Phim hay,đỉnh,ko uổng công chờ đợi.Đúng là phim mấy bác Hàn làm xem chất thật,phong cách bạo lực,phong cách diễn pha hài ,quái giống kiểu dark comedy Anh.Lúc chưa xem mình cứ lo là phim này khá nặng đầu ,nhưng thật sự phim rất dễ xem,ở rạp mình ngồi ,khán giả cũng bàn tán,và cười khá nhiều với các tình huống hài và cool của phim.Anh Cap đóng phim này cũng chất nữa,nhìn trưởng thành và có nội tâm hơn hẳn các vai diễn khác.Phía phản diện thì ngầu khỏi nói luôn,từ Tilda Swinton với hàm răng,nụ cười vênh váo(tiếc là thời lượng xuất hiện hơi ít,mình cứ tưởng vai trò của nhân vật này phải kéo dài xuyên suốt phim) ,đến con mụ thư kí lúc nào cũng rút thước dây ra đo,rồi thằng sát thủ nấu trứng,con mẹ giáo viên,lão trùm Wilford,thằng sếp an ninh.Tạo hình phản diện rất sáng tạo chứ ko theo motif Mĩ ,mấy thằng trùm ,sát thủ lúc nào cũng kiểu đô con,mặt mũi bặm trợn.Thết kế môi trường có cảm giác hoài cổ kiểu diesel punk như bioshock.Con tàu phá băng trong phim về cơ bản cũng là 1 TG dystopia do 1 ông trùm công nghiệp tạo ra như Rapture,Colombia.
the bad:vì mục đích nghệ thuật nên 1 số tình tiết trong các cảnh chiến đấu có hơi vô lí.Kết phim có thể ko thỏa mãn đối với 1 số người. Rate: 9/10
Còn vụ cắt cứa thì xin khẳng định cho mọi người yên tâm ,đây là bản nhập từ Hàn nên ko có chuyện cắt 20 phút như bản của Western Mĩ,hình như chỉ có cắt vài giây bạo lực thôi.