[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Y

^ Công nghệ record của ông ấy quá sức ảo, có thể tương tác hẳn với tương lai chứ ko phải là đoán trước nữa:6cool_surrender:
Dạng như AI rồi, chắc vậy .
[spoil]Nãy coi phim thấy cái xe bồn có chữ Lexcorp[/spoil]
 
bản này k có Jimmy Olsen cái thằng bạn của Clark nhỉ?
 
thực ra Zod tìm thông tin về cái ship chở Sup hồi nhỏ chứ k phải cái ship to đùng đấy
mà cái bộ quần áo Jor-El đưa Sup là thế nào nhỉ?tàu từ vạn năm trc chỉ để thăm dò mà có 1 bộ suit này là sao? :-?
Thì chắc là do công nghệ vạn năm trước nên chỉ có suit mà không có giáp ngoài hiện đại như bọn Zod.
 
Avengers mà muốn hoành tráng đổ nát cỡ này chắc phải thỉnh bác Thanos xuống...Mà cái MoS này xem cũng vẫn nặng serious quá, ít đoạn nào hài hài chút như bên MARVEL để xem đỡ căng thẳng...
 
Chỉnh sửa cuối:
mới xem lại lần 2 3D atmos :1cool_byebye: cảm giác vẫn sướng như lúc xem bản 3D hihi
 
Mình muốn xem lại 3D. Hnay mới xem 2D. Mà lần đầu thấy sịp giết người luôn :9cool_canny:
 
đã coi xong và chẳng có vấn đề gì với cái camera rung rung cả.

lúc Sịp bẻ cổ Zod có mấy mẹ ngồi sau réo lên: Trời ơi sao ko bẻ cổ nó ngay từ đầu đi... :9cool_canny:
 
Mai bố trí đi xem lại với mấy đứa em, xem 2D cho nó sáng sủa:5cool_still_dreamin

http://www.deadline.com/2013/06/man...elease-record-opening-day-in-the-philippines/
MoS($21M) trở thành all-time highest superhero late show record, vượt The Avengers($18.7M) và TDK($18.5M). Với cái đà có cơ số đông đi xem lại lần 2 lần 3 thế này thì doanh thu sắp tới sẽ rất khả quan đây.

thật ra nếu MoS doanh thu mà cao hơn avengers thì mình cũng không thấy gì lạ cả, phim đạt quá mức chỉ tiêu so với dạng phim action rồi, tội 1 cái là phim hơi u tối không thích hợp để xem với gia đình, gái hay trẻ nhỏ thôi:5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
thật ra nếu MoS doanh thu mà cao hơn avengers thì mình cũng không thấy gì lạ cả, phim đạt quá mức chỉ tiêu so với dạng phim action rồi, tội 1 cái là phim hơi u tối không thích hợp để xem với gia đình, gái hay trẻ nhỏ thôi:5cool_still_dreamin

Cho thằng trẻ con đi xem nó cứ đòi về vì đoạn đầu nói chuyện, nó ko đọc được phụ đề nên chán. Đến đoạn sau đập nhau thì cu cậu dán mắt vào màn hình há hốc mồm. :))
 
thực ra Zod tìm thông tin về cái ship chở Sup hồi nhỏ chứ k phải cái ship to đùng đấy
mà cái bộ quần áo Jor-El đưa Sup là thế nào nhỉ?tàu từ vạn năm trc chỉ để thăm dò mà có 1 bộ suit này là sao? :-?
Đâu có, bạn kó để ỹ kỹ à, sau khi đc Zor el giải cứu, Lois gặp Kael đã nói xin lỗi, em đã để chúng nhìn thấu tâm trí em.

Cài tàu khám phá vũ trụ đó là của dòng họ El, trên tàu lại có máy tạo phôi (để sinh sản nhân tạo) nên Zod mới muốn cái đó để phục sinh Krypton :)
 
Ko hy vọng phần 2 có Lex Luthor

Ko khéo lại giống TDK (villain ấn tượng hơn cả chú Bat), rồi thể nào cũng có 1 đám bảo ăn theo Nolan thôi :8cool_amazed:
 
phim này mình chưa thấy đoạn nào buồn cười vài hài cả, cốt truyện serious u tối để mình phải tập trung theo dõi như cái The Duck Nai ấy, nhưng hóa ra v lại hay hơn mà troll vào đoạn ấy nhỉ :D
phim này đã vượt xa ranh giới kĩ xảo so với mấy phim trước đây r, đoạn cuối bạn nào bảo toàn bay lượn khó nhìn hay đại loại là không thích như v cũng ko sao, tùy người mà. Nhưng cảnh 2 thím mở combat + Zod nhảy như con tinh tinh nhào vô làm hiệu ứng nát đất nát nhà trông rất phê :5cool_still_dreamin, nếu ko có yếu tố đó thì cũng chỉ nhỉnh hơn đoạn 2 vs 1 xíu thôi :D. ai ấn tượng đoạn Zod quay sịp như dế r ném xuyên mấy cái nhà như mình ko ?, y như 1 cảnh trong cartoon vừa r chiếu trên TV ấy :4cool_beauty:
 
