quái vật "ấy" nhau à, đúng là kịch tính thật :"> 2 a c mc đứng xem lại thấy rạo rực trong người). Cốt truyện nó như kiểu Leap Year đặt vào bối cảnh Sci-fi ấy -_-", đính hôn rồi nhưng vượt qua hoàn cảnh khó khăn (chả hiểu khó khăn gì, đi có người dẫn đường, khúc cuối mới vất vả xíu) với a mc sinh ra cảm tình với a ý tiếc là vẫn chưa đủ tầm như Leap Year thành ra coi nó cứ nhàn nhạt :)). Hoành tráng là ý nói cái câu nhận xét ngay đầu trailer ấy bác ạ "The best giant monster movie". Đập vào mắt người xem như thế dĩ nhiên người ta phải nghĩ phim này nội dung chính phải về Monsters rồi trong khi trong này có vẻ nó chỉ làm nền cho 2 nhân vật chính tự sướng thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã down về ... Đã xem ... Phim cực kì nhảm ... Chẳng ra cái thể loại gì :(
 
Mọi người chê dữ quá, chắc tớ khỏi phải down về coi :))

Users: 7.2/10 (1,053 votes) sao nó cao vậy ta :|
 
thế là học theo phim cloverfield làm một phim mà không nhìn rõ quái vật gì. rồi cũng 2 nhân vật chính 1 nam một nữ à. mà không biết cái phim cloverfield có phần 2 không chẳng biết là cái con quái kia hình thù kiểu gì to cỡ nào nữa.không biết nhân vật chính sống chết thế nào
 
Cái nhận xét "The best giant monster movie in years" với "Awesome" + mấy cảnh quân đội bắn nhau trong trailer làm mình cứ trông đợi 1 phim hành động phiêu lưu hấp dẫn, ai ngờ lại là phim tâm lí tình cảm :| Cái trailer rõ lừa tình :|
thế là học theo phim cloverfield làm một phim mà không nhìn rõ quái vật gì. rồi cũng 2 nhân vật chính 1 nam một nữ à. mà không biết cái phim cloverfield có phần 2 không chẳng biết là cái con quái kia hình thù kiểu gì to cỡ nào nữa.không biết nhân vật chính sống chết thế nào
Cloverfield cũng thấy kha khá con quái vật đấy, nhất là đoạn thằng cầm máy quay bị xơi tái. Nhưng cloverfield còn hành động, phiêu lưu khá tốt chứ cái này toàn nói thôi :|
 
ờ nhiều phim nói nhiều nhưng cũng vẫn hay chỉ sợ nói nhảm nhiều thì chán thôi. như cái phim watchman không hấp dẫn mình ở pha hành động mà lại hấp dẫn ở cái tư duy và cốt truyện của phim. còn phim này mọi người khuyên là có nên download về xem không.
 
Khỏi down :|
Down về xóa luôn đấy :|
Không biết cái khía cạnh giải trí của phim này nó ở chỗ nào @-)
 
Back
Top