Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mục đích làm phim vì nghệ thuật Oscar dĩ nhiên là hơn mục đích làm phim vì tiền của sh chứ bạn.
làm phim để mua danh cũng chả có vinh quang cao quý gì hơn phim thương mại
Mấy chục năm oscar có bn phim đoat giải mà người ta còn nhớ như gladiator, titanic , the departed, lotr .v.v. ? Còn mấy cái phim làm chỉ để ăn giải a beautiful mind, crash, hurt locker .v.v. đến mấy cái lễ trao giải oscar nó còn éo thèm nhắc

Ừ,cứ giữ suy nghĩ đấy mà sống hết đời đi nhé,lại nhớ tới câu nói trong matrix"Ignorance is bliss".Nội cái đem so bom tấn kinh phí khủng gladiator, titanic lotr với beautiful mind, crash, hurt locker về độ phổ biến đã quá ngớ ngẩn rồi.
Cho xin bằng chứng éo ai thèm nhắc cái, beauty mind của cậu chê ở trên mới có người nhắc kìathế anh làm phim ăn giải, xong dẹp, éo ai thèm nhắc thì hay ho mịa gì so với nhưng người làm phim kiếm tiền ???
nhìn xem cái lễ khai mac oscar ấy, bao nhiêu phim chỉ cần giới thiệu lướt sơ qua người ta đã biết nó là phim gì ( cassablanca, back to the future ) . Ăn giải về thủ dâm hỏi éo ai biết tới cao quý cmg
.Đây đang nói về chất lượng phim còn về khái niệm "được nhắc nhiều hơn"thì dĩ nhiên phim bom tấn phải hơn indie,vấn đề này đứa con nít cũng biết ,ko cần phải bàn
Vừa mới xem xong và cảm thấy phim cũng bình thường và dễ hiểu vậy mà sao nhiều bác cứ nghỉ phim đoạt giải thì phải thật hack não rồi tự làm khó cái bộ nảo của mình. Theo em phim nói về 1 ông già bị tâm thần đi tìm ánh hào quang sân khấu, khúc cuối em chắc chắn ổng nhảy lầu chết và con nhỏ con gái bị điên.làm phim để mua danh cũng chả có vinh quang cao quý gì hơn phim thương mại
Mấy chục năm oscar có bn phim đoat giải mà người ta còn nhớ như gladiator, titanic , the departed, lotr .v.v. ? Còn mấy cái phim làm chỉ để ăn giải a beautiful mind, crash, hurt locker .v.v. đến mấy cái lễ trao giải oscar nó còn éo thèm nhắc



Thì đoạn cuối là ông ấy bay được thật nên đứa con gái nhìn lên thôi, trước đó toàn là ông ấy tưởng tượng ổng bay, không ai nhìn nhận là ông có thể bay được cả. Đoạn cuối khi ông đã được công nhận, con birdman nội tâm lần đầu trong phim ko cất tiếng nói, chỉ im lặng ngồi sản xuất thoải mái, âm nhạc cũng smooth tạo tự yên bình (vẫn còn khúc mắc sao tự dưng nhạc bị gãy cụt bởi tiếng trống loạn xạ lúc ông trèo ra ngoài cửa sổ đứng). Đại khái là ông đã thực sự bay được, và được mọi người công nhận, đặc biệt là người con gái của mình - người luôn anti mình nhìn nhận (nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy ông bay)

Em thấy 1 cái phim nó thực tế thế này mà có vụ bay thì thành ra nó điêu điêu... cái kết ổng chết do rớt lầu hay hơnthì đúng thật là ổng bay lên trời mà, mỗi cái là chỉ bay được mỗi cái hồn thôiEm thấy 1 cái phim nó thực tế thế này mà có vụ bay thì thành ra nó điêu điêu... cái kết ổng chết do rớt lầu hay hơn
Em thấy 1 cái phim nó thực tế thế này mà có vụ bay thì thành ra nó điêu điêu... cái kết ổng chết do rớt lầu hay hơn
nói đừng buồn nhưng khả năng cảm phim của bạn ncc ấy. Bạn chỉ coi dc phim hành động hay cùng lắm là sử thi bi tráng theo kiểu có pha hành động như Gladiator thôi. Ăn giải về thủ dâm là cái chứng kiến của riêng bạn vì trình cảm phim chưa tới. Phim Oscar dù hay dù dở tuỳ vào người xem nhưng nhìn chung đều có nét đặc trưng riêng để nó được mọi người nhớ đến. Bởi vậy kiến thức hạn hẹp và tư duy còn kém thì tốt nhất là khiêm tốn mà bình luận chứ đứng lấy tư duy trẩu ra mà đánh đồng mấy cái phim !@#!$% thủ dâm này thủ dâm nọ nhé?thế anh làm phim ăn giải, xong dẹp, éo ai thèm nhắc thì hay ho mịa gì so với nhưng người làm phim kiếm tiền ???
nhìn xem cái lễ khai mac oscar ấy, bao nhiêu phim chỉ cần giới thiệu lướt sơ qua người ta đã biết nó là phim gì ( cassablanca, back to the future ) . Ăn giải về thủ dâm hỏi éo ai biết tới cao quý cmg