[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mới được đi xem Man of Steel. Nhận xét chung thì đúng là phim không có những trường đoạn mang đậm phong cách Snyder (tiết tấu chậm và sâu cùng những bài hát hay); tuy nhiên với những gì được giao thì anh đã làm khá tốt (khá tốt chứ chưa phải xuất sắc): một bộ phim tiết tấu nhanh, chuyển cảnh nhanh, hành động nhanh (có lẽ hơi quá nhanh để có thể quan sát hết), rất ấn tượng và choáng ngợp. Những đoạn chiến đấu và phá hoại cực đã, đúng như nhiều người nhận xét là đem làm DragonBall như này thì quá ổn :))


P/s: lúc ra về có mấy chị kêu là đánh nhau gì mà đánh mãi, đâm qua đâm lại nhức hết cả đầu :))
 
Mega giờ không cho mang ba lô nữa, bắt phải đem đi gửi rồi, Galaxy thì giờ chế bài hát qui định xem phim mới. Có 1 đoạn hát "Không lén mang đồ ăn ngoài vào rạp" nhắng vãi :1cool_look_down:

Hôm qua vừa mới mang ba lô vô rạp Hùng Vuơng đây, có thấy gì đâu :7cool_feel_good:
 
Kì vậy ta, mỗi lần mình vô Mega Hùng Vương đều bị chặn lại bắt đem gửi ba lô hết :2cool_sad:
Đồ ăn thức uống thì bán mắc như quỉ mà cứ chơi chiêu ép khách hàng đói khát :9cool_canny:
 
nó kiếm tiền chính cũng từ cái khoản bán đồ ăn nước ưống mà các chứ cứ thắc mắc tại sao nó mắc à ?
 
giờ nghĩ lại thì mấy đoạn ở trên Krypton hơi thừa vì về sau phim giải thích hết rồi
 
nó kiếm tiền chính cũng từ cái khoản bán đồ ăn nước ưống mà các chứ cứ thắc mắc tại sao nó mắc à ?

mega vé cũng mắc vê lù còn gì @@ tội cái mấy món nó bán vừa mắc mà ngồi rạp ăn cũng chả thấy ngon - bắp toàn ăn 1/2 còn 1/2 ớn tận cổ họng >.<
 
Kì vậy ta, mỗi lần mình vô Mega Hùng Vương đều bị chặn lại bắt đem gửi ba lô hết :2cool_sad:
Đồ ăn thức uống thì bán mắc như quỉ mà cứ chơi chiêu ép khách hàng đói khát :9cool_canny:

Mấy lần mang balo vẫn vào bt chứ có thấy nó bắt gửi đâu nhỉ :4cool_confuse:, hay mặt bác gian quá :1cool_look_down:
 
lên Lotte với Platinum là thoải mái nhất, mang tự do :))
 
Trường đoạn trên Krypton đẹp thế còn gì, ánh sáng chói loà ảo diệu như phim của J.J. Abrams, khúc Jor-El gọi con H'laka vẫn làm mình nổi da gà dù có xem lại bao nhiêu lần:5cool_still_dreamin, khúc bà mẹ chết nhìn cũng art vãi ra..
 
Mấy lần mang balo vẫn vào bt chứ có thấy nó bắt gửi đâu nhỉ :4cool_confuse:, hay mặt bác gian quá :1cool_look_down:

Quy định mà bác. :)) Ai cũng thế mà.
 
đoạn trên krypton để lại cảm xúc ấn tượng phết đấy, epic đừng hỏi luôn, nhạc nền lúc vuốt ve con zai + phóng phi thuyền + cảnh cuối cùng của mẹ Kal hòa vào nổi cả da gà lên, sướng :3cool_adore:
 
giờ nghĩ lại thì mấy đoạn ở trên Krypton hơi thừa vì về sau phim giải thích hết rồi

Không hề thừa đâu,đoạn trên Krypton cho cái nhìn toàn cảnh về nguồn gốc của Sup,nếu bỏ đi mà chỉ dựa vào mấy lời giải thích thì khác nào chơi khán giả,thôi thà đọc kịch bản mợ nó rồi khỏi coi phim nữa. Phim không hề sử dụng plot twist nào cả nên không cần phải giấu diếm gì hết,cho nên phải bộc lộ ra hết bằng hình ảnh,là cái mạnh của phim.

Đoạn dẫn chuyện ấy lại là đoạn hay nhất phim mà bạn nói thừa thì...
 
Nhắc đoạn đầu mới nhớ, tự dưng đang xem hay ho vậy mấy đứa khỉ đằng sau kêu chiếu đoạn này chi chán vậy, làm bực cả mình:6cool_beat_brick:
 
thứ 4 Mega có giảm giá phim này ko mấy cậu nhỉ :3cool_nosebleed: về quê mấy hôm, T4 mới vào xem được, thèm quá rồi :2cool_beated:
 
xuyên suốt phim chỉ có một điều làm mình khó chịu là tại sao cạo râu mà ếu shave lông ngực , mặc bộ suit hở cổ mà lông nó cứ lộ ra mấy shot cận cảnh nhìn ghê ghê....
 
Mình cũng thắc mắc là lúc gặp Jor-el và đc cha cho xem bộ suite, xong rồi đi ra cái hết râu luôn:O, ko lẽ dùng laze từ mắt mà cạo
 
Hôm nay tớ bách nhục xuyên chim anh em ạ. Chờ mong mãi xem nát cả trailer hôm nay rủ 6 đứa đi xem. Xem đến đoạn anh Kent đánh với Zob cùng con đệ lúc đầu thì mệt quá lăn quay ra ngủ. Lúc sau tỉnh dạy thì vừa đúng lúc sup bà men xoắn zob....Tính ra khéo ngủ mất hơn 1 tiếng và bỏ mất đoạn đánh nhau ác nhất.... Chắc hôm nào đi xem lại...
 
chắc cảm nhận mình nó tàm xàm vậy, nguồn gốc Superman ko cần quá nhiều thấy giữ lại khúc tạm biệt đứa con về sau chắc là vừa
toàn cảnh máy bay rượt bắn, đánh nhau tay đôi kiểu Nolan không có cũng được

BTW:tại sao Zod phản đối sống chung mà phải tái tạo lại toàn bộ hành tinh? Mình nghe được đúng 1 lời Zod là phải tốn mấy năm để thích nghi nhưng thấy tốn có mấy giây
 
Chỉnh sửa cuối:
^ có 1 đoạn Zod cầm thanh sắt tổ chảng fang Sup có giải thích đó bạn:"Ta sinh ra đã là 1 chiến binh,rèn luyện suốt cả cuộc đời,full giác quan.Còn ngươi được luyện ở đâu?Ở 1 nông trại sao?"
Sau đó biểu diễn khinh công rồi choảng nhau đúng kiểu Dragon Ball.
 
nhầm ý mình rồi, trên thuyền của Zod toàn là chiến binh thích nghi chả vấn đề gì, con cái phát triển trên Trái Đất lại tốt hơn nhưng Zod lại muốn tái tạo lại như Krypton
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top