[2014] "BIRDMAN" aka "The Unexpected Virtue of Ignorance" - Michael Keaton / Ed Norton / Emma Stone / Naomi Watts

Quay phim không những hay ở mỗi long take mà nhiều đoạn cận cảnh cũng đỉnh đừng hỏi. Như lúc 2 bố con cãi lộn sau khi Riggan lôi cái ống ra, nghe Sam nói mà mình chỉ muốn nhìn phản ứng của Riggan như thế nào, trong khi camera chỉ quay mỗi Sam, xem xong đoạn đấy đơ 1 lúc $-)
 
phim này toàn diễn viên đỉnh, thêm ông Norton lập dị vào nữa diễn bá cháy con bụ chét :x. quá quá đỉnh luôn. nhiều lúc làm ảo ảo, ko biết cái siêu năng lực của ông này có thật ko , hay chỉ là do ảo tưởng của ổng ?
 
ông bay đến rạp mà ông lái taxi đuổi theo đòi tiền là đủ hiểu rồi còn gì =))

Thêm đoạn tưởng tượng điều khiển đập vỡ đồ đạc, lúc lão sản xuất vào mặt ổng thộn ra hài vãi :9cool_haha:
 
nếu là tưởng tượng thì đứa con gái sao lại nhìn lên trời cười khi ông già nhảy lầu chết tan xác :)) nói chung vẫn rất ảo, tự mình cảm nhận thôi
đoạn naomi nói share a vagina mình cũng đinh ninh là anh em thật :))
 
nếu là tưởng tượng thì đứa con gái sao lại nhìn lên trời cười khi ông già nhảy lầu chết tan xác :)) nói chung vẫn rất ảo, tự mình cảm nhận thôi
đoạn naomi nói share a vagina mình cũng đinh ninh là anh em thật :))
Có lẽ mình là thằng duy nhất nghe share a vagina mà liên tưởng đến threesome :)) .
Còn đoạn đứa con gái (Sam) cười vì cả phim chỉ có nó hiểu rõ ông già nhất. Nó hiểu ra đi là cái kết tốt nhất cho ông già nên cười thôi (tất nhiên có tý tác động của thuốc kích thích mơi cười). Chỉ cần để ý đến cách lựa chọn âm nhạc/âm thanh khá độc đáo là thấy.

PS: Các bạn toàn bảo chửi ngầm dòng phim giải trí nói chung, siêu anh hùng nói riêng nhưng ý chính của phim xoay quanh văn hóa đại chúng vs nghệ thuật thực thụ nên thực tế nó chửi thằng mặt, nhưng vẫn ngầm thông cảm cho dòng phim siêu anh hùng (chính xác hơn là các diễn viên tham gia dòng phim này).
 
Chỉnh sửa cuối:
thật ra khúc cuối ông già cũng đâu cần phải chết, ổng cũng chứng tỏ đc khả năng của mình rồi mà. Khúc cuối mình nghĩ thì vẫn là happy ending :D
 
Trong phim này bà phê bình có nói một câu rất chí lý : "anh không phải diễn viên, anh chỉ là người nổi tiếng". Một diễn viên thì phải mang đủ tất cả mặt lạ hỉ,nộ, ái, ố, nếu một diễn viên mà chỉ gắn chết cả đời mình với một vai diễn, một nhân vật, thì đó không còn là một diễn viên nữa. Cảnh cuối phim mình không nghĩ ông già trở thành Birdman đâu mà ngược lại, đã thoát khỏi ám ảnh của Birdman, trở lại bản chất thật của mình, một diễn viên. Đó là lý do mà cuối phim ta thấy cảnh Birdman ngồi buồn thiu trong toalet, và cảnh cô con gái mình cười rạng rỡ dù ông bô vừa phi từ tầng 10 xuống đất (mang tính hình tượng)
 
thích tâm lý đoạn diễn kịch lần cuối vãi, bi kịch cuộc đời
 
nếu là tưởng tượng thì đứa con gái sao lại nhìn lên trời cười khi ông già nhảy lầu chết tan xác :)) nói chung vẫn rất ảo, tự mình cảm nhận thôi
Thế nhỡ ông già leo tường rồi đứng tầng trên nhà đối diên giơ tay như Titanic hay tượng Chúa cứu thế thì sao :P
 
