Phim này rõ ràng đã chẳng có chính tà rồi mà nhiều ông vẫn phải nói ra nữa hả trời
Bảo con người tàn bạo là không đúng. Một rừng không thể có hai cọp, một trái đất không thể có hai chủng tộc thông minh. Cho dù có hòa hoãn đi nữa thì khi hai nền văn minh phát triển sớm muộn gì cũng đụng độ nhau. Cũng không thể có một hiệp ước không xâm phạm mãi mãi vì không lãnh tụ nào của hai bên có thể sống mãi để tôn trọng hiệp ước đó.
Như vậy chiến tranh là tất yếu, loài này sẽ thịt loài kia trong quá trình phát triển mở rộng
Vậy human phải làm gì khi biết trước sẽ có ngày khỉ thịt mình? Đứng trước tồn vong của bản thân ai còn có sự lựa chọn? bác nào ủng hộ khỉ cũng được, nhưng mình với tư cách là người

cũng đành ủng hộ tiêu diệt bọn khỉ, hơi nhẫn tâm nhưng biết làm sao, chẳng lẽ ngồi im chờ tụi nó tới cắt cổ?
Gary Oldman mềm yếu bỏ mie phản diện cái nỗi gì?
Phim tuy không rõ về good và bad nhưng cũng có những hành động không chấp nhận được: Koba giết Ash, cái này thì khó có thể bao biện, dù lấy lí do gì đi nữa
Có ai thấy Ceasar là một con khỉ rất đẹp trai không?

Còn thằng con mình cứ liên tưởng đến 1 thằng ku tóc hai mái vẻ mặt hiền lành