[2020]Witch's island

Erika-1.png

Erika:
- cây chổi nàylaf 1 trong những thứ có mặt ở hiện trường, ở thế giới của vụ án, nó đã bị gãy và nằm cùng với đống đồ đạc khác
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cây chổi này có thể là vật đã chèn ngang cửa, khi mọi người đẩy vào thì nó bị gãy làm đôi. Nhưng đó có lẽ không phải ý cô?
 
Erika-1.png

Erika:
- không phải nó và vài vật khác đã giúp cách đồ vật ko đổ. tôi giả dụ hung thủ đã để nghiêng các đồ vật và giúp chúng đứng bằng chổi và vài thanh gỗ, sau đó thoát ra, rồi đơn giản, qua khe cửa, lùa 1 thanh gỗ dẹt qua làm chổi rơi, chỉ cần đổ 1 cái là các cái kia cũng đổ
 
Chỉnh sửa cuối:
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hiện trường rất có thể được dàn dựng như vậy, nhưng vì sao chỗi lại gãy?
 
Erika-1.png

Erika:
- vì sức nặng đã làm chổi gẫy, hòa toàn hợp lý khi các thứ khác còn khá ngueyen vẹn, vì lúc đó mọi người phát hiện ra có tiếng động ở trên gác nên đã nhanh chóng phát hiện ra xác chết, chỉ sau 15 phút
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ra thế, hắn hoàn toàn có thời gian chỉ để làm nốt công việc là cho đồ đạc vỡ... và mọi người chạy lên phát hiện không lâu sau đó.
 
Erika-1.png

Erika:
- giờ đến battler hả? có gì nói ko, hay cách nào đó khác hoặc ta nói gì chưa hợp lý hay có thể có hung thủ nào khác! nên nhớ rằng Battler chính là người đã leo lên cửa sổ và chứng kiến hết mọi việc đầu tiên trong căn phòng đó, có cách giải thích nào khác không?

Battler thật sự là khủng hoảng, vì lập luận trên rất hoàn hảo, mọi người có nghe thấy 1 tiếng động lớn, có chạy sang, và battler đã chứng kiến hiện trường qua cửa sổ...khong có lối thoát nào cho lập luận khác
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Có thể chứng minh chìa khóa không hẳn là thứ duy nhất... mà có lẽ thủ phạm dùng 1 thứ công cụ nào đó để bẻ khóa... nhưng điều đó vẫn vi phạm Knox's rule 8.
- Tôi giờ cũng không thể giúp gì cho cậu... rất tiếc...
 
Battler.png

Battler:
- hung thủ có thể đã đi từ 1 lối đi bí mật...

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Knox rule điều 3, không thể có đường hầm bí mật tồn tại

Battler.png

Battler:
- vậy hung thủ có thể là chính là nạn nhân, nạn nhân đã gặp 1 tai nạn và chẳng may chết trong phòng

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Knox ruel điều 6, các tai nạn hay sự vô ý không được tham gia vào nghiệp vụ thám tử

Battler.png

Battler:
- hung thủ vẫn đang nấp ở đâu đó, sau khi đã giết nạn nhân

Dlanor.jpg

Dlanor:
- căn phòng đã được kiểm tra, ngoài Canaan II khong có ai khác hay chõ nào có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện Ngươi tiêu rồi, chết chết chết, tử hình tử hình tử hình
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Mình phải nghĩ ra cách gỡ rối.
- Thế này... hung thủ sau khi giết nạn nhân trong phòng đã đóng cửa bình thường, rồi sau đó hắn nhờ Shannon khóa cửa phòng lại?
 
Erika-1.png

Erika:
- thế còn đống đồ đạc đã chèn cửa, đống đồ đạc đó mới là nguyên nhân không thể mở cửa, vì hướng mở cửa là vào phía trong, vấn đề chìa khóa không liên quan gì ở phòng canaan II cả
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Huhm... có lẽ chúng ta đã hết hi vọng...
 
lúc này Beatrice đột nhiên xuất hiện trong phòng, cầm 1 viên Emotional Jewels, màu vàng. có lẽ đây là chủ bài, có lẽ hôm nay cô ta quyết định sẽ dùng vật mà cô ta đã có nhưng chưa công bố để san hòa tỷ số bằng vũ lực
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- ...Beatrice hình như đã bình phục? Trên tay là... 1 viên Emotional Jewels vàng, không biết là tượng trưng cho cảm xúc gì, nhưng có vẻ nó là chủ chốt để chứng minh điều gì đó.
 
Beat.jpg

Beatrice:
- ta đã không còn đủ sức, và ta đáng lẽ nên tham gia cuộc đấu lúc nãy...

Lambdadelta lắc đầu, Beatrice đã không tham gia cuốc đấu, nên mọi sự thật đỏ nói ra đều không tính...

Beat.jpg

Beatrice:
- nhưng sức mạnh vô hạn của viên ngọc này sẽ là chủ bài cuối cùng của ta, ta sẽ cho các ngươi thấy: SỢ HÃI!

viên ngọc vàng phát sáng, và Beatrice tung 1 quả đấm khủng khiếp về Bernkastel
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hả? Sự sợ hãi... đã chọn Beatrice làm chủ, giờ cô ta muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực thay cho cuộc chơi cờ...?
 
Đó có thể coi là giải pháp cuối cùng vào lúc này
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Láo toét, Beato, không coi ta ra gì sao?

Bern.jpg

Bernkastel:
- được lắm, nhưng ngươi đâu biết, kẻ thống trị đâu có sợ hãi

quyền năng của cô ta lộ rõ, chỉ cần gạt tay là đỡ được và hóa giải toàn bộ đòn tấn công

Bern.jpg

Bernkastel:
- đồ bỏ đi, ngươi đã bị phủ định, ngươi không tồn tại , phù thủy vàng không tồn tại, và erika, giỏi lắm vì đã giúp ta chứng minh!

cô ta hất búng tay, vô số thỏ hiện ra, bắn những tia sáng vàng vào Beatrice, Conerlia và Geatrude cùng hợp sức chém tan nát Beatrice. Beatrice như bị đóng đinh bơi kiếm và ánh sáng vàng
 
Chỉnh sửa cuối:
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Ngay cả sở hữu Emotional Jewels sợ hãi, cũng không thể đấu lại Siesta và Eiserne Jungfrau cùng 1 lúc... Beatrice lúc này gần như ở bờ vực cái chết. Cô ta chấp nhận cái giá này sao?
 
vẫn còn, vì Battler vẫn sống, và dùng thứ vũ khí cấm để đối phó với Bernkastel, liền lao mình đến, thanh kiếm đỏ cuối cùng phải đắc thủ
Battler.png

Battler:
- Shannon không phải là thủ phạm.

và đâm đến với 1 tốc độ kinh hồn, dành tất cả sức mạnh cho đòn cuối này
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cậu... nói ra được bằng chữ đỏ? Thế nghĩa là cậu đã có cách chứng minh điều này?
 
Back
Top