[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
híc mới đi xem về, cảm nhận đánh đấm phê vãi, mấy anh Krypton phá làng phá xóm còn hơn Hulk :3cool_adore: coi fim thấy hoàn cảnh anh Clark na ná Songoku, còn battle cuối fim lại giống Matrix :3cool_adore:

à cho em hỏi cái sao lúc nổ tạo ra hố đen mọi vật bị hút vào mà con Lois lại rớt xuống nhỉ :4cool_doubt:
 
Khác biệt lớn nhất giữa MARVEL với DC, trong DC thì dân coi các hero là thánh, còn bên MARVEL thì dưới con mắt của dân với đám lãnh đạo cấp cao anh hùng hay dị nhân cũng là 1 lũ dị hợm hết, nếu ko có Fury đứng ra kiểm soát thì nguyên team Avengers ăn quả Nuke, còn sống chắc có mỗi Thor và Hulk...

Cũng tùy , thực ra nếu nói DC coi các hero là thánh cũng không phải vì lấy ví dụ như batman thôi cũng đủ , nhiều lúc cũng bị xã hội lùng sục và cho ăn hành suốt , đến danh tính cũng phải giữ kín .
 
Cũng tùy , thực ra nếu nói DC coi các hero là thánh cũng không phải vì lấy ví dụ như batman thôi cũng đủ , nhiều lúc cũng bị xã hội lùng sục và cho ăn hành suốt , đến danh tính cũng phải giữ kín .

Hồi đầu debut thì bị vậy, nhưng sau này có cái đèn gọi dơi lắp trên tầng thượng sở cảnh sát suốt ngày là ảnh được tự do hành động rồi...
 
Mà ông chỉ huy gì đấy với ông tiến sĩ sau quả hố đen cũng bị hút vào cùng phải không?
 
rồi làm sao tạo hình cái kiểu tóc của thằng goku cho vừa lòng các fan ? Cái đó mới là khó đấy và nó cũng là lý do tại sao đa số manga chuyển thể thành live action đều fail vì khâu tạo hình , comic chuyển thể luôn dễ thành công hơn vì đầu tóc tạo hình nó gần với thực tế.

this? =))
Adorable-Littlest-Son-Goku-Cosplay.jpg


Đùa chứ muốn thực tế thì phải thay đổi kiểu tóc lại thôi, nếu không giữ nguyên được hình ảnh thì phải lấy chất lượng truyền tải nội dung để bù vào.
Trong mấy anh saiyan thấy có mỗi đầu của Gohan là làm được live-action tự nhiên :))


Songoku là dựa trên sup mà.Nếu làm DB thì mong hoành tránh như Mos vừa đánh đấm như ma trận

Songoku dựa trên Sup hồi nào mà mình không biết vậy ta @-) dựa trên Tôn ngộ không mà :))
 
đánh nhau phê hơn con tê tê, mở rộng tầm mắt thật. Mai cồ bảy gọi bằng cụ.

btw dạo này phim main char phản bội đồng loại vì nhân loại hơi bị nhàm
 
nói tới hố đen, thì khi nó xuất hiện trong phim thì mọi vật bị hút vào nhưng có mỗi con người yêu là rơi ra =))
không biết bao giờ thì JL mới lên phim, cũng phải nửa team lên phim rồi
Songoku dựa trên Sup hồi nào mà mình không biết vậy ta dựa trên Tôn ngộ không mà
nhớ có lần đọc thấy bảo tác giả muốn làm một superman châu á nên có thằng goku này
 
Chỉnh sửa cuối:
Dragon ball khi Ku còn nhỏ thì là phỏng theo Tây Du Kí, nhưng đến lúc Raditz xuất hiện thì phải nói là khá giống Sịp (hành tinh quê nổ, đồng hương còn sót lại thì là villian, bố của Ku cũng từng cảnh báo về Freeze nhưng dân Sayjan ko nghe theo cũng như Jor-El cảnh báo hội đồng về việc nổ Krypton...)
 
đùa chứ bạn nào đi xem về mà bảo phim chán , phim gượng thì chắc chỉ có 2 loại.

1. thích tình cảm lãng mạn như twilight.
2. thích chê bai mặc dù ai cũng khen để tỏ ra là mình khác thường , một dạng của thích thể hiện.

btw , coi xong phim thì mình bỗng dưng thắc mắc. Nhìn zod với sup đập nhau ác liệt như vậy thì sau này làm team JL , cho bat vào lỡ gặp thằng nào super str nào tuơng đuơng zod nó đập phát thì chết luôn à...Đám còn lại trong JL thì còn trâu bò chịu đòn được chứ bat mà ăn một phát thì...

nếu vậy thì bạn nghĩ sao về 2 TH này?
http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2013/06/11/review-man-of-steel-never-takes-flight/
http://www.forbes.com/sites/markhug...eel-is-a-solid-revival-of-superman-franchise/
 
Đấm nhau quá phê. Thế mới là Superman chứ. Mà anh sup này cũng mãi mới học được bay nhỉ. Hao hao Smallville. Đoạn Clack ngồi trong xe ô tô với bố mẹ lúc cơn lốc ấy, giống Tom Welling vãi!
 
phải đấy, thằng ku to con kia trông mới hoảng kìa, nhưng chắc đánh đấm chả bằng Zod đâu vì trận kia là 2 vs 1 mà, sup nó nhai cho ấy nhỉ :-?
ừ, đoạn bẻ được khóa trên tàu là dư lào ấy nhỉ, quên cmnr các thánh ạ :3
 
Jor El thay đổi cấu trúc không khí trên tàu lại cho phù hợp với sup sau khi Lois đút cái chìa khóa vào.
 