Đọc plot trên imdb cứ tưởng film bình thường, hoá ra có siêu năng lực thật mới tởm :D
 
Siêu năng lực gì mà đi taxi đếch trả tiền:4cool_baffle:
 
Thế nhỡ ông già leo tường rồi đứng tầng trên nhà đối diên giơ tay như Titanic hay tượng Chúa cứu thế thì sao :P
cảnh trước đối diện cái phòng bệnh là cả 1 khoảng trời rộng với cả 1 đám cao tầng ở xa chứ kiếm đâu ra nhà...
 
Sau khi quất xong phim này thì tui kết luận là phim này ko được phép ăn giải best picture, vì ăn thì khác gì hội đồng Oscar vả thẳng mặt dòng phim super hero giải trí, trong khi dòng phim này là nguồn thu rất lớn của Hollywood.
Đá xoáy từ hậu trường đến cuộc đời diễn viên, từ lúc ông kia chọn diễn viên thay thế đã toàn tìm mấy tay đang nổi của Marvel: Magneto, Hawkeye, ..., >>> end up with hulk =)).
Tui thích phim này ko phải ở cái cách ko cắt cảnh, quay dài hơi liên tục mà vì nó tạo nền khiến cho cảm xúc xem bị đổi xoành xoạch, ko cần có chuẩn bị gì hết. Đang đá thúng đụng nia sau cánh gà, vù cái ra diễn luôn. Naomi nằm trong cái chăn ga trắng, đang giãy giụa chửi bới, chống cự màn xxx của Ed norton, đùng cái vùng dậy trở thành 1 người vợ mỏng manh dễ vỡ =)).
Dựa theo cái đoạn bay ko trả tiền taxi, thì có thể chắc là ông Bat-man này bị hoang tưởng mình có năng lực của Eric Lansher, nhưng đoạn cuối khi cô con gái ngó xuống thì cảm xúc của Emma Stone cho tui thấy là ko có xác ông bố nằm dưới đất, thế rốt cuộc là như nào :-w.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ mình thì lại nghĩ éo phải thằng bố mà là con bé phê thuốc lâu ngày nên có ability thấy được linh hồn người chết ( ở đây là anh bố đang bay lên thiên đường sau khi giải thoát bản thân khỏi birdman =)) )
 
Sau khi quất xong phim này thì tui kết luận là phim này ko được phép ăn giải best picture, vì ăn thì khác gì hội đồng Oscar vả thẳng mặt dòng phim super hero giải trí, trong khi dòng phim này là nguồn thu rất lớn của Hollywood.
Đá xoáy từ hậu trường đến cuộc đời diễn viên, từ lúc ông kia chọn diễn viên thay thế đã toàn tìm mấy tay đang nổi của Marvel: Magneto, Hawkeye, ..., >>> end up with hulk =)).
Tui thích phim này ko chỉ ở cái cách ko cắt cảnh, quay dài hơi liên tục mà còn vì nó tạo nền khiến cho cảm xúc xem bị đổi xoành xoạch, ko cần có chuẩn bị gì hết. Đang đá thúng đụng nia sau cánh gà, vù cái ra diễn luôn. Naomi nằm trong cái chăn ga trắng, đang giãy giụa chửi bới, chống cự màn xxx của Ed norton, đùng cái vùng dậy trở thành 1 người vợ mỏng manh dễ vỡ =)).
Dựa theo cái đoạn bay ko trả tiền taxi, thì có thể chắc là ông Bat-man này bị hoang tưởng mình có năng lực của Eric Lansher, nhưng đoạn cuối khi cô con gái ngó xuống thì cảm xúc của Emma Stone cho tui thấy là ko có xác ông bố nằm dưới đất, thế rốt cuộc là như nào :-w.

