Vừa xem xong, nói chung là khá kết
Nhưng mà cái intro theo cảm nghĩ là vẫn không ấn tượng bằng Casino Royale, hiệu ứng màu mè hơn nhiều
Tuy vậy thiết nghĩ giờ xem phim có intro như 007 quá sướng

Coi như xem video clip nhạc.
Chỉ buồn cười mỗi cái là đoạn gun barrel đặc trưng của 007 thì khán giả trong phòng ùn ùn đứng dậy ~~ Có lẽ xem phim 007 mình chỉ ngóng nhất phần này.
Giờ về nội dung phim.
[spoil]
Nhìn chung là ổn, mình thích cinematography của phim nhất, các đoạn ở Thượng Hải và Macao khá đẹp.
Thích những cái reference về những phim Bond trước kia - bút bi thuốc nổ (hình như phim Goldeneye), quê hương Scotland (không rõ trong truyện thì JB có phải là dân Scot hay không, nhưng Sir Sean Connery thì đúng là người Scot), đặc biệt là xe Aston Martin rất Sean Connery và đoạn cuối phim thì chính xác bê nguyên mẫu văn phòng MI6 của các phim Bond cũ
Nhưng phim có khá nhiều sạn
Thứ nhất là Bond dù bị thương thế, bắn chả bắn vững, nhưng đoạn hạ 3-4 tên cận vệ của Silva ảo quá, bắn phát nào trúng phát đó =) Không hiểu do sạn thật, hay là JB và M cùng dựng kịch là mất khả năng bắn súng để đánh lừa Silva.
Thứ hai là đoạn Skyfall cháy, lửa lan dưới đường hầm như thế mà dây điện lẫn bóng đèn vẫn còn nguyên. Chắc nếu mất điện thì tối om, khán giả sẽ không được thấy cảnh Bond chui từ hang lên.
Đó là chưa kể những dấu ấn siêu nhân của JB như ngã cao cả trăm mét, cộng với việc bị ăn đạn (không biết có ăn đạn thật không hay giả vờ?) mà vẫn phang gái, uống Heineken (lol) nhiệt tình; thêm vào đó là cảnh lặn giỏi vđ cuối phim =)
Bắt lỗi vậy thôi chứ vẫn khá kết phim

Chỉ tiếc là cứ tưởng sẽ được thấy bóng dáng các Bond cũ như Sean Connery hay Roger Moore hay Tim Dalton trong phim - ở lâu đài Skyfall hay trở thành M mới, nhưng cuối cùng lại không có.
Phim cũng tiệt luôn giả thiết James Bond chỉ là tên mật danh của nhiều điệp viên với một chút lí lịch tuổi thơ của JB : (
[/spoil]