Ai giúp mình trường hợp này với, ngố quá nên ko bik làm sao hết...

Mình phi công đang chờ máy bay nè , Info mình đi \m/
 
ta đang nghi ngờ chú có ý định nhảy vào làm phi công :-w

bét reply :D mình cũng nghi ngờ giờ có wan trọng tuổi tác đâu bả gọi điện cho mình tâm sự là bả cũng ... chả lẽ bả không có con bạn hay ai # ts mà đi ts với đứa nhỏ hơn 7 tuổi sao :-?
 
"chị quên thằng mất dạy đó đi , ngã vào vòng tay của thằng em này này"
 
chị nuôi ah :-?
nuôi xong thì thịt ;))


---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------

Chị nuôi ah :-?
Nuôi xong thịt đi ;))
 
Dính thì dễ nhưng làm phao cứu sinh chắc cũng khó bền lắm, gặp kim là xì ngay ^^
 
tình hình thế nào rồi :|
 
Hôm bữa chị ý rủ đi chơi. Mình dẫn đi chơi, ăn uống tùm lum, xem film nữa. Thấy bả cũng vui vui, nhưng chả bik lúc ở nhà thì sao :))
// mà mình ko có ý định theo bả đâu á nha :-ss:-ss, vấn đề tủi tác có lẽ quá lớn :D
// à, thank mấy pác nhìu nhìu :"> :">
 
làm phao cứu sinh khổ lắm ;)) .
 
Cũng đâu có tốn nhiu đâu :)), gia đình bả cũng đại gia + đi làm rồi, nên mình chỉ chi có 1 ít gọi là... :"> :">, còn lại bà giành trả hết, có cho trả đồng nào đâu :D
 
Mình sẽ nói vắn tắt lại, chứ ko có 1 số bạn "dài quá ngại đọc" ;;);;). Chuyện là thế này, bà chị mình với 1 anh kia yêu nhau 7 năm rồi, nhưng do 1 số cám dỗ đời thường nên anh này đã lừa dối chị ý =((. Bây giờ chị ý đang rất buồn, chán nản. Lúc nãy chị ý có gọi đt tâm sự với mình nhưng mình ngốc quá chả bik làm gì hết :|. Chỉ bik khuyên vài câu là "chị ơi đừng buồn nữa", "quên ảnh đi"...v.v. Đại khái như vậy, nhưng có lẽ kết quả ko đc khả quan cho lắm :-<
Vậy ai giúp mình khuyên bảo, nói sao với chị ý đc ko???. Có cách gì cho chị ý đỡ buồn thì chỉ cho mình với ;););).
Thx mọi người trước...:D
Edit thêm: Chị này mới quen :">, cái ông đó ổng bắt cá 2 tay, lừa chị này 7 tháng rồi. Ổng đi làm thầu cá độ ở Bình Dương (chị mình ở TP), rồi ổng sống chung với con nhỏ thứ 2 này trong 7 tháng đó. Chị này do vô tình mà bik được.... Chị mình đã quyết là sẽ quên nhưng mọi ng` thấy đó, 7 năm chứ ko ít gì....
Giờ làm sao đây... >"<

cho tớ số dt của chị ấy đi. nếu tin tưởng tớ là người ko đàng hoàng :">
 
Mình ko dám pub lên đâu :-ss, có gì thông cảm :">. Mà cũng ko hỉu sao trong lớp có mấy đứa theo bả như đĩa, cứ canh me ngồi gần, nói chuyện, còn có đứa nói lời tán tỉnh trên fb nữa chứ mà bả coi như ko =)) =)).
À hum mà đưa bả đi chơi, bả có nói thế này: "ko bik mấy đứa lớp mình thấy chị em mình đi với nhau tụi nó có nói gì ko nhỉ?". Mình chỉ bik trả lời: "e ko bik..." rồi chuyển đề tài :|
 
Back
Top