Suwako:
- Cả 3 vụ... đều là phòng kín, đều được khóa chặt từ bên trong, ngoài nạn nhân trong các căn phòng đó thì không thể có người ngoài nào giết họ rồi đi ra được, chỉ có... 1 trường hợp là họ dàn dựng hiện trường rồi tự sát.
Milena:
- Tất nhiên ko phải...nếu thế Battler ko bao giờ tự thoát khỏi phòng được, đó là logic error...ngoài ra chả có nguyên nhân gì mà cả lũ tự sát tập thể vậy cả
Suwako nghĩ hồi lâu
- Để nghĩ. Vụ 1, có thể hung thủ gây án đã vào trong lúc Shannon đang dọn dẹp trong phòng tắm để ném chìa khóa xuống gầm tủ rồi ra ngoài mà Shannon không phát hiện đến khi khóa cửa lại. Còn lại tôi chưa thể nghĩ ra gì thêm ngoài các giả định trước...
Milena:
- ý cô nói là hắn lẻn vào lấy chìa khóa xuống sắp đặt hiện trường giết 6 người? rồi ngay lập tức chạy lên và ném chìa khóa vào gầm tủ. Thế thfi hẳn hắn là phù thủy thật rồi
Suwako:
- Vậy có lẽ hung thủ có ít nhất 2 chìa khóa giống nhau mở được cửa, chiếc chìa khóa dưới gầm tủ là đã nằm từ lâu trước đó... nhưng mọi người vẫn đinh ninh đó là một?
Suwako:
- Nhưng ở vụ cuối chẳng phải Battler cũng bị giết trong phòng kín và bị mang xác ra ngoài? ...Canaan II đã chết trước đó, sao có thể là thủ phạm...?
Milena:
- vì cô ta giả chết, câu hỏi 1: cô ta đã giả vờ tìm ra chìa khóa dưới gầm tủ. câu hỏi 2 đến 4, chỉ có giả chết và chính là hung thủ, cô ta mới có thể chuẩn bị hiện trường ngay trong căn phòng mình, vì không ai vào được căn phòng đó mà kiểm chứng cô ta đã chết thật hay chưa.
Milena:
- Lúc Erika đặt gải thiết, cô ta hoàn toàn đúng, nhưng cô ta đã sai ở 1 chỗ chết người, do đó hung thủ X của cô ta đã bị phủ định và Beatrice hoàn toàn có thế thắng dù Erika nghĩ kiểu gì...
Milena:
- Vì Hung thủ X mà erika nói đến từ 1 trong 2 phòng ngủ, tất nheien là ko tồn tại, hung thủ là 1 trong những kẻ được coi như đã chết
Suwako:
- Ồ, tôi hiểu toàn bộ rồi. Vụ Battler cũng là do Canaan II, 1 người được cho là đã chết làm? Chính chỗ đó mà Beatrice có thể sắp đặt để đối phó các giả thiết của Erika mà cách nào cũng có thể...
Milena:
- đúng vậy, và sau khi vụ án kết thúc, "the witch shall revive and no one may be left alive"...tát cả sẽ chết. Vì 1 người được coi là đã chết, đến từ căn phòng ko bao giờ mở ra, sẽ đến căn phòng chứa vàng mà quân cờ của tôi đã phát hiện ra. Và thế là "Golden Land" đã được mở ra như vậy đó
Suwako:
- Thì ra đó là bí mật mà quân cờ của cô sắp khám phá trước khi bị giết. Ý cô là "Golden Land" nằm ở 1 nơi mà chỉ người được xem như đã chết biết được? Kẻ đó nổi lòng tham nên đã giết mọi người nhằm chiếm vàng của riêng?
Suwako:
- Trong buổi hôm nay, chúng ta đã giải quyết kha khá số lượng quân của Bernkastel nên cũng tạm bớt lo... tôi chỉ không yên tâm lắm về các nhân sự còn lại mà cô ta tuyển được... cô có ý kiến gì thì nói đi.
Lambdadelta:
- chỉ là tôi hơi hiểu cảm giác của các thành viên Requiem về Milana, cô ta thật sự quá đáng nể và đáng đề phòng. Nếu hom nay Không phải là Erika mà là Milena thì chắc chắn là cô ta sẽ thắng
Suwako:
- Tôi cũng cảm nhận rõ như vậy, may là Milena đang tạm về phe chúng tôi nên Requiem nghi ngại cũng không lạ, đề phòng Milena lúc này có vẻ thừa, nhưng với họ chắc đó là việc luôn cần thiết... Tuy nhiên, cô nhắc tới Milena lúc này... liệu có gì khó khăn khi đến lúc đối phó với Bernkastel ?
Suwako:
- Sở... hữu viên ngọc? Khả năng hiện tại của Milena đã quá khiếp khủng rồi... thêm viên ngọc nữa thì... Mà không, tôi nghĩ không còn cách nào khác để tận dụng sức mạnh của nó bằng cách này, dù gì thì bên Bernkastel cũng đang có 2 vị chủ nhân của Emotional Jewels.