Đoạn đấy là ngầm thông cảm cho dòng phim giải trí, siêu anh hùng thì đúng hơn :) . Những người đc lôi ra là ai? Woody Harrelson, Michael Fassbender, RDJ, Jeremy Renner ... toàn những diễn viên giỏi (Jeremy Renner đc kèm theo "đc đề cử cùng Hurt Locker" làm bằng chứng luôn), bản thân phim này dùng những diễn viên thành công với dòng giải trí, siêu anh hùng. Keaton là Batman chất cuối cùng của màn bạc (Bat của Bale nhàn nhạt và làm nền cho các villain); Emma Stone là bạn gái đáng yêu nhất của Spider, hoàn toàn áp đảo Mary Jane của Kristen Dunst; Naomi Watts thì King Kong, còn em nữ còn lại trong đoàn (quên bà nó tên rồi) làm thứ chính trong Oblivion cùng với Tom Cruise. Ai chứ RDJ 83% là chết danh với Ironman rồi.

PS: Phim này sử dụng âm nhạc/âm thanh kinh dị vãi! Gần như toàn phim là tiếng trống đánh loạn lên, nghe nó rất nhức nhối, rất bức bối. Chỉ khi Riggan hóa người chim thì âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái mới đc sử dụng. Âm thanh đc sử dụng rất thông minh và có dụng ý, 9+/10 cho phần âm thanh \m/ .
 
Chỉnh sửa cuối:
Mềnh nghĩ cuối cùng a ấy cũng thành bỉrdman thực thụ và đã đc giải thoát hay nói đúng hơn là về với chúa :9cool_pudency:. Rất ấn tg. với đoạn chửi critics, thật sự là trc' h họ luôn dắt mũi nhg~ ng` chưa xem và áp đặt cái mà họ nghĩ là hay (cái mà họ cho là nghệ thuật) lên đó. Ko phải film thị trg` nào cũng tệ vì ko đc "nghệ thuật" như họ muốn :3cool_embarrassed:

Btw, nói thì nói chứ đối với mình dòng super hero hiện nay tệ thật :6cool_boss: (trans thì chắc chả cần nói)
 
so true
10710335_776874662403313_3645880139402273586_o.jpg
 
PS: Phim này sử dụng âm nhạc/âm thanh kinh dị vãi! Gần như toàn phim là tiếng trống đánh loạn lên, nghe nó rất nhức nhối, rất bức bối. Chỉ khi Riggan hóa người chim thì âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái mới đc sử dụng. Âm thanh đc sử dụng rất thông minh và có dụng ý, 9+/10 cho phần âm thanh \m/ .
Đồng chí này nhận xét chính xác nè. Nhưng mà tiếng trống ko phải đánh loạn xạ, đa phần là những cảnh có Kenton thôi. Cái kĩ thuật này trong phim ảnh gọi là diegesis, là loại âm thanh nền mà nhân vật trong phim cũng nghe thấy, đại loại là dùng âm thanh trong "nội phim" làm nhạc nền. Cách làm này thì nhiều phim có nhưng đặc biệt ở đây là nó làm rất tự nhiên, chỉ ở 1 đoạn nhỏ người ta mới thấy tay drummer ngồi đánh ở trong hậu trường và tạo cảm giác lẫn lộn ko biết tiếng trống là diegetic hay non-diegetic cũng như việc Kenton có siêu năng lực là thật hay tưởng tượng.

Cả đoạn ở bệnh viện xài bản giao hưởng số 2 của Rachmaninoff ,ý nghĩa cũng khá là liên quan đến nội dung phim.
 
đoạn cuối lúc lão nhảy thì có nghe tiếng còi cảnh sát / cứu thương nhỏ nhỏ nên đoán là chết chứ chả phải bay gì cả
 
Back
Top