Nhim_gepah
Persian Prince
VN thua là do thủ môn còn non kinh nghiệm và một hàng thủ chắp vá ... nếu lượt về khắc phục được những điều đó thì trận chung kết sẽ ghi tên Việt Nam
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

. Thua vì đội người ta quá mạnh hay mình quá kém cỏi thôi ( mỗi đội ra sân 11 người mà, có đội nào 12 đâu
)

Mình thì không nghĩ như vậy.
Thứ 1 : Việt Nam chúng ta hoàn toàn không đánh giá thấp đối phương. Hiệp 2 khi đưa Minh Châu vào thì ai cũng có thể hiểu Việt Nam bắt đầu phòng thủ rồi đó. Nhưng sai lầm của Tấn Trường làm mọi chuyện trở nên đảo lộn hết và khi bàn thắng thứ hai diễn ra trong một tình huống mà không có gì nguy hiểm thì không chỉ ông Tô mà bất cứ huấn luyện viên nào khác cũng sẽ dâng cao đội hình tấn công.
Thứ 2 : Chiến thuật tấn công tại sao ở hiệp 1 cũng đá như vậy mà lại khen ? tại sao ở hiệp 2 cũng đá như vậy sao lại chê ??
Thứ 3 : Còn chuyện 3 lần thay người thì ở câu một mình đã nói rồi.
Thứ 4 : Hàng phòng ngự đúng là phong độ giam sút nhiều so với 2 năm trước nhưng.............ngoài những gương mặt này còn ai có thể chơi hay hơn họ ?????????
Thứ 5 : cái vấn đề tân lý thì bó tay...........nên không bàn tới.
Cái cảm giác của mình như nhiều bạn đã nói " thua cái kiểu này đau............. như bị thiến ấy "

Theo ý kiến của mình Việt Nam thua là do trình độ 1 phần (30%), không may mắn 1 phần (10%), áp lực 1 phần (10%) còn lại là mình thua là do thủ môn Tấn Trường, mình nói ở đây không phải là trách anh ta không thi đâu tốt mà mình muốn nói ở đay là Malay chơi không đẹp xem link này sẽ rõ http://www.baomoi.com/Home/BongDa/n...gian-vi-Tan-Truong-bi-chieu-laser/5389526.epi , người ta nói thủ môn chiếm 50% sức mạnh toàn đội, Malay chơi vậy thì coi như mình thua mất 50% rồi, mà trong bóng đá thua 10% may mắn ( các pha dứt điểm) thì đã là thua rồi. Mình đứng trên quan điểm 1 người yêu bóng đá Việt Nam, người dân VN không có ý kiến bên lề sân cỏ về ông Tô hay là những người đứng sau lưng ông ấy, mình chỉ thấy rất bực tức vì hành động phi thể thao của Malay, lazer chiếu xa như vậy nó phải để lại 1 đường đi điều này rất dễ xác định nơi phát ra nguồn ánh sáng vậy mà tụi an ninh sân Malay nó đứng dòm rồi cười khi Malay ghi bàn, cái này nó thấy mà để cho qua đó, không biết trận lượt về ở Mỹ Đình ra sao, lúc này mình có 2 tâm trạng thứ 1 là sẽ ủng hộ CĐV VN làm lại điểu tương tự cho thằng thủ môn Malay, còn tâm trạng thứ 2 thì thấy mình không nên làm gì và mong rằng VN trận lượt về cầm hòa được 0-0 hay 1-1, dẫu biết rằng như thế ta sẽ bị loại nhưng bị loại như thế cũng đáng bị loại, bị loại để rồi từ nay về đá bằng chính đôi chân của mình, để một ngày nào đó mình sẽ lại được hô lên thật to Vn Vô Địch như đúng những gì mà đội tuyển chúng ta làm đượcKo đâu, mới vừa xem bình luận bóng đá kênh HTV Thể thao lúc 20h ngày 16-12 có ông Vinh và ông Vũ Như Thành và 1 người nữa bình luận .... tất cả có 85% cùng quan điểm giống như tôi... tưởng là chỉ mình tớ với 1 tư tưởng đỉnh ko bàn luận tiếp ... nhưng ông Vinh và 2 người còn lại phân tích rất xâu sắc và chính xác, phân tích sắc bén như 1 con dao ...một người xem bóng đá bình thường sẽ chỉ biết nói như bạn thôi ...
tự nhiên thấy rằng có 2 thế lực ... thế lực phía bắc gồm nhà đài(phát sóng), ban lãnh đạo VFF, ban biên tập theo thao báo chí, đều là những người ủng hộ ông Calisto ... điều lạ lùng là bưng bít, ko đăng mọi bình luận, góp ý ko có lợi đối với Ông Tô trên mọi phương diện.. xây dựng đế chế thân và ủng hộ Phù thủy Calisto (đã mất phép từ 2 năm trước).
thế lực phía Nam gòp nhiều chuyên gia bóng đá và HLV (và cả tôi) thì chính họ nhìn ra được tiêu cực trong tài dẫn dắt của Calisto khá ngạo mạn và chủ quan ... dạy cho họ trò đừng lên mây nhưng chính ông Tô là người lên Mây bằng những lời nói "sẽ ghi bàn" "sẽ chiến thằng" trước giờ đấu (nếu để ý thì 80% nhưng gì ông nói đầu kq ngược lại) ... Ông Vinh (cực HLV Hoàng Anh Gia Lai) nói rất hay và tâm đắc ...."sỉ diện với cái mác đương kim vô địch, bóng đá tấn công của Calisto là đánh phủ đầu, lao về phía trước như vũ bão để làm đẹp lòng khán giả nhưng thực chất ko chọc thủng dc hàng phòng ngự nào cả ... " ... 4 trận của Philippin rất hay và bản lĩnh là biết người biết ta, còn Calisto thì ngược lại .... chiến thắng 7-1 với myanma trên sân nhà thì cứ tưởng mình có hàng công tốt lắm mà làm miết, chưa biết mình đang ở đau ...

