Vì bạn đang đem suy nghĩ của con người để gán cho loài khỉ nên thấy như thế là không thông minh, mất kiểm soát, là thể hiện.
Xã hội loài khỉ lúc này là xã hội tập quyền. Con Chúa không cho phép bị khiêu khích làm mất mặt. Không phải Koba nói đúng hay không, mà là cách nói và thái độ đã xúc phạm đến thủ lĩnh (không phải lần đầu nhé). Nếu Ceasar thể hiện như cái cách của con người hiện đại, hòa nhã giải thích, thì bầy đàn sẽ coi nó không có tư cách là thủ lĩnh.
Hoặc cứ lấy xã hội con người phong kiến ra thì biết. Thằng công thần khai quốc mà đứng giữa cung lớn tiếng gào lên "Vua, mày ở đâu, sao mày làm cái này cái kia hả?" thì chuyện đầu tiên là nó phải bị đập một trận đã. Vua mà không đập thì một đám tôi tớ sẽ ngấm ngầm bất mãn mà xem.