[2020] Academy City

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Hô hô, Bern ấy hả, thế thôi chứ nhiều khi ta cũng muốn đấm cô ta lắm ấy chứ lại

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Tuy nhiên cứ để bọn họ ăn uống với giao lưu, hôm nay ta muốn nói chuyện thêm 1 chút. theo các ngươi ai/ hay nhóm nào là người mạnh nhất vũ trụ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Thương nhau lắm thì cắn nhau đau...
- Hiện giờ tôi chỉ biết cô và Bernkastel là nhất nhì trên vũ trụ thôi.
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
- The Board ? Nếu họ không mạnh thì chúng tôi ngồi đây tìm cách chống họ làm gì ?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Tất cả những thế lực ở vũ trụ này chả có ai là đệ nhất hết, ta sẽ kể cho các ngươi 1 câu chuyện về formidable power (ở trong đoạn opening có nói)

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Trước hết, thật ra nơi chúng ta ở được gọi là Universe - 9, 1 vũ trụ gồm nhiều thế giới nhỏ, có hàng triệu vũ trụ khác cũng đang ở quanh chúng ta...
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
- Chuyện thú vị đấy ... nghe có vẻ khá rộng lớn...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Hình như ta đã từng đến 1 trong số những vũ trụ đó...
 
cô ta uống 1 cốc rượu
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Trong số các vũ trụ đó có 1 cái gọi là Main Universe, không có chữ số gì phía sau cả, được coi là vũ trụ khởi thủy và có mặt đầu tiên. ở đó có 1 kẻ, không rõ là người, thần hay quỷ, có mặt từ khi các vũ trụ sinh ra, đồng nghĩa với việc hắn có mặt trước các vũ trụ khác. Đủ thấy tu vị hắn khủng khiếp thế nào
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
Nghĩ : ... Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với hắn, vì cô ta vừa nói không có kẻ nào đệ nhất ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- 1 dạng giống như Thượng Đế sao...?
 
111.jpg

-Sao người đó không chết, lạ quá, lạ quá.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Thượng đế cũng chỉ dừng lại ở cấp độ thần thánh thôi, còn sức mạnh của hắn là không thể đo đếm được, vượt xa các Ultimate Being. Có 1 lần, tất cả các anh hùng và kẻ xấu từ 13 vũ trụ khác nhau đã muốn thử xem hắn mạnh mẽ đến thế nào, nên đã cùng liên thủ để đấu với hắn. Nhưng một mình hắn đã đánh bay tất cả, như dẫm chết 1 bầy kiến. Từ đó hắn được kính phục và gọi với cái tên "Formidable Foe"
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Nhưng chắc cái gì cũng thay đổi theo thời gian ...
 
116.png

-Anh ta có hiếu khách không nhỉ? Nếu được mình sẽ ghé thăm anh ta.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hơn hẳn Ultimate Being... nghe có vẻ hắn có một sức mạnh vô hạn của vũ trụ.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Tuy nhiên, "Formidable Foe" rất trung lập, giành nhiều thời gian ở main universe để quan sát sự việc xảy ra ở các nơi khác, như kiểu hắn sở hữu 1 cái TV có triệu kênh ấy. Thỉnh thoảng buồn chán thì hắn sẽ khuấy động 1 vài sự kiện ở các thế giới. Cũng có người nói thình thoảng hắn vẫn hay giả làm người thường để đi lang thang ở các thế giới
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Sở hữu sức mạnh lớn vậy thì hẳn nên ở trung lập rồi ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế sau này, chuyện gì xảy đến với hắn ?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Không ai biết, tất cả những điều ta kể trên chỉ là nghe của những phù thủy đời trước. hắn có thể vẫn đang quan sát các vũ trụ đấy.

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Cũng có người nghĩ đây là chuyện bốc phét. dù sao không ai biết tọa độ của main universe cả, có thể đây là 1 bài học của tổ tiên. nhờ đó mà không ai dám xưng là mạnh nhất cả
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Câu chuyện cũng khá hay, nhân vật đó có thể tạm coi là đệ nhất...
 
th_thImage2-1.jpg

Hulloxec
- Câu chuyện đến đây là hết ? Cám ơn cô, rất thú vị...
 
Back
Top