Phim này cá nhân mình nghĩ nó ăn Oscar dc ko phải vì nó phê phán dòng phim siêu anh hùng mà thực chất là đang bên vực mà lại bên vực rất khéo ở 1 tầng nghĩa rất sâu , khiến cho 1 tay phê bình ( như con mụ trong phim ) có muốn bẻ cũng ko bẻ được ,tại sao nhân vật chính là 1 diễn viên đóng phim siêu anh hùng hết thời chật vật chứng tỏ thực lực của mình ko phải là ko có lý do. Và hơn nữa nó nói lên những người đóng phim siêu anh hùng ko phải đơn giản chỉ là người nổi tiếng may mắn dc chọn mà họ còn có thực lực diễn xuất thật sự , và nếu ko đóng phim siêu a hùng thì họ hoàn toàn có khả năng để đảm nhận những vai khác. Và nó chỉ ra được 1 thực trạng là phim siêu anh hùng ko chỉ ngày càng dc yêu thích mà chất lượng càng ngày càng dc nâng cao , những diễn viên thực lực cũng ngày càng tham gia nhiều phim siêu a hùng hơn song song đó là những bộ phim khác chứng tỏ thực lực của họ. Thực tế là có rất nhiều diễn viên đã tham gia các phim siêu a hùng và đã được đề cửa giải Oscar.Đồng thời BH6 ăn Oscar chứng tỏ đề tài này đang dần tạo được thiện cảm với giới phê bình hàn lâm nghệ thuật.
Đối tượng mà phim này mún đả kích thật sự chính là những tay phê bình cổ hữu , ngoan cố, cứng đầu ko chịu thoát ra khỏi cái tôi của mình để đánh giá về phim siêu anh hùng nói riêng và phim bom tấn nói chung một cách khách quan hơn mà vẫn còn nặng tính định kiến và cái kiểu đã ghét thì ghét cả đường đi lối về - những diễn viên tham gia cũng bị kéo tụt theo.và nhất là cái tâm lý GATO , trâu buộc ghét trâu ăn qua 1 câu nói lúc Keaton chửi con mịa phê bình "Nếu ko thể làm diễn viên thì sẽ đi làm nhà phê bình"...đồng thời những câu nói của bà phê bình đó cũng thể hiện dc tình trạng của giới phê bình ngày nay đó là éo cần bik gì cả chỉ cần nhìn vào 1 khía cạnh nào đó thế là ngứa mắt là ghét , là sẽ triệt tiêu ng` đó bất chấp. Đoạn cuối cả khán phòng đứng lên vỗ tay , còn bà đó bỏ đi chứng tỏ 1 điều là ngòi bút của giới phê bình ko còn quá bén và nó phải chấp nhận thực lực của ng` ta cũng như vài bài phê bình chê bai ko thể che giấu dc sự thật là người ta có tài thật sự.
Nếu để ý các chi tiết trong phim thì ko những bên vực rất khéo mà phim còn gián tiếp PR cho các phim siêu anh hùng nữa là đằng khác. Nhân vật người chim trong đầu Keaton cũng có ý nghĩa rất nhiều trong việc thể hiện dc thực tế ngày nay , tác động rất nhiều thứ đến xung quanh , nhưng cuối cùng thực chất như thế nào thì chỉ có người diễn viên đó mới biết được.
Còn các tình tiết siêu nhiên , đạo diễn chỉ cố tình đưa vào để tăng bàn tán như cái kiểu con quay cuối phim Inception thui , và kiểu này thì mọi suy diễn đều là tương đối ko có tuyệt đối ...