2012 (2009)

3 cái bị sóng đánh văng rồi tụ lại thôi chứ mấy cái kia vẫn ko xi nhê.
Còn lương thực thì khéo lo, người ta hẳn phải dự trữ cho chục năm ấy chứ, thừa có vài chục ngàn người mà mới có mấy ngày hại gì.
7 cái mới hoàn thành 3 cái thôi, 4 cái kia coi như vứt rồi.
-Nước ngập 1 tháng là bắt đầu rút rồi.
.
___________Auto Merge________________

.
3 cái bị sóng đánh văng rồi tụ lại thôi chứ mấy cái kia vẫn ko xi nhê.
Còn lương thực thì khéo lo, người ta hẳn phải dự trữ cho chục năm ấy chứ, thừa có vài chục ngàn người mà mới có mấy ngày hại gì.
7 cái mới hoàn thành 3 cái thôi, 4 cái kia coi như vứt rồi.
-Nước ngập 1 tháng là bắt đầu rút rồi.
 
Đâu có, tui nhớ là chỉ có cái tàu 3 là bị hỏng thôi, còn lại vẫn xài tốt mà :D.

Nước rút thì có nhưng mực nước bi giờ đã đổi khác rồi, ko như lúc trước đâu.
 
Chắc giờ chính phủ các nước đã bí mật đóng tàu đâu đó trên thế giới rùi ..., phải tích cực tìm kiếm vị trí đóng tàu để còn mò đến đó đi vé chui nữa .......
 
^Lúc đi vào là thấy có một số tàu chưa hoàn thành phần vỏ ngoài nữa. Đến lúc thằng main char muốn nói chuyện với tàu khác, trên màn hình điều khiển chỉ có 3 tàu sáng lên. Coi 2 lần nên rõ lắm ^^
-Uhm thì độ cao 1 số nơi thay đổi, mực n'c cũng thay đổi. Nhưng lúc cuối coi cái thằng scientist nó nói có hình mô phỏng chỗ East Coast thì là mực n'c rút hết trong vòng 1~2 tháng, còn West Coast thì là nơi xảy ra núi lửa nên bị nặng nề nhất.
-Film hay nhưng lỗi là bị trailer spoil gần hết cảnh hay. Thêm vài cảnh thảm họa ở nhiều nơi khác trên TG nữa thì hay.
 
Thảm họa thế này cũng chả sao , số phận cả rồi .

Con người cứ phát triển kiểu này thì chắc 50~100 năm nữa cũng tự tạo ra thảm họa toàn cầu thôi :D . Cứ làm 1 phát quét sạch sẽ hết những thứ bẩn thỉu trên trái đất này đi cũng chả sao :D .

Chưa gì đã thấy những biểu hiện của thảm họa rồi: mực nước biển dâng cao, biến đổi khí hậu toàn cầu (Tết vừa rồi từ 15âl đến 29âl mưa rào cứ y như đang trong mùa mưa), mưa gió thất thường, liên tục có áp thấp, trời không nắng mạnh mà cứ âm u :((

-Film hay nhưng lỗi là bị trailer spoil gần hết cảnh hay. Thêm vài cảnh thảm họa ở nhiều nơi khác trên TG nữa thì hay.

Tôii cũng cho rằng trailer nó cho xem trước nhiều quá, cho xem cảnh động đất là đủ rồi. Mấy đứa em xem phim đứa nào cũng tấm tắc "khen" cảnh động đất là hay là thực và mơ ước được xem tận mắt nữa chứ :|. Đúng là ba trợn hết rồi :))
 
bán vé xanh lên tàu ở trên Lạng SƠn đây.(dành cho 2012) tớ có ông anh làm đập nước ở trên đấy bảo đang sản xuất tàu rồi
10.000 1 vé:)

bảo ông anh làm 1 đường hầm dẫn từ ngoài tàu vào để cả nhà tớ đi chui :">
 
Nếu có con tàu nào như vậy, tui tranh thủ chèn mấy cục đá vào bánh răng, sau đó lặn xuốg gỡ mấy cục đá đó ra >>> thành HERO :D

Lỡ mà bị ép nước mía như chú Gordon thì ...;))
 
con người rút mòn đất mẹ ... cuối cùng trở thành phân bón ... :-<
 
Thì toàn bộ ng` trên tàu cũng ko sống dc ;))