Ủa vậy trên krypton toàn thụ tinh nhân tạo không hả các bác, sao mà phải lấy máu của sịp mới được vậy, tụi zod ko tự lấy của mình (dân tỉnh lẻ chưa được coi nên nghe mấy bác kể thấy thắc mắc)
 
Tui đi xem với vợ phim Man of Steel tối hôm qua lúc 21h35, công nhận thời gian chiếu hơi khuya nhưng trong vòng 2 tiếng 30 phút ấy làm tui như được trở về hồi con nít vậy.

1. Thắc mắc khi đại tướng Zod bị băng phong và lãnh án 300 năm ngoài vũ trụ, còn S được ba mẹ đưa tới trái đất, vậy khoảng thời gian đó là như thế nào ?
2. Đại tướng Zod và dưới trướng của ông có thật sự bị giam 300 năm rồi lưu lạc ngoài vùng ma không ?
3. S được tầm 33 năm tuổi ở trái đất vậy nếu như đại tướng Zod trong trường hợp theo đúng là bị lưu lạc 300 năm đi thì cũng quá tuổi của S rồi phải không ?
 
Tui đi xem với vợ phim Man of Steel tối hôm qua lúc 21h35, công nhận thời gian chiếu hơi khuya nhưng trong vòng 2 tiếng 30 phút ấy làm tui như được trở về hồi con nít vậy.

1. Thắc mắc khi đại tướng Zod bị băng phong và lãnh án 300 năm ngoài vũ trụ, còn S được ba mẹ đưa tới trái đất, vậy khoảng thời gian đó là như thế nào ?
2. Đại tướng Zod và dưới trướng của ông có thật sự bị giam 300 năm rồi lưu lạc ngoài vùng ma không ?
3. S được tầm 33 năm tuổi ở trái đất vậy nếu như đại tướng Zod trong trường hợp theo đúng là bị lưu lạc 300 năm đi thì cũng quá tuổi của S rồi phải không ?

Lúc Sịp nằm mơ Zod có giải thích hết mà. Thời gian ở Earth và Krypton tương tự nhau hết, Zod và thuộc hạ chỉ bị giam 1 thời gian ngắn do khi Krypton phát nổ thì hệ thống an ninh ko hoạt động nữa.

Trong thời gian 33 năm Sịp sống ở Earth thì Zod đi khắp các thuộc địa cũ của người Krypton để tìm lương thực, trang bị và cơ hội xây dựng lại nhưng tất cả đều bị bỏ hoang. Đến khi Sịp kích hoạt chiếc phi thuyền do thám phát tín hiệu thì Zod mới biết vị trí của Sịp để tìm đến.
 
Chỉnh sửa cuối:
phần sau kiếm doomday darkseid ..v.v đập cho sướng. Dẹp mẹ lex luthor đi xem mãi nhàm rồi
 
bản này k có Jimmy Olsen cái thằng bạn của Clark nhỉ?

có em phóng viên bị kẹt trong đống đổ nát mà Perry White cứu ra đấy là Jenny Olsen, chắc mới chuyển giới :))
 
Chị đó cũng mới vào nghề năm 2011 đóng trong phim truyền hình The Playboy club http://www.imdb.com/name/nm4839129/
Nhìn xinh quá :4cool_beauty:
PHần 2 này mà dắt anh đầu trọc Lex Luthor vào là mình xin kiếu.Ko dám xem kiểu sức mạnh mà đánh với trí óc đâu,chán lắm.Tối nay mình xem lại 2D bên galaxy NT,bên Mega HV giá 2D chua quá,hơn 100k.:2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đi xem thấy ông biên tập của Nhật báo Hành tinh đã thấy ngờ ngợ rồi, giờ về check thông tin phim hóa ra Lauren Fishburne thật, lâu lắm rồi từ sau Matrix mới lại gặp bác này :)) Cái vụ về lấy máu Codex thì mình nghĩ là bộ ADN của mỗi người dân Krypton đều được định sẵn trước khi đi rồi và có cơ chế nào đó để sync thông tin giữa các buồng tạo phôi (giống như vụ tàu scout tới Trái Đất từ gần 2 vạn năm trước mà vẫn có kí ức của Jor-El ấy :-") để ngăn cản việc tạo clone hai người giống hệt nhau chăng :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top