[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Ở ss1 nhìn nhầm mom của Lulu thành Anya 8-}
Bó tay, nhìn nhầm sao hay thế nhỉ.
Ep sau L.L sau ám sát ông già đây, ổng đang khởi động Raknarok dám chắc không muốn ai làm phiền, lộ mặt ra tụi Knight của ổng đập cho vỡ mồm.
 
Gay là hai đứa con trai yêu nhau. Cậu bảo Ougi cũng mê Chigusa thì cậu cũng biết mê cũng gần như là yêu rồi còn gì...

Kiểu gì thì cũng một phần là sự sùng bái của Rolo với Lulu chứ :p
Chẳng qua là tại tớ hơi có thành kiến với Rolo một chút, mỗi người một cảm nhận mà >.>
Dù gì thì Rolo chết cũng rợn người + rưng rưng 1 chút :-s

Shirley chết lãng xẹt, buồn gì mà buồn=))

Cậu không buồn nhưng tớ buồn, ở SS1, Lulu dùng Geass lên Shirley ra muốn ra nước mắm rồi, SS2 Shirley chết vì muốn giúp người yêu của mình, sao mà lãng xẹt được [-(>:P=((

Shirley chết để làm bàn đạp đi đập cái trụ sở nghiên cứu geass,cũng là phát sinh sự rạn nứt trong BK...
chết quá ý nghĩa còn đòi gì ? Chết như Nunnally mới đúng nhảm =))

Có khúc nào ":((" không anh :'>
 
Ít ra chú L.L cũng giúp cho Rolo ra đi thanh thản và đắp mộ cho Rolo là tốt lắm rồi
Này thì Rolo chết và all hail Suzaku =))
51532187pr9.gif
 
ý cậu là sao tức là lúc nunally chết có cảm động không ấy hả, thế thì hơi tiếng, sáng lóe mọt cái chuyển cảnh, em ấy ra đi thanh thản nhẹ nhàng.

My bad, tớ nói không rõ ràng, ý tớ là trong các cái chết đó có khúc nào làm anh Gà nhà ta rưng rưng không ý mà :p


All hail refrain ^:)^
Cậu quay lại rồi Convert ra GIF huh :x
 
My bad, tớ nói không rõ ràng, ý tớ là trong các cái chết đó có khúc nào làm anh Gà nhà ta rưng rưng không ý mà :p
Tớ nói rồi, sáng lóa cả mắt ai coi cũng mắt chứ a mồm chữ ô, cảm xúc rất khó tả
 
Gà thì hình như không có làm tý Tear nào thì phải, trong ba cái chỉ có Shirley là làm tớ ngậm ngùi tiếc thương, tội em ấy quá cơ :-s
 
Thấy cái chết của Shirley và Rolo là tội nghiệp nhất. Tuy nhiều người khác lại cho rằng Shirley nó chết nhảm::(
 
Không đồng quan điểm biết thế nào được, Rolo là mình muốn nó chết sớm rồi nhất là sau khi tay nó vấy máu Shirley X(
 
Rolo là mình muốn nó chết sớm rồi nhất là sau khi tay nó vấy máu Shirley
Lúc trước khi xem xong đoạn nó giết Shirley thì ghét nó lắm chứ. Mong nó chết luôn. Nhưng khi xem xong ep này thì lại thấy nó tội nghiệp. Trước giờ nó chỉ sống như 1 cỗ máy chém giết máu lạnh nào có biết mùi gia đình là gì. Nhìn nó hy sinh vì thành anh (fake) cũng ngậm ngùi lắm chứ::(
 
Kể ra lần này anh ấy hy sinh vì nghĩa cũng đáng, thôi coi như nhẹ một phần tội lỗi xét công luận tội cũng không đáng bị đày ải.
Nhưng quan trọng là sao thằng đáng chết nhất vẫn chưa chịu chết, không những thế lại còn có khả năng nó sẽ sống bảnh sống hùng nữa chứ X(
 
Shirley chết vì lắm chuyện
Rolo chết vì bảo vệ anh trai

Tính ra thì Rolo chết có ý nghĩa hơn là Shirley.
 
Một trong những người bảo Shirley chết nhảm đây. Shirley chết chả để lại cái cảm giác quái gì cả:-".Tự dưng cứ đi nói linh ta linh tinh. Mà trong Code Geass này thì cũng có chuyện người bình thường mà biết quá nhiều là phải chết rồi:-" Shirley không chết thì cũng có khối chuyện hay xảy ra:-"
 
Nhưng quan trọng là sao thằng đáng chết nhất vẫn chưa chịu chết, không những thế lại còn có khả năng nó sẽ sống bảnh sống hùng nữa chứ
Ý ông nói thằng **** ấy hả? Với tội ác nó gây ra thì sau thế nào cũng phải chết thôi =))
 
trong cái ep em shirley đi, đọan đầu nhìn em ý chẳng khác gì bị tâm thần, nhìn người này người kia suy nghĩ lung tung lọan cả lên -> ghét -> chết chả cảm xúc gì
 
cái này tùy thuộc cảm nhận mỗi người, không có ý kiến gì thêm, nếu không war mỗi người một ý cãi tới tết.
 
Shirley dù biết chú Lulu phần nào gián tiếp là thủ phạm giết cha,nhưng em ấy vẫn yêu thế còn gì
dù cho có là kiếp sau,em vẫn yêu anh...quá romance...so với đoạn Euphie chết cũng không kém gì
P/S :
Giờ mới giật mình đồng chí refrain...2 tuần kiếm trong box hơn 1000 bài,trong mặt tiền bài đồng chí rải rác toàn mặt trận...hãm bớt lại là vừa rồi đấy...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top