[2020]Witch's island

Erika-1.png

Erika:
- không thể nào, không thể nào!!!

Battler.png

Battler:
- tại sao lại không???

Erika-1.png

Erika:
- thì vì...ờ...đúng rồi, maria ko có lý do gì để làm vậy cả
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Maria rất mê phù thủy... phải chăng nó tưởng tượng hung thủ là 1 phù thủy làm nên đã tiếp tay?
 
Battler.png

Battler:
- hẳn là thế rồi, kẻ đó đã giả dạng là phù thủy, và bảo maria là hãy làm theo lới hắn chỉ dẫn, rất đơn giản, nhưng các thám tử suy nghĩ 1 hướng sẽ ko thể đoán ra

Erika-1.png

Erika:
- ah..grrr
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Lập luận rất thuyết phục, còn vụ thứ 3 ở phòng kín, nơi xác Canaan II nằm với đồ đạc ngổn ngang, cậu giải thích nốt được chứ?
 
Battler.png

Battler:
- tất nhiên rồi, vụ này ko khó, chúng ta giả định rằng chính canaan II là người tự khóa và chặn cửa phòng mình, do sợ hãi 1 vấn đề gì đó

Erika-1.png

Erika:
- vớ vẩn, đồ đạc như thế có vẻ gì là tự xếp để chặn cửa, nếu vậy sẽ rất khó để có tiếng động xảy ra
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Giả sử Canaan II đã chặn hết cửa, thì hung thủ có thể vào bằng lối nào? Trừ trường hợp... tôi nghĩ là Canaan II đã dựa mình vào cánh cửa và hung thủ kết liễu bằng 1 phát súng chí mạng vào đầu từ bên ngoài cửa?
 
Erika-1.png

Erika:
- nếu vậy phải có vết ở ngoài cửa chứ, mà cô ta bị cắm đinh vào đầu mà

Battler.png

Battler:
- đúng vậy, nhưng mà cái đinh đó không phải cắm qua cửa chính, mà là...cửa sổ
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Nghĩa là hung thủ đã lẻn vào từ cửa sổ, và dùng súng bắn đinh để hạ Canaan II?
 
Erika-1.png

Erika:
- cửa sổ được chặn bằng ván mà, quá vô lý

Battler.png

Battler:
- hê hê, nên nhớ là khi đóng bằng ván thì sẽ luôn có các khe hở để nhìn vào trong, như chúng ta đã nhìn hiện trường..hung thủ đã trèo lên cửa sổ, canaan II đã lại gần để nói chuyện, và bị đâm, sau đó ngã vào đống đồ
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Canaan II đang sợ hãi mà vẫn muốn đến gần nói chuyện với 1 người từ ngoài cửa sổ thì có vẻ mất cảnh giác thật... có khả năng đó là người Canaan II quen mà không nghi ngờ chăng?
 
Erika-1.png

Erika:
- vậy là ai? và chẳng lẽ có thể tự nhiên bắc thang lên giữ ban ngày mà ko ai nghi gì sao?

Battler.png

Battler:
- hãy lật lại vụ án, đầu tiên, có tiếng động trong phòng, mọi người định mở nhưng không được, sau đó tôi - Battler đã bắc thang lên trên và nhìn vào bên trong đầu tiên...

Erika-1.png

Erika:
- a..khoan..không thể là lúc đó, là ngươi sao
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Huhm... thế là thế nào nhỉ?
 
Battler.png

Battler:
- đúng vậy, lúc đó Canaan II vẫn chưa chết, khi Battler trèo lên và quan sát hiện trường thì mới ra tay Battler có thể là thủ phạm!


sự thật xanh của Battler tung ra, đấu ngang với lưỡi hái của Erika
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Có vẻ đều đã giải thích khá rõ ràng rằng Shannon không phải là thủ phạm... dù sao thì Erika cũng gần đến đích con đường thua cuộc rồi...
 
Erika-1.png

Erika:
- ha ha, còn lâu, đúng không ngài lambdadelta

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- đúng vậy, việc ngã vào đống đồ là khá tình cờ, erika vẫn hơn 1 bậc, nếu chỉ có thể chắc ta buộc phải phán erika vẫn thắng
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Lập luận của cậu cũng có vẻ chưa vững lắm, Battler... nếu đúng là lúc cậu trèo lên cửa sổ rồi Canaan II mới bị giết thì tiếng đổ vỡ lúc ấy mới xảy ra chứ không phải trước đó nữa. Bởi vì sau khi nghe tiếng đổ vỡ, cậu mới bắc thang lên xem mà.
 
Battler.png

Battler:
- tiếng đổ là do lúc kê đồ đạc ra cửa gây ra thôi

Erika-1.png

Erika:
- tất cả chỉ là ngụy biện, đây là 1 lập luận vớ vẩn và thiếu xác đáng

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- chính xác, thật ra battler khó có thể làm gì để tăng sức thuyết phục vào lúc này...Ta rất tiếc
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Rốt cuộc không có cửa thắng sao... đã đi tới nước này rồi... Battler, cậu biết mà, giải thích thêm đi...
 
Battler.png

Battler:
- tất nhiên là không, nhưng hãy lật ngược bàn cờ lại, nếu tôi chứng mình được lập luận của erika là vô lý hoàn toàn thì sao

Erika-1.png

Erika:
- Hả, ngươi có mất trí không

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- hừm, nếu lập luận của erika là vô lý thì tất nhiên lập luận của cậu sẽ được thắng vì không có đối thủ
 
4c5c8920fa17b4e9f708779414aed9e5.jpg

Suwako:
- Chứng minh ngược lại lập luận của đối phương xem ra có ưu thế hơn... vậy điểm đầu tiên là...?
 
Back
Top