Mình vừa xem cái này vừa liên tưởng đến Son go ku. Tưởng tượng Dragon Ball mà đc Hollywood đầu tư đàng hoàng thì xem sướng có khi còn hơn MOS này.
[spoil] Vì sao mình liên tưởng như vậy?
Về action thì ở những chỗ:
- Superman khi bay, 2 tay giơ thẳng theo hướng bay. Lúc tăng tốc thì nổ 1 cái rồi phóng, tạo thành 1 vệt dài phía sau. Rất giống trong DB.
- Khi uýnh nhau, người này đấm người kia văng xa cả cây số, văng xuyên qua hết thứ này đến thứ kia. Tưởng tượng xem giống trận thư hùng của Son Go Ku với Vegeta ở trái đất hay nhiều trận khác không.
- Skill tăng tốc trong khoảng thời gian ngắn ở DB thì quá phổ biến rồi. Chíu cái biến tới ngay cạnh đối phương rồi ra đòn. Ở MOS, cảnh con phó tư lệnh đánh với mấy thằng lính trái đất cũng dùng skill y như vậy. Chíu... bụp! chíu... bụp!
Về những thứ khác thì còn:
- Phi thuyền ngoài hành tinh ở DB hay Superman này cũng khá giống nhau. Cũng là hình tròn và có nhiều chân như nhện.
- Superman với Songoku đều là ng ngoài hành tính trú ở trái đất, nảy sinh tình cảm với cha mẹ (ông nội) ở đây và sau này quyết theo tư tưởng bảo vệ loài người.

Nói chung về phần hành động của DB mà để Hollywood đầu tư đàng hoàng thì xem có mà ngất ngây.
[/spoil]
DB còn có Vegeta là 1 nhân vật quá hay ho nữa. Đưa cho các nhà biên kịch Hollywood thêm thắt cho nội tâm thêm dằn xé, sâu sắc thì khỏi lo về phần nội dung luôn.

Xin lỗi do có hơi off chủ đề nhưng cũng vì phim MOS này hay quá nên mới có nhiều suy nghĩ vẩn vơ như vậy :">

Thật ra cái chiêu biến đánh biến đánh thì có trong phim Jumper rồi, biến biến biến từng đoạn ngắn rồi đấm, khoái chiêu này cực, nhưng khổ nổi cả phim chỉ phô diễn đúng 1 lần =.=
 
Có một thứ mà mình rất muốn thấy ở phim này nhưng ko có là khả năng chạy siêu tốc của Superman, cả phim chỉ thấy bay hoặc nhảy :1cool_byebye:
 
Jumper phải nhớ địa điểm xong mới biến đến đc còn đây Faora là quá nhanh nên trông cứ vụt vụt 8-}
team Zod ngoài thằng to con với Faora còn vài thằng nữa sao k gọi xuống hội đồng Sup nhỉ =]
 
Cả đám đó mà làm giống như Zod bỏ ống thở và hấp thụ bức xạ mặt trời là anh Sup nhà mình bị hành cho tới chết luôn.
 
Có một thứ mà mình rất muốn thấy ở phim này nhưng ko có là khả năng chạy siêu tốc của Superman, cả phim chỉ thấy bay hoặc nhảy :1cool_byebye:

bay được thỉ chạy làm gì :6cool_beat_brick:

chờ flash đi, flash chạy mình thích hơn sịp nhiều :9cool_sweet_kiss:
 
Phim xem hay... Về cơ bản thì chắc chắn đây là bản anh Sịp hay nhất từ trước đến giờ rồi... Có điều vẫn có vài chỗ ko thích lắm. Đọc thấy có mấy người nói mang đạm phong cách Zack Snyder, nhưng xem rồi thấy ko có mấy. Với người đã từng xem qua 300, Watchmen hay Sucker Punch thì slo-mo là đặc điểm khá rõ trong các đoạn action. Cơ mà phim này ko thấy, thành thử có rất nhiều đoạn quá nhanh thành ra ko rõ đòn gì đang diễn ra ở một số phân cảnh. Giá mà có 1 số đoạn làm slo-mo thì sẽ thấy thích hơn, đặc biệt là với 1 phim mà tốc độ ra đòn nhanh như điện xẹt kiểu phim này. Thứ nữa là có khá nhiều đoạn máy quay rung thành ra khá khó chịu, bớt mấy cảnh đó thì ko có gì để bàn nữa.
 
Thật ra cái chiêu biến đánh biến đánh thì có trong phim Jumper rồi, biến biến biến từng đoạn ngắn rồi đấm, khoái chiêu này cực, nhưng khổ nổi cả phim chỉ phô diễn đúng 1 lần =.=

Cái Jumper là teleport còn cái này là super-speed, khác nhau. Nói đến teleport lại nhớ cảnh mở đầu X2, đột kích bằng teleport kết hợp slow-motion xem quá đỉnh. Lần này chưa có màn nào chơi đc slow motion cũng hơi tiếc
 
thật sự Zod ngang cơ với sịp ấy chứ, 2 thằng đánh nhau thấy r đấy, đoạn cuối chính Zod là người đẩy sup từ không gian vào mà thế éo nào lại bị phản damage anh sup úp lại rồi rơi vào thế bị gọng kìm, kiểu đó thì cả 2 đều chả làm gì được, sơ hở là thoát được ngay nên chỉ còn cách là dùng heat vision thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top