[2020]Witch's island

ở bên trong đang tổ chức khá hoàng tráng, có rất nhiều khách đến tham dự, có cả vài ngừoi của lambda, chắc là đến nghe ngóng tình hình như Selveria, Milena và Eleanor. có thấy cả frederic và window, hay april và June...

Erika thì ko để ý là có toàn địch trà trộn, mà đang có vẻ rất vui, Battler thì cứ đơ ra như tượng
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Đúng là... những người của các phe khác cũng có mặt, buổi lễ này có dịp để địch quan sát nhiều tình hình ở phe ta...
- Battler trông cứ như con rối trong tay Erika, cuộc đám cưới này có gì đó không bình thường.
 
có 2 con quỷ trong gióng hệt nhau, trừ việc mặc đồ khác nhau đang dẫn chương trình, khi này, selveria, frederic, april cùng tiến lại chỗ suwako
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Hình như là 1 đôi song sinh demon, thường có mặt trong các cuộc hôn nhân...

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn 3 người đang tới
- Hiếm khi có dịp chúng ta được tham dự cùng nhau... rất vui khi gặp mấy người đấy, dù chúng ta còn là kẻ thù.
 
April.jpg

April:
- nếu như 2 bên không cân bằng, kế hoạch của chủ nhân sẽ có thể chệch hướng

F-FC.jpg

Frederic:
- tôi là frederic của 1 tỏ chức bí mật,hê hê. tình hình ko ổn lắm nhỉ.

selveria.png

Selveria:
- tôi ko phải giải thích sự nghiêm trọng của vấn đề cứ, suwako

có vẻ cả 3 phe đều ko muốn việc này xảy ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ồ... vậy ra chúng ta cùng chung chí hướng, đúng là nếu vụ việc này xảy đến thì sẽ không công bằng cho bên Lambda. Có lẽ nên nghĩ đến 1 phương án hủy bỏ buổi đám cưới này.
 
April.jpg

April:
- nên tìm cách giải quyết bằng tìm hiểu vì sao việc này xảy ra

F-FC.jpg

Frederic:
- Hay câu giờ...

selveria.png

Selveria:
- hoặc chúng ta có thể đơn giản là bắn banh nó ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có lẽ là cả 3 cách... nên câu giờ tìm hiểu sự việc, khi giờ thiêng đến mà Battler không tỉnh lại thì nên phá nó ra.
 
F-FC.jpg

Frederic:
- thử ra vườn sau xem, có mấy người ngồi riêng ngoài đó, 4 chúng ta thôi, nhưng người khác hãy ở lại, ko nên quá kinh động
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako quay sang quân của mình
- Uhm, mọi người cứ ngồi lại đây nhé. Tôi làm việc riêng 1 lát ở vườn sau với họ...

Rồi đi ngay
 
Ở vườn sau, Beatrice đang ngồi, nhưng ko phải là người thật, mà trông mặt khác hẳn, có ronove, gaap và virgillia đang nói chuyện, xong quanh toàn quỷ đầu dê và heartless, không cho ai lại gần
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: 1 người giống Beatrice... ai nhỉ...?
- Họ đang bàn chuyện bí mật gì thì phải. Chúng ta đứng xa, cứ cố gắng lắng nghe xem...
 
tuy nhiên ko thể nghe thấy gì
April.jpg

April:
- bọn canh phòng hình như là quân của erika, ko muốn họ phá bữa tiệc

selveria.png

Selveria:
- chúng ta nên tìm cách vào gặp họ thôi, nếu dây dưa nữa thì...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chỉ còn 1 cách là tấn công thẳng... ép toàn bộ đối phương để xông vào là nhanh nhất có thể...
 
F-FC.jpg

Frederic:
- tôi nghĩ chúng ta thừa sức tiêu diệt cả lũ ấy chứ...nhưng cứ bĩnh tĩnh...

Frederic đi đến trước 1 con dê

F-FC.jpg

Frederic:
- xin lỗi, có thể tránh ra...

con dê chém luôn, tuy nhiên Frederic cản bằng cây gậy của mình, trông bé tý mà được kiếm ma thuật

F-FC.jpg

Frederic:
- Dám nhe nanh trước ta thì ta cũng không khách sáo.

Nó là hất tay đối thủ đi. các cú đánh đều có vẻ tao nhã
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cách này đúng là rất nhẹ nhàng... không gây kinh động cho đối thủ...

Suwako bước vào trong
 
có 1 vài con dê cũng nhạy hơn và biết bạn mình đã bị hạ, tuy nhiên khi chúng tấn công thì chỉ cần 1 phát súng của april hay 1 cú đấm của selveria là tan nát
April.jpg

April:
- chúng ko biết chúng ta là ai hay ko beiets chúng ta nguy hiểm thế nào?

selveria.png

Selveria:
- thất ra có thể là cả 2
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể bọn chúng chỉ biết canh phòng theo lệnh, dù đối thủ xông vào là ai cũng tấn công ngay thôi.
 
April.jpg

April:
- có lẽ đúng vậy

selveria.png

Selveria:
- nhưng chúng ta không thể khách sáo được

lúc này bọn chúng đã đến rất đông, có lẽ định ăn thua đủ với mọi người
 
9946ac1ba71e7e8649cc6e5a36a396dc.jpg

Suwako:
- Trong tình trạng này, nên hợp sức, tôi sẽ giúp mọi người!

Suwako vung vũ khí vài phát là hạ gục từng đàn một
 
Back
Top