Hulloxec
- Requiem không nhận lại cũng có lý do của họ, cho nên tôi cũng không trách được. Misaka này, nếu cô ở đây cũng sẽ là ở nhờ như với pha Outlaws và không thể ở lâu dài được đâu...
Hulloxec lắc đầu
- Ai cũng có sai lầm cả, sai lầm không đáng sợ đâu Misaka. Sợ lặp lại sai lầm rồi không dám làm ... đấy mới là cái đáng sợ... Đừng sợ, Misaka.
Hulloxec
- Hãy nghĩ lại đi, Misaka. Chiến đấu cũng là cách để chứng tỏ cho mọi người thấy cô đã thay đổi. Có rất nhiều người tin tưởng vào cô. Tôi từng gặp cô khá sớm, tôi tin chắc cô có thể làm được.