Ai xem phim này xong mà chê dở thì phải nhìn lại: Bạn có theo dõi phim ngay từ đầu hay không? Xem phim hay để xem kỹ xảo? [spoil]Chuyện mua vé tàu để được sống sót nghe phi lý nhưng tàu to lớn cỡ nào cũng ko đủ sức chứa hàng triệu người. Có những người ban đầu cứ tưởng họ ích kỷ tham sống, nhưng khi chứng kiến người thân sắp chết thì hoàn toàn thay đổi chẳng hạn như ông tỷ phú vì đỡ cho 2 đứa con gái lên tàu mà phải bỏ mạng, ngoài ra anh thanh niên người Hoa, vị sư già trên đỉnh Himalaya làm cho phim đa dạng hơn về tuyến nhân vật,.. Cuối phim, tất cả các lục địa đều bị nhấn chìm, chỉ duy nhất có Châu Phi là được đội lên khá cao, tiến về Châu Phi để xây dựng lại nền văn minh địa cầu.[/spoil]
Tôi nghĩ thông điệp mà bộ phim mang lại rất hay đó chứ. Sự quan trọng của người đàn ông với gia đình, trách nhiệm của mỗi người dân với thảm họa thiên nhiên và xa hơn nữa là ý thức giữ gìn trái đất.,... có chăng là diễn xuất của John Cusack nhiều lúc cường điệu thái quá, lối diễn không khác 1408 mấy, nhưng nhìn chung phim này khá hay rồi. :-* Bản R5 chất lượng khá tốt.
Tôi nghĩ thông điệp mà bộ phim mang lại rất hay đó chứ. Sự quan trọng của người đàn ông với gia đình, trách nhiệm của mỗi người dân với thảm họa thiên nhiên và xa hơn nữa là ý thức giữ gìn trái đất.,... có chăng là diễn xuất của John Cusack nhiều lúc cường điệu thái quá, lối diễn không khác 1408 mấy, nhưng nhìn chung phim này khá hay rồi. :-* Bản R5 chất lượng khá tốt.





nhưng có điều cảm giác cái plot hơi bị rời rạc, nội dung cũng không có gì đặc sắc, thấy mới lạ có mỗi cái vụ vé tàu thôi
hay là do giao thoa:o
.......
