[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
bạn Jud cả tuần chật vật chỉ đợi có ngày CN xem raw lên spoil xả stress ý mà, phải thông cảm cho bạn ý 1 chút
[-(

Đùa chứ xem raw thì ngô khoai cũng lọan cả lên chứ rõ ràng khi nào =))
 
thế mà tuần nào cũng thấy spoil loạn cả lên là thế nào

Vì niềm tin mạnh mẽ quá nên mới phải chơi trò đuổi hình bắt chữ theo kịp thời đại [-(
 
Đú raw xong lên đây đọc spoil cũng là cái thú vui tao nhã của tớ mỗi CN hằng tuần =).

P/s@3h37: Có raw rồi \:d/.
 
Ngồi f5 cả 2 site. Vừa thấy có raw là lập tức Kyon post liền, nhanh thật 8-|
 
Không chơi với raw nên đành chờ sub thôi, chắc khuya sẽ có sub, giờ ngồi xem mọi người thay nhau spoil :)).
 
dùng cái rss downloader của utorrent, dễ check hơn nhiều :)
để người khác spoil, nói 1 câu thôi: C.C. lấy lại được memory rồi :x
 
Mình vừa f5 phát có ngay raw, speed cũng không tồi 130KB/s :-"

Spoil: C.C. có vẻ đã lấy lại được trí nhớ nhờ Anya (nhanh quá) 8-} và trong ký ức của C.C. thì Anya lại hóa thành hình ảnh Marianne 8-} nhìn thế chứ chị Marianne có quả cười không kém ai =))

8 nơi trên thế giới có dấu ấn của Geass nay được khởi động và kết nối với Sword of Akasha

S*cku tưởng điên lọan ai dè đã quyết định theo anh Schneizel, Gino vì chống đối nên bị giữ chân. Chú ấy tuổi kiến ruồi tưởng mình có cái Geass live của Láo là đủ tuổi đã đi ám sát Charles nhưng tiếc thay anh KoO nhà ta ra mặt dần cho 1 trận (con mắt bị hỏng phát sáng màu đỏ y như Geass) và vâng thật ngưỡng mộ anh không chỉ lái 9mare tốt mà cận chiến tay đôi cũng không tồi
:x S*cku lọt hố chưa rõ số phận =))

Charles chuẩn bị khởi động Ragnarok trong cái shrine cũ thì Láo xuất hiện với vài quả bom cài trước cửa vào, anh đã hạ quyết tâm hy sinh cùng với Charles nhưng thật không may là kiểu gì đó anh cũng sẽ sống vì anh là main char cơ mà =)) mention là C.C. đang cùng Anya tới hỗ trợ ;))

Next: 2 cha con sẽ óanh nhau sứt đầu rồi abcxyz gì đó xảy ra nhưng có vẻ Ragnarok vẫn được khởi động và 1 vầng hào quang xuất hiện trên bầu trời

p.s: ep này không hấp dẫn cho lắm nhưng hứa hẹn sẽ là bàn đạp cho ep sau vô cùng hòanh tráng và hấp dẫn :x Láo nhà ta ep ít xuất hiện nhưng chỉ riêng 2 màn show off bước ra từ ngọn lửa và màn chào đón đưa lối của 9mare là đủ gục rồi =)) Qua đây ta cũng biết tài đánh billard của Cecile rất là imba =))

edited: không nhắc là quên anh Ougi, mặt càng ngày càng vểnh ra và giọng lưỡi rất chi là bố đời 8-}
 
Tự nhiên muốn nghe lại câu "Goshijin-sama" của C.C. quá =((.
 
Có khi nào Marianne giao ước với đứa cho Geass là kiểu tôi không muốn chết không nhỉ :-s
 
Mặc dù coi Raw chả hiểu cách đếch gì nhưng nhìn cảnh anh Su bị đánh hả hê thật :x, lâu lắm rồi mới được sướng như thế cảm giác cứ như trong CG không còn cảnh nào hay hơn ( trừ 7hit combo của Kallen) :x
Chỉ tiếc thằng đốn mạt hèn hạ chỉ giỏi tài mê gái Ougi nó không chết mà còn uốn lưỡi cú diều làm như mình là Main char không bằng, khốn nạn thật X(
 
chờ ra sub mới coi trước sau gì cũng coi cả ,
sắp hết rùi mọi người có ai dự đoán kết thúc ko , ý kiến tớ là Lulu nhà ta phải chết , cũng như Light trong Death Note , dù mục đích cao đẹp đến đâu mà ko từ bất cứ thủ đoạn để đạt được thì chỉ có một kết cục thui , hy vọng ảnh sẽ ko chết khó coi ^_^
 
Trên đời này không có nhà chính trị nào mục đích tốt đẹp mà lại không từ thủ đoạn cả
chân lý đấy...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top