Đậu mè mấy thằng malay khốn nạn này,chơi laser ah,kỳ này CĐV nó sang đây phải để cho CĐV Hải Phòng tiếp đón cho biết mùi CĐV Việt Nam![]()
chửng gì mình xem thấy trên mặt Tấn Trường có cái gì lạ lạ,mấy trò này VN mình có thua đứa nào đâu 

Ko đâu, mới vừa xem bình luận bóng đá kênh HTV Thể thao lúc 20h ngày 16-12 có ông Vinh và ông Vũ Như Thành và 1 người nữa bình luận .... tất cả có 85% cùng quan điểm giống như tôi... tưởng là chỉ mình tớ với 1 tư tưởng đỉnh ko bàn luận tiếp ... nhưng ông Vinh và 2 người còn lại phân tích rất xâu sắc và chính xác, phân tích sắc bén như 1 con dao ...một người xem bóng đá bình thường sẽ chỉ biết nói như bạn thôi ...
tự nhiên thấy rằng có 2 thế lực ... thế lực phía bắc gồm nhà đài(phát sóng), ban lãnh đạo VFF, ban biên tập theo thao báo chí, đều là những người ủng hộ ông Calisto ... điều lạ lùng là bưng bít, ko đăng mọi bình luận, góp ý ko có lợi đối với Ông Tô trên mọi phương diện.. xây dựng đế chế thân và ủng hộ Phù thủy Calisto (đã mất phép từ 2 năm trước).
thế lực phía Nam gòp nhiều chuyên gia bóng đá và HLV (và cả tôi) thì chính họ nhìn ra được tiêu cực trong tài dẫn dắt của Calisto khá ngạo mạn và chủ quan ... dạy cho họ trò đừng lên mây nhưng chính ông Tô là người lên Mây bằng những lời nói "sẽ ghi bàn" "sẽ chiến thằng" trước giờ đấu (nếu để ý thì 80% nhưng gì ông nói đầu kq ngược lại) ... Ông Vinh (cực HLV Hoàng Anh Gia Lai) nói rất hay và tâm đắc ...."sỉ diện với cái mác đương kim vô địch, bóng đá tấn công của Calisto là đánh phủ đầu, lao về phía trước như vũ bão để làm đẹp lòng khán giả nhưng thực chất ko chọc thủng dc hàng phòng ngự nào cả ... " ... 4 trận của Philippin rất hay và bản lĩnh là biết người biết ta, còn Calisto thì ngược lại .... chiến thắng 7-1 với myanma trên sân nhà thì cứ tưởng mình có hàng công tốt lắm mà làm miết, chưa biết mình đang ở đau ...
....!!?
dự đoán Mã LAi khõi về nước....!!?


, đứa nào zo sân trót lọt mà hó hé phất cờ alế àlê là bị tỉa nguyên chùm liền 