Lỗi cánh cửa tàu không đóng kín cũng do họ đi lậu mà ra cho nên ông chồng phải lo đi giải quyết hậu quả, sau đó trở thành anh hùng. Tôi không thích cách xây dựng tình huống như thế này. [-X
 
Lỗi cánh cửa tàu không đóng kín cũng do họ đi lậu mà ra cho nên ông chồng phải lo đi giải quyết hậu quả, sau đó trở thành anh hùng. Tôi không thích cách xây dựng tình huống như thế này. [-X

Họ đi lậu vì họ đấu tranh cho gia đình và bản thân mình được sống thôi, chẳng lẽ như thế lại là lỗi ? :|
 
vì lợi ích của mình họ đã có thể gây chết cho hàng ngàn người,và tồi tệ hơn là diệt vong,thế ko có lỗi ah????
 
Lỗi cánh cửa tàu không đóng kín cũng do họ đi lậu mà ra cho nên ông chồng phải lo đi giải quyết hậu quả, sau đó trở thành anh hùng. Tôi không thích cách xây dựng tình huống như thế này. [-X

vì lợi ích của mình họ đã có thể gây chết cho hàng ngàn người,và tồi tệ hơn là diệt vong,thế ko có lỗi ah????

Họ đâu có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Giả sử là các ông trong tình huống đó, có 1 hi vọng lên tàu, trong khi có hàng ngàn con người phải chen nhau ko biết đến lúc nào, thì các ông có lên ko ? Ai mà ko vì sự sinh tồn của mình chứ. Mà mình thấy có chi tiết nào như hero đâu nhỉ, có được thưởng cái tẹo gì đâu ? Chẳng qua được mọi người biết đến, vui mừng hân hoan tí, xong lại đâu vào đấy như bao người khác (lúc cuối phim ấy)
 
Đứng giữa sống và chết , ai còn quan tâm việc mình làm có gây nguy hiểm cho ai ko . Với lại cũng chả nghĩ đến hậu quả đó.
 
Film thôi mà có j đâu các bạn :D ...

Nói chung là cái đoạn đi lậu mình cũng không thích cho lắm. Nhưng mà đó là ý đồ của kịch bản và đạo diễn thì mình cũng pó tay =,=
 
Cái khúc đi lậu kẹt cửa đó lỗi hoàn toàn do con mụ tình nhân của thằng tỉ phú người Nga, đã đi lậu thì cắm đầu cắm cổ chạy vào boong đi, còn chờ con chó làm gì. Chính vì vài phút chần chờ đó mà gây chuyện :| Kinh nghiệm : lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn tình cảm lẩm cẩm là cho chết m* hết, khỏi chờ !
 
Họ đi lậu vì họ đấu tranh cho gia đình và bản thân mình được sống thôi, chẳng lẽ như thế lại là lỗi ? :|

Thì chính vì cách xây dựng tình tiết như vậy tôi không thích. Không thích ở chỗ phải giải quyết hậu quả của mình làm. Cứ cho đi lậu, nhưng vấn đề hư hại nằm ở lý do khác thì nhân vật chính sẽ được tôn vinh nhiều hơn. Đằng này phải ở khoang của thú rừng hôi thúi mà còn phải lặn hụp tháo dây suýt phải bỏ mạng. Nếu lỡ người cha chết lấy gì hàn gắn lại với gia đình.
 
Thì chính vì cách xây dựng tình tiết như vậy tôi không thích. Không thích ở chỗ phải giải quyết hậu quả của mình làm. Cứ cho đi lậu, nhưng vấn đề hư hại nằm ở lý do khác thì nhân vật chính sẽ được tôn vinh nhiều hơn. Đằng này phải ở khoang của thú rừng hôi thúi mà còn phải lặn hụp tháo dây suýt phải bỏ mạng. Nếu lỡ người cha chết lấy gì hàn gắn lại với gia đình.

Lúc đó Curtis đã được đả thông tư tưởng là đóng cửa mới cứu dc tàu, mà thời gian gấp rút chỉ có lão mới làm kịp, thế nên lão mới lặn xuống. Chứ không thì còn lâu á :))

Mà bọn thiết kế tàu cứng nhắc quá, phải đóng cửa mới cho nổ máy =)) Cứ làm 1 cái công tắc nổ máy emergency có phải tốt hơn không
 
Back
Top